1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. xa_anh

    xa_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Em vô tâm quá nhỉ. Bạn bè mà em chẳng biết anh có chuyện buồn thế. Thật sự là em không thể ngờ được. Em vẫn không tin vào mắt mình ngay cả khi em dang đọc bài của anh. Sao anh không nói với em một tiếng ? Em thương hại anh à ? Không phải thế đâu. Em và anh luôn luôn là những đứa bạn thân nhất, cứ nói với em, giữ trong lòng làm gì cho khổ nhỉ ? Dù em chẳng thể giúp được gì anh, nhưng em có thể lắng nghe được những nỗi buồn của anh. Khi anh nói "Anh chỉ muốn bố mẹ anh như của em và V thôi." em cũng buồn lắm. Mỗi người một cuộc sống anh ạ, dù thế nào em biết là anh vẫn luôn yêu bố mẹ mình. Mong chuyện của anh qua nhanh nhé.
    Đừng có nói cái từ thương hại với em một lần nữa.

    Every body's looking for that something​
    One thing that make it all complete​
    You find it in the strangest places​
    Places you never knew it could be ...​
  2. xa_anh

    xa_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    private emotions
    Gửi một người bạn : chắc anh đang say. Anh nói lộn xộn lắm, nhưng em nghĩ là em hiểu được anh nói về cái gì. Chỉ có một điều khiến em hơi bất ngờ. Em và anh chưa hề gặp nhau bao giờ, nhưng ấn tượng về anh rất đẹp, cả cách suy nghĩ và nói chuyện của anh cũng thế. Hoá ra không chỉ có một mình em cảm nhận điều đó mà cả anh nữa. Điều đó khiến em rất vui, nhất là trong lúc này. Dù có thể lúc tỉnh anh sẽ quên sạch. Chẳng sao đâu. Chỉ là chuyện thoảng qua thôi mà. Anh giữ gìn sức khoẻ nhé.
    Được xa_anh sửa chữa / chuyển vào 12:43 ngày 07/10/2003
  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Sao anh của em mà cũng khóc à?Chẳng bù cho mình!Hôm nay thấy vui vui,vì làm cái gì cũng không đến nỗi nào!Thứ 7 tuần sau đi picnic rùi!NHưng vui cái là làm cho BCV bị mấy vố đau quá!hahhahha!Thế là đi thăm quan đỡ phải đi đại hội liên chi,mệt ng
    Con gái tài thật đấy!!!
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Không thể khóc, không thể đau đớn, không thể nấc lên như 1 đứa trẻ con. Bởi tất cả những gì đã xảy ra, quá đau đớn, sự thật như 1 vết dao cứa vào lòng. Muốn được có 1 bờ vai, dù chỉ la của bạn bè để khóc, nhưng tìm quanh, không thấy được ai. Biết làm thế nào. Những bức thư giờ đọc không còn tình cảm, tất cả sắp hết rồi. Trở lại là mình thôi. Hãy cứng rắn lên.
    To 1 người miệng vẫn nói là không trốn mình nhưng thực chất. Em biết anh nhận hết message của em rồi mới out. Em biết anh cũng chỉ như em, ngoài miệng thì nói không sao, nhưng trong lòng, thì không biết thế nào phải không. Em quyết rồi, bây h anh chỉ gặp 1 nửa còn lại của em thôi. Tình yêu trong em chết rồi. Em không còn là đứa hết mình vì yêu nữa. Chúc lành.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh đi!Anh dợi đc mà!Không như nó đâu!
    Con gái tài thật đấy!!!
  6. Silver_Eagle

    Silver_Eagle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Làm sao mà nó yêu mày cho được trong khi mà nó đang yêu tao. Em bee2a ah, anh yêu em lắm, cưới anh đi, đừng yêu nó. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, cái lần mà em mắng xối mắng xả vào mặt anh, và để rồi từ đó mỗi lần anh và em gặp nhau thì lại như nước với lửa. Bùn cười quá không nói nữa đâu.
    Nhưng mà này, em không được cưới cái thằng không giới tính kia đâu nhé. Lúc nào cũng có anh dâng chọn trái tim cho em.
    Tôi đi tim tôi
    Silver Eagle
  7. xa_anh

    xa_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Anh thì không được khóc à ?
    Nếu anh vui, còn người khác đang buồn, em nghĩ cũng không cần ngạc nhiên thế đâu.
    Chúc vui.
     Ngày xưa đôi ta thường hay mơ ... vì ngày mai nào ai có ngờ ...Em, là nàng công chúa. Đợi chờ anh một ngày trong xanh
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, mọi chuyện bắt đầu suôn sẻ rồi...vui quá..là lá la... Mấy ngày hôm nay lo nghĩ chán chường...hi vọng công sức mình bỏ ra không bị phí hoài...
    Hôm nay ngồi vẩn vơ, tự dưng thấy nhớ một người. Không hiểu giờ này người ta ra sao rồi.Nhanh thật, mới đó mà đã 5 tháng. Mong rằng người ta đã bình tâm. Mong rằng người ta đủ chín chắn để quên đi những cái nên quên, cần phải quên...và giữ lại những cái nên giữ....Nhiều lúc mình vẫn bất chợt thảng thốt nghĩ đến người ta, như một thói quen khó bỏ, dù cho mọi chuyện đã thay đổi...Hôm trước mình nghe một giọng nói, sao lại giống nhau thế không biết, giống ngay cả từ nét phụng phịu trẻ con....
    Trời vẫn hanh hao nắng.......
    I call you up whenever things go wrong.
     You're always there. You are my shoulder to cry on
  9. hoctrongoanKL

    hoctrongoanKL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    cực chán..ko thể tưởng tượng nổi sao lại đến mức như thế..buồn!
  10. taburo

    taburo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2001
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Gửi em: Anh cám ơn em nhiều lắm. Hoá ra em cũng thế. Anh thật may mắn có đc người bạn như em. Chúng mình cùng cố lên nhé.
    You told me lies, you made me cry but I can't stand to say good bye. MAMA I'm coming home.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này