1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mình và mọi người....một ngày qua là thêm một cảm xúc (version 3)

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi tinhbien1911, 19/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Chủ nhật và những chủ nhật....
    Nhật ký thì vẫn là nhật ký, ngày thì vẫn trôi qua, ốm mất rồi, đầu nóng ran và cổ thì khô rát, chắc là tại thời tiết nắng mưa, lạnh quá...hị.
    Khi công việc đã vào guồng, tự nhiên bọn mình bị thời gian cuốn trôi đi thật nhanh, những thứ gọi như dành cho nhau bỗng thưa dần, và những phút nóng nảy cùng sự ích kỷ vô cớ làm những cuộc nói chuyện bị xé nhỏ....lại xuất hiện thường hơn, cũng thú vị khi cuối tuần được xem một bộ phim hay và tâm lý chung của chúng mình là được cười mãn nguyện, dù ngoài đường mưa rơi thật hẩm hiu.....
    Mình ạh, cuộc sống thế này thì đúng là tất cả loài người chúng ta cứ mải miết đi tìm những con số vẹn toàn ở nơi nào đó rất xa xôi, cứ cuốn theo những phần hoàn thiện mà thực tế không thể tuyệt đối có phần hoàn thiện đó, nhưng cũng có nghĩa là không thể không biết trước được đó là điều gì cần phải tìm kiếm, người ta đang ngồi đây và tự hỏi, điều gì đã xảy ra trong quãng thời gian qua để chúng mình chưa thấy lại được điều lãn mạng mà chúng ta đã từng có, phải chăng là thời gian quá ít dành cho nhau, phải chăng là sự quan tâm của chúng mình đang sẻ chia nhiều hơn cho công việc....đúng hay sai ý nhỉ, nhưng mà người ta biết, người ta đang ở trong thời điểm cần mình xốc người ta lên, người ta đang cần điều ấy, để người ta vững tâm hơn, vững chí hơn, người ta tin rằng những ngày tháng phía trước khi ngta trở lại trong phong độ tốt nhất, ngta sẽ không làm mình thất vọng đâu, hị. Chưa bao h người ta đòi hỏi gì từ mình cả, chỉ lần này, một đề nghị nhỏ nhoi, vì ngta biết, ngta đang yếu..đang cần hơn lúc nào hết, mình ơi, lại ốm rồi...híc híc....
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
  3. thanhminh

    thanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
    I think I''m in love. Again!
  4. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhận! KHAO, please!
  5. blue_eyes_212

    blue_eyes_212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh đã đến bên em để cho em hiểu thế nào là hạnh phúc, yêu và được yêu. Có những lúc em cảm giác như mình gục ngã, anh đã nâng em dậy, cho em một niềm tin. Em biết cuộc sống còn nhiều thử thách mà cả anh và em phải vượt qua, nhưng em không sợ vì em biết anh sẽ luôn bên em, anh sẽ chờ em ở cuối con đường !!!
    Cảm ơn số phận đã cho em được gặp anh, và em muốn nói với anh một điều thật giản dị.....càng xa anh, em càng thấy yêu anh !!!

  6. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Ngày...tháng...năm
    123 xốc mình dậy....Mình ốm thật rồi, nta nhìn thấy thế và cố gắng xốc cả mình, cả nta. Sao mà nặng thế nhỉ? .
    Trời nắng đẹp, gió và mây...chẹp, tự dưng muốn làm thơ....
    Thứ hai thức dậy, uể oải hơn ngày khác ( vì đã quen đựoc ngủ đẫy mắt 2 ngày nghỉ). Tạo một niềm hứng khởi bằng bộ váy hồng, xịt một chút hương thơm, thế là đủ để rong ruổi từ chi cục này sang chi cục khác, từ phòng cc này sang phòng tp khác. Gớm, ngồi có time suy nghĩ, tự dưng nghĩ được khối chuyện cải cách ( Hay là viết sách dạng tư vấn đi nhỉ ). Vẩn vơ hoài rồi cũng nghĩ về mình, về điều nta làm được cho mình, về chiếc mũi to, về cái miệng móm và tự hỏi : sao mà xấu thế? Và cũng tìm cho mình câu trả lời : Đời vẫn thường bất công thế
    Hôm nay thứ ba, mai thứ tư, ngày kia thứ năm rồi đến thứ sáu...Thứ bảy nta lại đã được nghỉ và có thời gian để ngồi ám cho hàng mau chạy đấy...Hì hì...Rồi sắp đến Hè kìa....Nha Trang ơi !
  7. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    13h,
    Mình đang ngồi đợi thang máy thì bị kéo đi uống nước. Ôi chao, sao mà mình cứ bị rủ rê là không kiềm chế được thế nhỉ. Chưa thấy con ngố nào như mình. Anh ấy bảo cõng anh đi, ừ thì còng lưng xuống giả bộ cho anh ấy trèo lên, trêu nhau cả thôi mà. Huhu thế mà ......... lại còn bị cốc đầu rồi bảo còn phải huấn luyện cho em nhiều lắm không thì vẫn còn gà quá. Ừ thì em là con gà mà, có phải con khỉ như anh đâu mà khôn lỏi thế.
    0h,
    Mình lại ngồi ôm cái máy tính. Đếm từng ngày qua, mong cho những gì đã qua thì hãy qua hẳn đi mà không được. Ngày mai lại là một ngày mới nào
  8. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Bài hát ấy hay qúa! Hay từ ca từ, đến âm nhạc, càng nghe càng say. Nghe bài hát ấy từ ngày còn đi học, thuộc lòng, mỗi khi bật lên, lại như đắm mình vào 1 thế giới khác, da diết, nồng nàn. Da diết tình cảm của một người con trai: cuộc sống ko có em như trời đêm thiếu vắng ánh trăng....nguyện tặng em trọn cả cuộc đời mình, bên em những đắng cay cũng trở thành mật ngọt ..... ko thể để em rời xa, ko thể nhìn em rời xa được .... cả cuộc đời này, chỉ cần có em thôi ..... dù cho bất cứ điều gì đổi thay, tình yêu dành cho em mãi sáng như ánh sao .... .
    Trưa nay lại ngồi nghe lại cái bài hát ấy, thời gian & những ký ức đã qua đi lại lần lượt hiện về, hình dung rõ ràng. Càng nghe lại càng mê đắm, càng thấy lòng mình trùng lại. Mà càng nghe lại càng tức vì tị seo mà cái thằng cha ca sĩ ấy lại có thể hát hay đến như thế cơ chứ , cứ như tất cả tình cảm của nó dồn nén bao lâu rồi đến bài hát này mới bục ra vậy . Mà đã thế, càng nghe lại càng muốn.... ước gì... ước gì.... ước gì có 1 lần anh zai nhà mình có thể cất cái giọng vịt đực lên hát cho mình nghe bài ấy
    Tình mình nguyện mãi luôn ko xa rời như trời mây bên nhau, 1 ngọn lửa ấm trong tim soi đường cho ta vượt qua đêm thâu .....

  9. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Bài gì mà hay thế hả mày? Bao giờ quẳng qua bạn nghe cái nèo, xem nó thấm đượm ra sao hé hé..Hôm nọ bạn trốn làm đi chơi, vứt điện thoại ở văn phòng, về bảo thấy gọi đi triển lãm, tiếc nhăn răng.
    Sáng nay đang nghe Ưng Hoàng Phúc...hãy tin vào đối phương người hỡi...hố hô hồ.....ặc..ọe
  10. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng phải nạp thêm năng lượng thôi...nếu không sẽ đuối mất....Tất cả đều tốt chỉ còn phụ thuộc mỗi mình....Không làm được thì thôi thì tự trách mình.....
    Ngày mai trời lại sáng.....

Chia sẻ trang này