1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrAladin

    MrAladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ko được ông ơi.hic.nó đang cầm lương sản phẩm của mình 1 năm đấy( cuối năm mới thanh toán mà) , oánh nó là mình cũng ốm lun..
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mệt quá ..
  3. gigaticvn

    gigaticvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    241
    Đã được thích:
    0
    Chào anh em, mình cũng SN 1981, hân hạnh được làm quen ạ
  4. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua ngày, đêm qua đêm. Cuộc sống vẫn không ngừng vận động và thay đổi. Ngày hôm qua như đã.... sao còn đây. Bâng khuâng, bất chợt ta nhận ra............
    Ta vẫn là ta, mãi vẫn vậy
    Hôm nay, ngày mai và mãi mãi...................
    Ngày hôm nay khong thay vui.

Chia sẻ trang này