1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua cảm thấy buồn, hôm nay cũng cảm thấy buồn ..
  2. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Sao bùn vậy Cúc biển? Tui thì đang vui vì trời mưa.
  3. OvertureRock

    OvertureRock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là một ngày mưa ảm đảm, mình em ngồi ôm nỗi nhớ, muốn quên anh, muốn chạy trốn thật xa quá khứ và tình yêu.
    Em nhỏ bé và yếu đuối lắm, xin anh đừng làm trái tim em bật khóc thêm một lần nào nữa. Vì em sẽ mãi mãi xa anh, dù trong lòng vẫn yêu anh đến nghẹt thở.
  4. rainkiss_redsea

    rainkiss_redsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa tầm tã!
    Ngồi một mình trong bóng đêm
    Thứ phát sáng duy nhất là màn hình máy tính!
    Thứ ánh sáng yếu hơn một chút là đèn tín hiệu của PC
    Có một lão học sinh đang ngồi đọc những thứ nhìu chữ trên cái box gừ!
    Chẳng hiểu có chữ nào vào đầu ko? rồi lại quay sang spam!
    Chán thật!
    Chẳng có cái ji mà cắn và nhai cho nó nóng ng để chống lại cái rét đầu mùa!
    Mùa ji thì ko bít! để mai gọi cho tổng đài 1080
    Ng ta nói mùa lạnh làm cho ng ta xích lại gần nhau hơn! ko nhớ đứa nào nói! chẳng đúng quái ji cả?
  5. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Mày định làm quả serie spam đấy hả thằng kia
    mãi mới có ngày làm tạm ổn đỡ ức chế
  6. rainkiss_redsea

    rainkiss_redsea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    0
    không bít thằng nào đây?
    mà ko bít ai đó mượn mình cái ji` ji` đó
    cái ji đó có hiệu quả ko? để làm vừa lòng cái lỗ tai của nó
    mà ko bít bao giờ nó phá tường.. phá két để mình còn tham gia...uống bia với nó! kaka
    mà nó kêu nó qua nhà mình mà nó mất hút!
    hôm nay về sớm chẳng bít làm chi!
  7. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    cái jì jì đó hôm nọ suýt mất ka ka
    còn về bia rượu thì dễ hôm nào mày cứ nượn qua tao, cần gì phải đập phá cái gì
  8. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là 1 ngày cực kỳ hạnh phúc, hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu - tình bạn! Ko biết nói j hơn, vì 1lời cảm ơn thì quá nhỏ bé so với những gì mình nhận đc. Chỉ có thể nói với các bạn 1 điều rằng, mình thật sự rất rất rất vui ... và chưa bao giờ thấy hạnh phúc như thế.
    Cảm ơn tất cả mọi người
  9. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Someday make me go to the hell.How can i get over all? How can i find a right way? plz tell me, god?
  10. ruoinho

    ruoinho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2007
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày đáng thất vọng, buồn tẻ, cô đơn , hiu quanh và ... Nói chung là rất tâm trạng và rồi thốt lên câu "Người ta đã bỏ tôi rồi bạn ơi. Đâu còn chi nữa mà mong mà chờ". Cảm giác bị đá thật thê thảm.

Chia sẻ trang này