1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Nhận được mess của sếp, em vui lắm, sếp ạ...chúc sếp đi công tác thuận lợi nha....
    Hôm nay có người khen mình chăm..hichic..có lẽ là người ta nhầm..hâhf...
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------......... Nhớ..những góc phố chưa quen bàn chân...những kí ức trôi xa tầm tay....
  2. abeille1194

    abeille1194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí này chẳng biết cho ngày nào nữa vì bây giờ là 1h55'' sáng thứ 3,nhưng mình sắp đi ngủ rồi,nỗi buồn bây giờ là của ngày hôm qua,sáng mai dậy chắc hết buồn.Thi cử chán quá,bà dậy Địa chất như điên,cứ xoáy mãi vào cái bài mình không hiểu,bố ai mà trả lời đc!
    Ngồi đây,nghĩ về em!Em bảo anh có bạn gái thì anh và em sẽ thoải mái hơn.Nhưng có bạn gái làm sao đc khi trong anh vẫn luôn có em!Giá như..........................!!!!!
    (Mình stupid thật,viết toàn lời vô nghĩa)
    [​IMG]
    Có kẻ theo đoàn bỏ cuộc chơi
  3. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Ồ, Năm nay là năm nao, tháng này là tháng nào, ngày hom nay là ngay hom nao mà tôi không còn nhớ. Chỉ còn nhơ cái ngày 19/6 đau khổ ấy, mình rời bỏ HN ra đi tới một vùng quê chẳng ai biết nó ở đâu: Chợ Mới - Bắc Kạn.... để hơn bốn tháng sau quay trở lại nói tiếng Tày hơn tiếng Kinh, đen như một tên mọi, nói tục thì nhiều hơn, uống rượu không còn tính bằng lít mà bằng can....Quay trở lại cái thế giới ảo này mới thấy rằng mình đang sống rất thật theo cách mà mình học được của bà con người Tày, người Dao, nơi mình lam việc. Mọi thứ có vẻ thay đổi nhiều, vẫn thấy được một vài cái nick quen thuộc, những bài viết thật ngộ ngộ, tiếc thật, mình rồi lại sẽ phải trở lại nơi mình vừa ra di từ đó sáng nay, để hàon thành nốt nhiệm vụ của minh, chỉ mong sao sẽ sớm được trở lại nơi này, mong sao tất cả mọi người vẫn đang và sẽ luôn vui vẻ trong ngôi nhà chung của chúng ta: ĐẠI HỌC XÂY DỰNG ƠI!
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  4. Nov_DHXDonline

    Nov_DHXDonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Gửi lời chào tới bác Twins. Welcome bác trở lại dù có vẻ chỉ là ghé thăm thôi
  5. huceonemylove

    huceonemylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký hả, thế thì phải trút giận vào đây thôi. Hôm nay bực quá, có cuộc hẹn đi chơi hấp dẫn vậy mà bị lỡ, hum`, tối nay đi sinh nhật mà lại không có xe đi , kể ra tìm được chú xe ôm tình nguyện nào thi hay quá, nhưng xem ra khó quá, hic, bác nào có thể giới thiệu hộ em với, sẽ có hậu tạ hậu hĩnh
  6. abeille1194

    abeille1194 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Chào mừng "nguyên" mod box XD!Bác nói thế em thấy học CĐ có khi lại giỏi tiếng dân tọc,giỏi uống rượu.Cho em gửi lời hỏi thăm bác gái và các cháu nhé!(chẳng biết là dân tộc gì nữa)
    Pour l'homme!amour,amie,argent,c'est la même chose!!!
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết bác là ai, nhưng được cái cũng nghe danh bác nhiều, thôi thì cũng welcome bác cái. Hôm nào bác ở Bắc Kạn về nhớ tới giới thiệu cho em vài anh người Tày nhé, chăn mãi các anh XD chẳng anh nào thèm chết, emdang chán đời đây.
    Thế mà bác lên Bắc Kạn thật ah, cũng mừng cho bác, nguoi ta SV ra trường chỉ thích ở lại HN chứ có ai dám cả gan như bác đâu. Được cái lương lậu cũng khá, mới lại có tinh thần thôi vote cho bác 5*. Gọi là làm quà nhé, Khi về nhớ tới em.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  8. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    dao này đen quá
    hôm nay còn quên cặp ở trường nữa chứ
    sao thế nhỉ?
    .....................
    càng ngày mình càng ko hiểu mình
    super Moderator of svxd.com
  9. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, cũng có người còn nhớ đến mình kìa, Vâng xin cảm ơn!
    Nói thế chứ, dân trường ta vốn có tính cách bản lĩnh đàn ông cơ mà. Học khoa nào ta chẳng thế cơ chứ. Hãy tự tin lên các bạn, hãy tự hào mình đang học ở một ngôi trường cũng thuộc hàng không nhất thì nhì ở hà nội đấy.
    Eo ui, nói thế thôi chứ, tôi ra trường rùi mới nói thế, chứ chỉ 4 tháng trước đây thôi, tôi cũng là tay mạnh mồm chê bai trường mình ra phết đấy. Âu cũng là:
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
    KHi ta đi đất bỗng hoá anh hùng​
    Các bạn nhỉ?
    Ấy chết lạc đề rùi, không khéo mod treo thì chết, đã từng làm mod rùi mà vẫn quên thôi xin phép viết nhật ký cơ nha.
    7h00 ngày 5/11/2003:
    Phone cho Sếp, sếp nói "mày về nhà nghỉ phép thì chỉ được 3 ngày thôi, mau len đây ngay không là tao....không biết làm cái quái gi cả!" Thế là toi rùi, vậy là mai đã phải lên Bắc Kạn rùi. tiếc thật, đành vào net , rúc vô tờ tờ vờ nờ chấm cơm giết thời gian . Mãi mà không vào được, phát cáu lên, thôi thì cố gắng đi làm rùi hôm nào mì chèn ( tiếng tày mì chèn= có tiền) sẽ gửi ủng hộ cho cái quỹ "vì sự tồn tại của ngôi nhà chung". Dạo này đúng là cái mạng này quá tải quá rùi còn gì. Đã thế vào còn phải gặp rất rất nhiều bài viết không biết viết để làm gì, hihi như bài này chẳng hạn, Mod của box ơi, ngày xưa tôi đã bắt đầu tiến hành cải tổ box mình nhưng chưa xong thi phải đi xa, giờ vẫn chưa muộn, hãy giúp tôi làm tiếp việc mà tui chưa làm được nhé. Tui hứa sẽ sớm trở lại đây để cùng các bạn xây dựng bôx mình ngày càng đông vui hơn. Giờ thì phải out thôi. Hì hì!!!
    Cám ơn mọi người đã Véo cằm tôi nhá!
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  10. Niet_Ban

    Niet_Ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vào box XD vừa đọc mấy bài của bác Twins thấy ấn tượng kinh khủng, đúng là ko hổ danh nguyên MOD của box. Cái giọng văn thấy hay hay...
    P/S : Em rất ngưỡng mộ những nhân vật nào xung fong vào vùng sâu vùng xa như bác đấy, nhưng nhớ về Tp lấy vợ nhé.... ( Chả bít bác Twins có đọc được những dòng này ko nữa )
    ------------------
    ALONE ?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này