1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RockRomanceLove

    RockRomanceLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    1 ngày với gió lạnh đầu mùa chỉ có những nỗi buồn và sự nhung nhớ !!!
    Được nhat_ki_tinh_yeu sửa chữa / chuyển vào 19:42 ngày 14/10/2003
  2. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Gửi bố mẹ kính yêu :
    Thưa bố mẹ kính yêu của con, con đang ngồi đây , ngoài hàng net này, cô đơn lạnh lùng trong cái rét đầu mùa. Chắc bố mẹ buồn phiền vì con lắm vì đến giờ này con vẫn chưa về nhà. Lí do khách quan : bây giờ HN toàn đường 1 chiều --> con ko biết đường về nhà nữa rồi. Kíu con ! SOS SOS
    Bố mẹ đừng buồn nếu nghe tin con dạt nhà nhé, con vẫn yêu cái nhà mình lắm, mỗi tội đường nào nó cũng cấm đi rồi, con không biết đường về nhà đâu
    Ta mang cho em một chút buồnVì ta như sóng lênh đênh....
  3. quydo81

    quydo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em là ai cô gái hay nàng tiên rai?
    vxp
  4. quydo81

    quydo81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    vxp
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Mình chỉ buồn khi mọi người không nhìn thấy sự nhiệt tình của mình, mình chỉ buồn khi những việc mình làm bị coi la tinh vi, là ra vẻ, là cậy quyền. Mình không muốn điều đó 1 chút nào. Từ trước đến h mình làm gì cũng không hối tiếc. Nhưng nếu mình làm điều gì đó sai trái, xin mọi người thẳng thắn góp ý chứ đừng nói qua người nọ người kia.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  6. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hi hi hôm nay xì trum được cái này, mà không hỉu ADMIN bày cái trò vàng vọt này để làm gì nhỉ?? Thôi đành đổi 300 lấy một hòm mail vậy
    [​IMG]
    Số đẹp đấy nhỉ
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Hôm trc em cũng có con số đẹp này!Và muốn rủ một ng đi để chia sẻ cùng con số này mà bị ng ta từ chối!Thế có xấu hổ không chứ!Thế là em không chịu đc khi không ol nên đành phải phá con số đẹp đẽ,may mắn(Khôg may mắn lắm)đấy!
    Con gái tài thật đấy!!!
  8. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    HIc.. 1 ngày chả biết nên thấy buồn hay vui...
    Sáng đi vẽ, chân đau, ko đi giày được, lạnh cứng người, chắc trông cái mặt mình nó dúm dó tội nghiệp lắm hay sao y'', làm cô giáo cũng xót, chạy lại nhìn ngắm 1 hồi, rồi xót xa hỏi sao mình ko đi giày, để chân thế này thì ốm mất...nhưng mà khốn nỗi mình mà đi giày thì chắc ko lết nổi, sáng đã cố đi giày, thế mà ko chiu nổi, phải cởi ra..hic..đông đến nơi rùi, cứ tình trạng này thì chịu làm sao đây???........
    Chiều, lọ mọ vác bài đến nộp, 4 đứa Vn nộp sơm nhất lớp, bị bọn nó nhìn như khủng long sống lại...Đã thế, lại còn bị 2 đứa giáo viên hành hạ..cả cai bài to đùng khổ A0 như thế mà chũng nó bắt vẽ lại, chỉ vì dám đi kim trước....Công thưc đêm bao lâu giờ thành công cốc, chúng nó bắt bẻ 1 hồi ko được thì chốt 1 câu là bài này đâu tiên phải đi chì rùi choc hugn no xem, sau mới vẽ tiếp...mình hỏi thì cứ chỉ lỗi sai ở đâu thì chúng no ko chỉ được--> giáo viên mà thế à? huhu..nhưng mà nó vẫn bắt vẽ lại...đau ko để đau cho hết......
    Tức quá, chạy ra net thì nhận được cái tin sôt dẻo..hehe..anh sắp lên xe tăng về nàh vợ..hic..sững sờ...mới hôm qua anh còn đang cười nói...( oé..cứ như la anh..ấy ko bằng) nhưng công nhận là bất ngờ thật, vèo 1 cái...Mà tại mặt anhtrẻ quá, làm mình cứ nghĩ là anh bằng tuổi mình..ơ, hay là tại trông mình già ???...
    Lại còn đọc được 1 cái bài nưa chứ...
    To BCV: Mày nhớ tao nhá,tao sẽ trừng trị mày sau, đợi khi nào tao về nước,...nhớ đấy....
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------------------------
     .........Nhớ ...những góc phố chưa quen bàn chân, những kí ức trôi xa tầm tay....
  9. autumn_brother

    autumn_brother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mà chẳng hiếu các ông nói gì đến em Jăm bông, Jăm tỏi nào. Tôi đã đi đổi giới tính bao h đâu cơ chứ. Các ông không biết nhận xét thế nào là con trai va con gái ah. Thế thì các ông cũng đổi giới tính hết cả roai. Khô thế đây.
    Hãy yêu cho đến khi nào còn yêu
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    ngày 16 tháng 10 năm 2003.
    Hic, đến bao h thì mới được về nhà.
    Hôm nay, tan học sớm, ghé vô computer lab ngồi cho đỡ hỏng máy ở nhà, thấy mình mệt mỏi hơn bao h hết. Bây h mà có ai đó lên mạng là khóc lập tức. VD như hôm qua khóc khi đang nói chuyện với JE.
    Biết là nước mắt chẳng giải quyết được cái gì, nhưng đôi khi khóc cũng là 1 điều để thư giãn.
    Hôm qua có người hỏi, Khi nào thì bee khóc. Bee, When will you cry? Mình chỉ mỉm cười, chẳng nói gì.
    Mình muốn mọi người nhìn thấy mình là cô bé hay cười, mình mong muốn nụ cười của mình đem lại niềm vui cho mọi người, chính vì thế mình muốn dấu đi nước mắt.
    Cười là nước mắt khô không lệ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này