1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ma`y yêu,...Hâh..lạic hán các bác XD nhà tao hả? Tại đi vào thứ 7 cơ, ờ..người ta đợi cả tuần có 1 cái thứ 7 để mà đi chơi thì bắt đi ofline, làm sao mà đi được..
    Hôm nay tao nhận được quà rùi,,hihi..khi nào mày thu xếp để đi thăm cháu Quân 1 cái đi, nghe kể dạo này nó nói kinh lăm...xuyên tac được từ con heo ko bít hát ra các cô ko bít cơ mà.......nHớ vật mày ạ.....
    Mà tủi thân gì? Có WC rùi còn gì???hehhe..hay là nhường cho tao???hả?
    Hôm nay là sinh nhật của 1 người mà tao đã quên mày ạ...mày chắc cũng chẳng nhớ nổi... Hồi trẻ con ngày xưa..hic,...nhớ thầy buồn mà lại thấy vui... Dẫu sao cũng từng là kỉ niệm... Chúc cho của tao có 1 tuổi mới hạnh phúc và thành công....
    obekik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát ...
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói cho ấy biết là tớ nhận xét qua bài của họ , đúng hay không thì cũng là nhận xét của tớ, liên quan gì đến ấy mà ấy phải lắm điều thế, mà tính tớ thế đấy, hay nhận xét lung tung đấy. Ấy cũng chả kém phần long trọng đâu
    I call you up whenever things go wrong.You're always there. You are my shoulder to cry on.
  3. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại thành chủ đề cãi nhau vậy nhỉ.Lạc đè rồi các cô các chú ơi.quay lại đi nào
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  4. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    hơ..hơ...sao lại cãi nhau thế? Ma bác JE bùn cười nhỉ? Tự dưng lại gắt bạn tớ. V nó nói đúng rùi còn gì. Mọi người vào đây chỉ có thể nhận xét nhau qua bài viết thui mừ...Nóng nảy làm gì?? Sau này gặp nhau rùi thì tự khắc sẽ có những nhận xét khác đi---> thui đi nhé!
    obekik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát ...
  5. anh_van_la_anh

    anh_van_la_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    688
    Đã được thích:
    0
    căng quá nhỉ
    em BCV ơi đưng vì anh ma cãi lại JE ko nó treo nick à
    anh biết tinh cảm em dành cho anh mà
  6. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    hơ..vụ này mới quá, mình chưa kịp cập nhật!
    obekik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát ...
  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi các bác, nhưng cái tính em nó thế, cáu lên là không kiềm chế được. Lạc chủ đề một tí, nhưng mà bức xúc thì phải nói, để trog lòng nó khó chịu lắm, các bác thông cảm.
    Hôm nay, chủ nhật, chỉ còn hai ngày nữa là mình nghỉ làm. Tự dưng thấy lưu luyến quá. Mình đã quen đến đây mỗi chiều, đã quen ngồi post bài, chat chít ở máy số 5. Mình đã có một mùa hè đáng nhớ, vui vẻ, năng động, mà điểm xuất phát chính là nơi này. Bây giờ sắp nghỉ rồi....oa oa oa........
    I call you up whenever things go wrong.You're always there. You are my shoulder to cry on.
  8. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Phục khả năng nhận biết con người của BCV, anh cũng khoái thêm cả mấy cái nick Obelik,JonnyEnglish,BuiCamVan...nữa nhưng anh có oang oang về đứa nào anh chán ghét ví dụ như easyboy, ... đâu, cho nó 1 đường thoát chứ. Mà nhất là cháu gái xa nhà bee2a còn nhỏ tuổi, tính cách chưa kịp định hình, mình là nguời nhớn đừng làm cháu tổn thương.
    Ê bee2a, cứ quật tới bến đi cho sạch cả ngốc để còn lớn, mấy "bác" XD chờ...
    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Bác thật là, cháu phục bác rồi. Mà bác ơi, từ giờ cháu không buồn nữa đâu, hết chuyện để buồn rồi mà. Mới lại cháu thấy, độ này box toàn chat chit linh tinh, chán thế thôi. Mà bác dạo này đi đâu, lâu lắm không thấy bác lên. Nhớ bác quá.
    To BCV: Chị muốn nói gì thì nói, mới lại dù sao cũng chỉ là mọi người nhận xét thôi mà, có phải là minh như thế đâu. Em biết chị thích sống vui vẻ, mang lại niềm vui cho mọi người, nhưng người ta đôi khi tìm đến nhau không phải chỉ bởi niềm vui, đôi khi con người ta xích lại gần nhau bởi nỗi buồn. CHị tiếp xúc với cuộc sống bằng phẳng hơn em, nên chị nhìn đời với con mắt đáng yêu hơn. Nhưng cuộc sống là thế phải có lúc nọ lúc kia chứ. Hiên tại thì em đang vui lắm, chắc lâu lắm mới có được niềm vui như thế mà. thui out đay
    Cười là nước mắt khô không lệ
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    hị hị hị hị
    điều một: em xin cảm ơn bác 6feet, mời bác chai Hà Nội nào ( bố em chỉ kết một loại này)
    điều hai: câu trước với câu sau của bác đá nhau cứ gọi là choang choác í nhờ
    điều ba : em quên mất không nói, em cũng thĩch kiểu của bác lắm : chín chắn, ôn hoà nhưng cũng rất hài hước, hóm hỉnh
    điều bốn : em bee2a nói thế chị nghe mừng hết biết, thấy em vui vẻ là mừng rồi, đang sợ em lại ngồi dằn vặt bản thân đây
    điều năm: đề nghị mọi người quay về chủ đề chính!
    I call you up whenever things go wrong.You're always there. You are my shoulder to cry on.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này