1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, chưa bao h thấy thời gian nhanh như bây h, vèo cái đã hết tuần, vèo phát lại hết tháng, thấy mình làm việc hăng say hơn,có ích hơn và quan trọng là biết cái gì là của mình. Em cũng chẳng biết mình đang quyết định sai hay đúng, nhưng anh luôn là bến đỗ, luôn là cái gì đó chắc chắn để em lam mọi việc ko thấy sợ. Đôi khi có những cái kéo em ra khỏi anh nhưng em biết anh luôn đứng đằng sau em và ủng hộ em. Có nhiều người bảo có tiếc ko? Co hối hận ko? Nhưng đã rất nhiều lần em thử rời xa anh, nhưng hình như ko ai chiều nổi cái tính bướng bỉnh của em ngoài anh, hì hì...cố gắng nhé anh, 2 bọn mình cùng cố,em tin giấc mơ có thật của bọn mình. Yêu anh nhiều lắm biết ko tên ngốc
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua thấy thằng free mặt đần thối, đứng gãi gãi, ngáp ngáp ở chợ Hôm, ko hiểu có liên quan gì đến chuyện này ko
  3. blue_eyes_212

    blue_eyes_212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nhặt chi con ốc vàng
    Sóng xô vào tận bãi
    Những cái gì dễ dãi
    Có bao giờ bền lâu !!!

  4. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc mình stress quá cả những nỗi buồn và niềm vui. Cảm giác muốn chia sẻ hay bộc lộ nhưng chính bản thân mình cũng không biết là gì thì biết xả stress thế nào đây.
    or or...Loài gà thật đơn giản nhưng chế biến một con gà thật phức tạp.
    Được boyabc sửa chữa / chuyển vào 23:00 ngày 19/03/2006
  5. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tối thứ 7,chủ nhật mà vẫn fải đi học có chán không chứ.Thầy hẹn trò 6g học mà toàn 6g30 mới mò đến dậy thì như một cái máy vèo một cái đi được vài chương luôn...hehe.. cũng may là cho zề sớm đấy không có thì cứ gọi là thầy ơi......thầy ới ....thầy ời........
    Nhanh quá thể lại sang một tuần mới rồi
  6. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hôm nay có 1 món quà ,vui thế.Không vì giá trị món quà mà vì thấy ấm áp khi đó là sự quan tâm của 1 ng thân trong gia đình.Nó khiến m cảm thấy mình thực sự được gia đình yêu quý!Vui lắm.Rất sáng sủa ,tương lai của chúng mình ý,phải không a?
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ma xó thế cơ chứ....Chả liên quan gì nhá, toàn nhắc đến cái người North ko quen biết....
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    làm xong một chuyện khiến mình thở phào. từ giờ có thể yên tâm ra đi rồi. cũng không phải là quá khó để vượt qua. tự thưởng cho mình nào
    tự dưng mấy hôm nay ngày nào cũng bị đau đầu quá thể, lo nghĩ bao nhiêu chuyện. thấy mấy tuần nay mình như bị rơi vào cái hố ấy, nghĩ lại thấy cái gì cũng đen đủi. ai hôm nay gặp mình mà mình nói chuyện cáu kỉnh thì coi như xui xẻo nhé kể cả mình đó, xin lỗi hic hic
  9. phi_pham

    phi_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    chi tiêu nhiều quácháy cả túi
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]cứ tưởng yên bình rồi, ai dè chốc chốc lại thấy một người chạy ra hỏi một câu "thấy các anh ấy bảo em bỏ mọi người mà đi à"..... điên cái đầu

Chia sẻ trang này