1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi bựn rộn, ko có thời gian viết nhật ký, bây giờ chỉ còn nhớ ngày hôm qua.
    Thứ 7, 12-10.
    ...Nghĩ mấy cái nghề dính đến sông biển cũng hay. Suốt ngày có hải sản tươi làm đồ nhậu. Mà cái anh tanh tanh này thì lại bổ gan, rất tốt cho mấy người hút thuốc, uống rượu.
    Nhưng bà con bán rẻ quá, con tôm to bằng, bằng...có cái gì to hơn ngón tay cái nhỉ, ah,..ngón chân cái mà tính ra chỉ có hơn 200đ/con. Mua 1 ký nhậu mà nghĩ bà con mừn còn khổ, mình thế ra vẫn sướng.
    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...
  2. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Hí hí hí, mình cứ tưởng có mỗi no_no mới lị wawa hoá ra có cả đồng chí nào thế này. Vào đây sao lại chào nhau là thầy trong ngoặc kép hí hí, leng keng nhờ :)
    -----------------------------------------------
    One last breath - Creed à hihi
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc có nội gián "thầy" ạ!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Hihihi!hôm nay mới đi Tam Đảo về!Đi đã vui thì chớ,về nhà còn vui hơn!Biết tin mình "dính" 7,5 điểm khi mình đi theo đúng biển số xe "cũ" của mình!hehhehe!Lại không dính trận Thổ-Anh nữa chú!May vật vã,đen tình đỏ bạc thế này thì mình đen cả năm đc!hihihihihi
    Con gái tài thật đấy!!!
  5. autumn_brother

    autumn_brother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có 1 vỏ bọc bên ngoài che dấu bên trong, dâu đi chính con người của mình. Có người vì nổi tiếng quá mà cân nick khác. Có người không muốn mang nỗi buồn đến cho người khác, cũng có thêm nick, co người dùng chung nick, chỉ vi ru rê. Ai cũng có 2 nửa tâm hồn. Và ai cũng muốn dâu đi cái phần tâm hồn dễ đổ vỡ nhất. Em oi, anh muốn nói, đừng dấu mình, dù em có thay tên đổi họ thì anh vẫn nhận ra em.
    Hãy yêu cho đến khi nào còn yêu
  6. trockyhung

    trockyhung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    wawa ơi, hình như em jam bông ...
  7. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Oe'' mới chuyển đổi giới tính[​IMG] hả anh?? Mà em Jăm nào nhỉ?? Có phải em chuyên gia đâm thủng lốp không ạ???[​IMG]
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, nhận được tin dữ. Một người bạn vừa mới qua đời. Tự nhiên thấy buồn. Mình đã khóc rất nhiều, đã buồn rât nhiều. Tự nhiên nghĩ đến cuộc sống con người thật ngắn ngủi. Mới hôm qua, mình còn cười nói với người ngày hôm nay, Mình đã không bao h được gặp người đó nữa. Tự nhiên thây hoang mang, cuộc sống thật bấp bênh.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  9. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đã từng trải qua cảm giác này, thật sự đau lòng, không biết nói gì để chia sẻ cùng bee2a, nhưng mọi chuyện rồi sẽ qua đi. Bây giờ tớ vẫn nhắn offline, vẫn send mail cho người ấy...ai đó có thể cho rằng mình không được bình thường...nhưng cách ấy giúp mình luôn nhớ đến người ta, luôn cảm giác vẫn có thể nói cho họ biết rằng họ luôn còn trong trái tim mình.
    I call you up whenever things go wrong.
     You're always there. You are my shoulder to cry on
  10. nguoi_lon

    nguoi_lon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Ko phải là có nội gián đâu wa ạ. Tại từ khi bác Rain được chọn là nhân vật đầu tiên nhắc đến trong Sử ký thì tiếng tăm trở nên lừng lẫy khắp chốn giang hồ, ai ai cũng biết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này