1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Deadline is nearly coming...But many things to do...****ing not enough.
  2. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Chờ hoài trong giấc mơ.....................anh ra đi mọi chuyện với em coi như chấm dứt,tình yêu cuộc sống của em biến mất,mọi chuyện chẳng suôn sẻ j cả,đen tối.mệt mỏi mong có 1giấc ngủ dài
  3. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm rồi...nhanh vậy đấy...
  4. 209

    209 Moderator 1981 Gà HN

    Tham gia ngày:
    04/03/2003
    Bài viết:
    1.163
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay là ngày rỗi nhất trong thời gian bắt đầu đi làm, ngồi cả ngày một chỗ không đi đâu,cảm giác thật khó miêu tả. Một năm cần có 2ngày thôi. Không thì thật kinh khủng.
  5. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi mới ngồi gõ gõ vào cái toppic này hơi gượng gạo một chút hơi khó nghĩ một chút nhưng rất nhiều cảm xúc.Ngày này 2 năm trước là một dấu ấn hết sức thú vị...tiếc rằng hôm nay gió mùa về hơi muộn.Chiều hôm đó là một chiều thứ 7 có mưa nhỏ và gió mùa Thật thú vị...và khó quên
    For my Honey
  6. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không thấy bài nào nặng ký. Có lẽ vì ai cũng đã có riêng một trang blog cá nhân cho mình.
    Box Gà cũng tản mạn nhiều rồi. Đứa đi lấy chồng, đứa đi du học, đứa túi bụi công việc.
    Có lẽ đến một ngưỡng tuổi nào đó, cách thức sinh hoạt forum trên cộng đồng chung thế này không còn thu hút nữa?
    Nhiệt tình giảm dần theo tuổi tác.
    Hix
  7. MrAladin

    MrAladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Miẹ cái thằng Sếp.....hôm qua mình bức xúc vì nó quá ,chẳng nhẽ lại táng cho nó 1 trận...ôi trời mình đang bị phụ thuộc nó
  8. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Cứ táng đi, táng thật lực vào là hết phụ thuộc ngay
  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, mình cứ thế này, chả biết bao giờ mới khác được. Đứng giữa ngã 3 đường, thay đổi giờ cũng ngại. Phù, buồn chán, chả giải quyết vấn đề gì
  10. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    buồn ngủ ra phết , Hôm qua ngủ sớm mà không tài nào ngủ được vì quen với việc ngủ lúc 1h. Mãi 12h mới ngủ . Hay là mình hồi hộp

Chia sẻ trang này