1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguoi_lon

    nguoi_lon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2001
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hơ, mình đăng nhập để làm gì nhỉ Ngớ ngẩn thật
    Nhớ ngày này năm ngoái... Cũng đã được 1 năm, khác trước nhiều quá...
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu, em ơi em hỡi sao em nỡ vội ra đi như vậy, bỏ lại anh... hic hic, em ra đi khi vẫn chưa đến đầu hai, trẻ quá, quá trẻ.. Tiếc thưong cho một số phận!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  3. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    nhật ký à
    chẳng biết viết gì cả
    dạo này lên ttvn thấy lộn nhộn quá
    các anh XD anh nào cũng thích thể hiện
    dù sao em vẫn đứng về phía bác quỷ râu xanh
    super Moderator of svxd.com
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Uh, nếu mà là người ngoài cuộc thì sẽ ủng hộ hết mình cho người quen biết. Nhưng khổ nỗi chẳng ai nghĩ mình có ngày lại bị chửi và bị ăn chửi. Thôi pass đi, dù sao mọi chuyện cũng qua rồi, không có gì hết, chỉ mong mọi người lần sau đừng chửi nhau nữa.
    Tuần này nhiều kiểm tra thế, ức ơi là ức, hôm nay đến gặp bà giáo để hỏi han chuyện kiểm tra thì cuối cùng lại quên mất quyển vở ở đó. Thế là mai lại phải đi đòi roài.
    Hôm nay ăn cơm 1 mình, Ngày xưa ai mà bắt mình ăn cơm 1 mình thì người đó sẽ chết với mình. Nhưng giờ cái gì cũng thành thói quen. Ăn uống chỉ là chuyện nhỏ, học hành mới là chuyện lớn.
    Tức nhất là hôm này lão JE xoá mất 1 bài của mình, ngồi gõ mỏi hết cả tay, cuối cùng lại bị xoá, thế có ức không cơ chứ. Chắc chỉ có lão JE thôi, chứ còn bác 6feet tốt bụng chẳng bao h xoa bài. Sướng chưa được khen la tốt bụng. Còn lão JE xấu bụng hẳn nào mà không cao nổi thêm vài phân.
    Thui, đi học bài, ngày kia có kiểm tra roài.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu hôm nay là ngày gì nữa!Tự dung cảm thấy chán tất cả,đến lớp học thì chán,đi về rồi lmà cái gì cũng không đc.Chỉ mấy ngỳa trước mình còn nhìn đời màu hồng,vậy bây h tại sao thấy chán thế!Mấy hôm trước thì thấy may mắn về những việc ta đã làm để rồi đến bây h cuộc sống cho ta mọi thứ,bạn bè,niềm tin,lý tưởng,...Nhưng bây h thì tất cả lại hoàn toàn trái ngược lại.Giá như mình không sinh ra,giá như tất cả những thứ mình làm trước đây khác đi,giá như....................!Lúc này đây có lẽ ng mình cần là một thằng dở hơi noà đó để chửi nhau.Lúc vui có thể cần một ng bạn để chia sẻ cùng nhưng lúc thế này chắc không có mấy thằng chịu ngồi chửi nhau với mình!Có 2 thằng thì một thằng chẳng bao h mình chửi nhau với nó,còn một thằng thì không online.Nhưng cũng may mắn là thế giới tạo ra âmm nhạc và mình có thể giải toả bực dọc vào trong đó.Giờ ngồi đây nghe Rhapsody cũng cảm thấy bớt đi phần nào!Thôi có lẽ tất cả được gói gọn vào một câu:
    C''est la vie!
    Tại Nokia chúng tôi gọi đó là công nghệ mang tính nhân bản
  6. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày phong phú sắc thái cảm xúc
    Sáng: đi thi bóng chuyền...hic...kết quả đúng như dự báo: thi lại của học lại...ôi ông trời ơi, sao con lại khổ như thế này...
    Trưa: cả hội kéo nhau vào nhà một đứa ăn cơm...ngon ơi là ngon...vui ơi là vui....nghịch ơi là nghịch ...sung sướng nhất là mình chỉ cần gọt có mấy quả dưa chuột là không phải nấu cơm, không phải rửa bát...
    Chiều: lên giảng đường buồn ngủ muốn chết luôn. Nhìn mình gật lên, gật xuống không khéo thầy lại tưởng mình tâm đắc với bài giảng lắm...hehe...tiết hai đang lơ mơ thì bị thầy hỏi, không trả lời được ---> ăn mắng vì tội không tập trung nghe giảng...huhu...thế là ấm ức cả buổi....
    Buối tối: xuống xem phim thôi !!!!
    I call you up whenever things go wrong.
     You're always there. You are my shoulder to cry on
  7. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay thật den dủi
    đã bị thầy đuổi còn lớp hoãn đi tham quan
    ôi cuộc đời
    super Moderator of svxd.com
  8. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    To mày:
    Sao lại bị thi lại hả mày? Hay la tao bảo anh Quân tao sang dạy cho mày nhé? Đã bảo là để tao nhờ người dạy hộ cho thì ko chịu nghe, lại nhờ ai đấy..giờ thì lại ì achk học lại có phải là mất công ko?
    ---
    Hôm nay tuyết rơi rồi, nhưng mà chỉ có 1 tẹo rồi hết....dù ssao thì cũng là tuyết đầu mùa, chỉ vừa kịp ước 1 điều ước nhỏ bé....mong sao....
    Chiều mài mòn trên ghế học cơ sở kiến trúc, mệt mỏi và chán nản....
    Tuần sau lên Matx...hic...hy vọng là suôn sẻ...
    To Franklin: em yêu anh nhất, lúc nào em cũng yêu anh vô cùng...
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------......... Nhớ..những góc phố chưa quen bàn chân...những kí ức trôi xa tầm tay....
  9. autumn_brother

    autumn_brother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì cũng xong. Mọi việc thế là cũng tạm tạm. Mong cho kêt qủa được thuận lợi.Mệt mỏi quá. Đi ngủ tiếp vậy. Dạo này thấy em ít nói trong này quá. Em ở đâu roài. Thui không nhớ em nữa đi ngủ thôi.
    Hãy yêu cho đến khi nào còn yêu
  10. Punk_Rock84

    Punk_Rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí thân mến, số mình thật là đen, nuôi con 78 suốt tuần trước thì ko về, đến hôm qua vừa ko đánh thì nó lại về, tức quá. Hôm qua cũng thật là đen nếu đánh lô 23 thì đã ăn, lại đi đánh đề, ôi, thê thảm !
    Còn hôm nay fải nộp lại tiền thi lại thể dục, 46000VND , kiểu này fải về đánh con lô 46, 64 thôi. Ơ, sao mình tệ nạn thế nhỉ ?
    ----------------
    Anh ko say nổi rượu
    Vì đã trót say em.......
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này