1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Một ngày công tác mệt lừ ở cái đất Hải Phòng,mệt nhưng tự nhiên có những tin nhắn hỏi han thấy cũng đỡ hơn chút. Lại phải nghĩ về kế hoạch sắp tới. Anh bảo anh ko đợi được em đâu, nhưng công việc vẫn luôn là công việc, biết là yêu lắm,nhớ lắm nhưng nếu em ko đi thì ở Hà Nội em ko phát triển được, đợi em thêm 1 năm nữa, bọn mình cùng cố gắng để có 1 tương lai thật tử tế mà ko cần nhờ đến "cây đa cây đề" nữa, hí hí..anh hiểu mà phải ko? Đừng sốt ruột, em sẽ về sớm thôi mình yêu ạ,anh chờ em từng đấy năm còn được cơ mà
  2. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    D béo tự an ủi mình hay sao ấy nhờ, thời của chàng ngốc Ivan và mụ phù thuỷ già gian ácqua lâu rồi mà
  3. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Nặng trĩu bởi sự chồng chéo, cố gắng moi lại vấn đề để giải quyết cho xong, cho tiệt nọc. Vậy mà vẫn quá nhiều vướng mắc. Chuyến đi nhỏ cuối tuần dễ thương đủ làm cuộc sống lại đáng yêu và đầy sức sống. Cảm ơn nụ cười, cảm ơn vòng tay, cảm ơn hơi ấm..
  4. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    ngẩng lên cúi xuống đã hết ngày, ngoảnh đi ngoảnh lại lại hết tháng rùi lại báo cáo với báo cò nhục vật việc thì toàn thấy nói díu thấy làm máy với chả móc bi giờ vẫn là đống sắt vụn làm thì làm miẹ nó đi đỡ mệt
    Được cuctacuctac sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 22/03/2006
  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Tưởng gì nặng nề lắm , làm mình mất ngủ mấy hôm .
    Sau một cú alo , thế là cười xoà . Hí , đơn giản thế thì khỏi phải nghĩ thêm . Cho muộn luôn .
  6. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
     Hai ngày mệt mỏi, vất vả cả thầy lẫn trò...Cuối cùng cũng thành công mỹ mãn..đúng là trời không phụ lòng người....Mặc dù vẫn còn rất oải nhưng trong long rất vui ...
     
    The Life is beautiful because you''re apart of it...[​IMG]
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tsb nó, dù mình cũng tệ chả kém gì nó nhưng bít nó qua mặt mình thì vẫn cảm thấy nóng mặt nhỉ. Ghét vật nhớ đấy, năm sau cưới mời nó cho nó tức xộc máu luôn. Có vụ vợ chính và bồ nhí à, bị bắt quả tang nhá, điên rùi. Thấy bấy lâu nay thả lỏng ko ép là vậy đó hả? Điên rùi nhá.... Đợt này từ Nha TRang về đây, ko làm lớn chuyện ko phải là bely nhá.... Tức quá cơ... Điên hết cả người lên rồi.... Bực bội quá.... Grừ.....
    Chết rồi, mình ghen ... Mình ơi, em ghen với thèng bồ nhí huhuhu........
  8. boyabc

    boyabc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2006
    Bài viết:
    530
    Đã được thích:
    0
    đời một con gà có những giai đoạn oai hùng đập cánh vươn vai gáy một tiếng sảng khoái. nhưng cũng có lúc là gà cúm.. he he..
    ....Đời anh như con thuyền trôi giữa dòng sông....
    [​IMG]
    Được boyabc sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 25/03/2006
  9. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Mày xách mé gì thế hử cái thằng béo kia, mày ko chịu cưới tao có đứa cưới là may lắm rồi mày còn nói liên thiên gì thế.
    To Bely: mày lại bắt đầu rồi đấy, cứ như con điên đi, ghen với chẳng tuông gì, đợi tao vào tao ra Nha Trang đánh ghen cùng cho, hí hí..tao thích nhất mấy vụ đánh hôi
  10. dream_of_my_life

    dream_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2005
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Hic, thử chán chê, mãi mới trúng mật khẩu để vào nick này. Lâu quá rồi mà.Nhưng mình thấy nhớ nó, dơn giản vì nó rất có ý nghĩa đối với mình. Nhưng giờ thì với một ý nghĩa có đôi chút khác. Ý nghĩa không phải theo hướng tích cực nữa.
    Tâm trạng mình đang như thế nào đây nhỉ? Hơi chán một chút. Một chút thôi, chứ thực ra cũng không rõ ràng. Chỉ là chẳng còn thấy điều gì thú vị nữa thôi. Trước đây có những thứ tưởng chừng như mình không thể bỏ được. Có những thứ mình thấy thú vị, hoặc thấy thích điên lên. Vậy mà giờ thì chúng chỉ là những thứ vô bổ. Thấy có cứ lãng nhách thế nào. Tìm được một người để hiểu mìmh cũng thật là khó. Nói chung mình cảm thấy mọi thứ thật nhạt nhẽo. Không thấy có gì là quá buồn, cũng chẳng có gì là quá vui. Song cũng không phải là tâm trạng bình an, thanh thản. Có gì hơi đau, day dứt thì phải. Giá mà mình được như ngày xưa, đầy tinh thần hăng hái, đầy sức lực và nhiệt thành, cả tự tin và hy vọng nữa để có thể phấn đấu cho mục đích tươi đẹp mà mình hằng nghĩ tới...

Chia sẻ trang này