1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Về HN nóng thế , mới từ trên cao xuống ,công nhận thời tiết trên cao như chốn thiên đường mát mẻ,trong lành ,mình tránh được hai ngày nóng rồi .
    Khả năng đi bơi phát nhảy.Chống nóng .
  2. ketoantruong

    ketoantruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, gặp lại em... Nhanh thật, thế mà chia tay nhau đã được 2 năm rồi... Em ngồi bên 1 người đàn ông mới, trông cũng chạc tuổi mình, em có vẻ nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, tươi tắn hơn... trái ngược với ngày xưa... Mong rằng em sẽ hạnh phúc...
  3. ketoantruong

    ketoantruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, gặp lại em... Nhanh thật, thế mà chia tay nhau đã được 2 năm rồi... Em ngồi bên 1 người đàn ông mới, trông cũng chạc tuổi mình, em có vẻ nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn, tươi tắn hơn... trái ngược với ngày xưa... Mong rằng em sẽ hạnh phúc...
  4. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi chơi với bọn bạn rất vui,nhưng mà nhớ anh lắm,tối qua chat với anh mà chẳng vui j cả,đã định bơ anh đi,k nói chuyện với anh nữa xem anh sẽ làm j.như mọi lần anh lại là ng bắt chuyện trước lúc đầu rất vui nhưng càng về sau anh chơi game bỏ em lại,nói mãi mới thấy anh trả lời,anh iu game hơn em,em đã nói anh là nếu anh thích chơi game thì hãy ngồi chơi đi đừng quan tâm đến em,tắt nick đi đừng để sáng nữa.anh k nghe anh bảo là để thế để còn chat với em,nhưng nghi lắm bận chat với chị nào thì có,mọi khi chat với 1mih em toàn tắt nick mà.em k đa nghi nhưng mà anh đã làm em đa nghi đó.em thấy tình yêu của chúng ta rất mập mờ rất trẻ con,k có 1sự thống nhất hay quan tâm đến nhau j cả,tự nhiên em thấy mệt mỏi muốn đc tự do như trước đây.anh vẫn giữ cái tính ích kỉ của mình vẫn luôn 1mih 1 ý,vẫn luôn k để ý đến sự tồn tại của em.em ghét game vì nó cướp anh k để anh đc gần em
    em có nên đi tìm sự tự do của mình k nhỉ?????????
  5. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi chơi với bọn bạn rất vui,nhưng mà nhớ anh lắm,tối qua chat với anh mà chẳng vui j cả,đã định bơ anh đi,k nói chuyện với anh nữa xem anh sẽ làm j.như mọi lần anh lại là ng bắt chuyện trước lúc đầu rất vui nhưng càng về sau anh chơi game bỏ em lại,nói mãi mới thấy anh trả lời,anh iu game hơn em,em đã nói anh là nếu anh thích chơi game thì hãy ngồi chơi đi đừng quan tâm đến em,tắt nick đi đừng để sáng nữa.anh k nghe anh bảo là để thế để còn chat với em,nhưng nghi lắm bận chat với chị nào thì có,mọi khi chat với 1mih em toàn tắt nick mà.em k đa nghi nhưng mà anh đã làm em đa nghi đó.em thấy tình yêu của chúng ta rất mập mờ rất trẻ con,k có 1sự thống nhất hay quan tâm đến nhau j cả,tự nhiên em thấy mệt mỏi muốn đc tự do như trước đây.anh vẫn giữ cái tính ích kỉ của mình vẫn luôn 1mih 1 ý,vẫn luôn k để ý đến sự tồn tại của em.em ghét game vì nó cướp anh k để anh đc gần em
    em có nên đi tìm sự tự do của mình k nhỉ?????????
  6. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    anh lại thế rồi,lại đi đú đởn với mấy chị nào bỏ em bơ vơ.hôm nọ thì hẹn em đi chơi mà lên hồ tây chơi,gọi đt thì bảo chờ anh 10'' anh về ngay,anh về đến nơi thì mưa rồi còn đi chơi j nữa chứ,ghét anh lắm cơ.nhưng mà ông trời thương em,cho anh bỏng bô thế là trừng phạt anh rồi đó.bỏng bô mà k chườm đá j cả để đấy nó rát ra thì vui nhỉ,sẹo chân xấi lắm,k chơi đc bóng đâu
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Liên tha liên thiên, đây đầy sẹo mà đá bóng có sao đâu, đẹp chán... đá bóng mà không sẹo thì có mà bóng pầu dục à
  8. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    sẹo thì chân sẽ k đẹp,đã nhiều rồi nay còn nhiều hơn
  9. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ôi chán quá!Mọi thứ cứ loạn cả lên thế này không biết.Hum nay cứ tưởng ngày giết sâu bọ,chết hết rùi thì cũng đỡ những chuyện bực mình.Đã chăm chỉ dậy từ 5g đi mua rượu nếp cho mọi người và thắp hương thế mà ông trời không thương mình,hic đi làm toàn chuyện bực mình,toàn fạt lỗi.Quá hạn thì đâu fải lỗi do mình,mình đâu có làm món đó,hôm đó sếp dùng bts của mình để làm cho khách,bây giờ quá hạn lại đổ lỗi sang cho mình.Thật tức chết đi mất thôi.Đã thế lại fải về muộn,nhập một đống tài sản của cả sếp nữa.Ai cũng ngại về muộn,đùn hết công việc lại cho 1 người.Hai ngày nay ngày nào cũng như ngày nào,khi mọi người đã no say rồi thì mình vẫn ngồi ở cơ quan .Mà ngồi đó chờ thì đến là lâu không thể chịu được làm cái gì cũng mân ra bắt người khác fải chờ.Tháng này có khi lương không đủ để nộp tiền fạt toàn lỗi vớ vẩn mât thôi .Bây giờ thèm được nghỉ làm, nghỉ học đi du lịch chơi cho thoải mái.......muốn ra sao...
  10. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Ai chả thèm thế em ơi... Mấy mùa hè chưa đc đi biển ròi....

Chia sẻ trang này