1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    ôi mẹ ơi........VN thua rồi...tớ chẳng cần nhất toàn đoàn...chỉ cần VN vô địch thôi...huhu...làm mình đau tim đến tận phút cuối...sao mà Vn xui thế ko bít?...huhuhu..........
    Thôi ..gạt nước mắt để buồn cười 1 tí...mình được đề cử làm chủ tịch HSV ...hi`hi`...buồn cười quá!!!
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Địa ngục chỉ là 1 thứ trò chơi trẻ con...Cái tôi sợ chính là bóng tối bên trong...ở đó không có tiếng khóc lóc và tiếng nghiến răng, mà chỉ có im lặng....im lặng.....
  2. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Gửi bee2a:
    Tôi không hi vọng sẽ cứu rỗi được một ai đó! Điều đó vĩ đại quá! Mà tôi không coi sự quan tâm đến người khác là vĩ đại! Tôi chỉ mong ngày ngày được cuời vui với mọi người! Cuời để chia sẻ những nỗi buồn mà người ta phải chịu đựng , cuời để ghóp thêm niềm vui cho những niềm vui! Cười với nhau để tôi , em và mọi người cảm thấy giữa những khó khăn của cuộc đời này chúng ta vẫn có những người bạn, chúng ta sẽ lạc quan va tin vào ngày mai!(Ngày mai tôi bảo vệ Beton và thi điện,hì..) và chúng ta trút đi những muộn phiền để cố gắng!
    Sống mà để trong lòng những muộn phiền thì cũng nặng nề!
    Mà cuộc sống thì vẫn trôi, ngày mai mặt trời lại chiếu sáng, có những con người xung quanh ta, có gió , có mặt trời, có những niềm hi vọng!
    Việc gì mà phải muộn phiền em nhỉ!
    chúc em một mùa thi tốt!
    But life still go on!
    Thuyết Bất Đắc_Lãnh Diện_ Tô Tiểu Tử
  3. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Gửi Bee2a:
    Cho mỗ vào vai đối diện nhá!
    Đừng khóc em ạ! Cuộc sống không chỉ có mỗi anh và em! Em còn có cả tuổi thanh xuân trước mắt , em còn có những điều tuyệt vời chưa tận hưởng! Anh có gì để em phải chờ đợi đâu! Hãy chôn vào dĩ vãng những kỉ niệm xưa cũ ! Rồi em sẽ tìm thấy cuộc sống mới!
    Can đảm lên , anh tin là em đủ sức mạnh để vượt qua cuộc sống thiếu anh! Anh biết là tình yêu của em vẫn lớn lắm, Anh biết là anh đã có lỗi rất nhiều , nhưng hãy hiểu cho anh, đừng gắn cuộc đời em với cuộc phiêu lưu của anh! Hãy đừng mạo hiểm bởi chính anh cũng không định hướng được cuộc phiêu lưu ấy đi về đâu!
    Giờ đây anh chẳng dám nói rằng "still loving you" như những ngày xưa cũ, bởi những gì anh làm đã quá khắc nghiệt đối với em, hố sâu anh đã cố ý tạo ra giữa hai chúng ta sẽ đưa em về một con đường khác, con đường có ánh nắng mặt trời và những cánh đồng bình yên,
    Không cầu xin em tha thứ , nhưng hãy quên anh đi nhé cô bé!
    Một điều cuối cùng anh muốn nói với em! Tuy hơi ngiệt ngã nhưng đây là sự thật: anh cảm thấy tình yêu trong anh đang chết đi! Đừng đưa tay lên che mặt như thế! Cũng đừng khóc_ Anh biết là em đau khổ và anh đã quá phũ phàng nhưng anh không nên làm cho em chờ đợi thêm nữa!
    Phải không bé? Chúc em an lành!
    Những điều tốt đẹp sẽ đến với em!
    Don''t forgive but forget me!
    Thuyết Bất Đắc_Lãnh Diện_ Tô Tiểu Tử
  4. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hi, lâu lắm rồi không viết nhật ký. Mình cứ nghĩ bây giờ có viết cũng chẳng ai quan tâm nữa, nên mở trang này ra chỉ để đọc bài của người khác. Bây giờ có mày rồi , tao lại viết để mày biết mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống của tao. Khoảng cách quá xa giữa hai chúng mình sẽ được xoá bỏ một phần, vì trong tim tao, mày luôn có một vị trí đặc biệt. Tao chưa yêu thằng nào bằng yêu mày đâu nhóc ạ.
    Hôm nay là một trong những ngày hiếm hoi mình ngồi nghe cô giáo giảng bài, thấy hay mới chết chứ. Nhưng cái cô này xấu quá, đã xấu còn không biết trang điểm. Nhìn cái mặt cứ kinh kinh, mình nhìn cô mình chả học được . Mấy ngày nay xuân ghê cơ, toàn được hoãn nộp tiểu luận.
    Vụ làm ăn sắp tới làm mình bận rộn mấy ngày nay, mọi chuyện đang suôn sẻ hơn rồi.
    Xét cho cùng, mình thích một cuộc sống bận rộn, nhộn nhịp. Cứ ngồi rỗi là lại thấy mất thăng bằng ngay. Bi giờ bận, nên vui quá đi
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Em không phải là đứa yếu đuối thế, em biết cuộc sống không phải chỉ có mình em và anh nhưng anh ah, chỉ có 1 mình anh là người có thể làm trái tim em rung động, mỗi mình anh là có thể làm cho đứa con gái bướng bỉnh trong em phải chịu khuất phục, chỉ có mình em là làm cho em từ đưá con gái mạnh mẽ thành người yếu đuối. Chỉ có mình anh................
    Em không có tình yêu lớn lao đến như thế đâu, em đã lo sợ cho tình yêu giữa anh và em vụt bay mất, anh biết không cuộc sông bên này dễ bị xô đẩy lắm, cuộc sống mà cái gì cũng tự do. Em sợ 1 ngày không còn tình yêu giữa anh và em, em sẽ dễ dàng rơi vào vòng tay người khác. Cái tình yêu lớn lao mà em dành cho anh đó đang bị lung lay, không phải vì em có người khác mà vì khoảng cách, tình yêu là sự vun đắp, em đã cố hết sức để nuôi dưỡng cây tình yêu trong em và trong anh. Nhưng hình như nó cũng lụi tàn.
    Anh biết không, người đào hố sâu không phải là anh, người tạo khoảng cách không phải là anh mà chính là em, người bị chờ đợi không phải là em mà là anh. Người phiêu lưu trong cuộc sống này không phải là anh mà là em. Có lần anh và em đã tranh cãi về chuyện lấy chồng và lấy vợ anh có nhớ không? Em đã bày tỏ ý kiến là lấy chồng muộn, hoặc là lấy chồng xong cho chồng ở nhà để em tiếp tục con đường của mình. Đấy là quan niệm sống của em, phải chăng vì tính thích an chơi bay nhảy của em đã làm anh cảm thấy xa xôi. Lúc đó em chỉ muốn nói là em sẽ lấy anh bây h nếu anh hỏi cưới em, nhưng anh ah, 11 năm, không phải là cái chớp mắt, ai biết dòng đời xô đẩy ra sao. Biết đâu anh gặp người con gái khác mà anh yêu hơn yêu em. BIết đâu em gặp người con trai khác mà ở cạnh san sẻ với em những lúc không có anh. Em chỉ là con gái...........cần sự chở che, và quan tâm, cho dù em có mạnh mẽ đến mấy đi nữa. Biết đâu số phận run rủi sẽ khiến cho đôi ta có thể chờ đợi nhau. Biết đâu.................
    Em chỉ biết rằng khi anh nói: anh nuốt nước mắt vào lòng đó là lúc anh sống thật với bản thân mình. Vậy ta hãy yêu nhau cho đến khi nào còn yêu, cho đến khi nào, những giấc mơ đẹp về 1 tương lai đầy nắng và hoa giữa anh và em không còn xuất hiện trong những giấc mơ của em nữa thì em sẽ hết yêu anh.
    I will forgive but i can not forget
    Đây chỉ là dòng cảm xúc viết theo lời phản hồi của anh, cảm ơn anh vì đã phản hồi, nhưng anh ah, người đối diện đó vẫn yêu em lăm.
    Cười là nước mắt khô không lệ
    Được bee2a sửa chữa / chuyển vào 04:08 ngày 17/12/2003
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu hôm nay chàng thì thế nào mà không nói câu nào thế này. Tức lắm rồi.
    Anh con ma ấm ơi,
    Anh biết không trên dòng đời này cần lắm những người luôn mang lại niềm vui cho người khác. Em cũng là đữa luôn mong muốn mọi người vui vẻ chính vì thể em luôn cố gắng nở nụ cười vơi mọi người.
    Anh có biết không đôi khi chỉ là 1 sự quan tâm, 1 sự chia xẻ cũng làm ấm lại tâm hồn băng giá, làm xua tan đi mây mù giữa mùa đông. Chình vì thế những hành động đó đã cứu rỗi 1 linh hồn.
    Có lẽ ít ai nhận ra điều đó. Mà có khi người ta nhận ra nhưng rồi cuộc đời tấp nạp lại xô kéo nó đi. Biết làm sao được bây h
    Cảm ơn vì đã phản hồi bài của em, nhưng người đó yêu em nhiều hơn anh nghĩ nhiều. Và hiện tại em đang làm mọi thứ để giữ được nó. 11 năm không phải là ngắn, nhưng sẽ không là quá dài với tình yêu đích thực. Em không lúc nào nguôi hi vọng sẽ vượt qua được nó vì em yêu người đó. Cảm ơn anh.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm nay vừa đen vừa đỏ. Nhưng mà cái đỏ không bù được cái đen...huhuhu...... Mình bị công an tóm cổ vì tội đi ngược chiều, xin xỏ gẫy lưỡi mới "được" nộp cho bọn nó 80k , nhưng nghĩ lại vẫn thấy mình không ngu mấy. Ngu phải là JE, hôm nọ mất đến 400k. Oa, ta phục ta quá
    Chiều thì được nghỉ hai tiết cuối, lên mạng gặp anh wawawa thân yêu , không biết chuyện chúng mình có xong được không đây anh nhỉ
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  8. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Ngu gì mà ngu.Cái đấy ng ta gọi là thật thà chứ!Ai lươn lẹo như ấy đâu!LÀm cái gì cũng lươn lẹo ăn bớt ăn xén!Đúng là..........
    Tại Nokia chúng tôi gọi đó là công nghệ mang tính nhân bản
  9. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, em iu chắc xong thôi, tại vì cái đấy tuỳ thuộc em có cho anh không!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  10. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Gửi Bee2a:
    Đừng tức cô bé à! Tức làm gì một con ma! Em biết đấy , là một con ma ,tôi không ở một chỗ được mà theo gió luẩn quẩn khắp nơi! Cũng may! Con ma này ấm áp chứ không lạnh lẽo và đầy thù hận như những con ma khác! Đúng không em?
    Hôm nay đúng ra tôi phải cáu lắm đấy! Vào mạng mãi không log in được! Cái đĩa mềm hôm nay lại giở chứng vậy là mấy bài thơ mà mình mất công gõ cả buổi sáng đi tong vì nó không đọc được! Mà không đọc được thì làm sao post như đã hứa với chúng nó!Thế nhưng nghĩ lại , thôi thì tức làm gì cho mau già( Dù ma không có tuổi!!!)
    Thật vui khi đọc những dòng hồi âm của em! Bé à! Những dòng tôi viết không phải là để động viên em đâu ! cũng chẳng phải là dựa theo những gì em đã viết để " sáng tác" ! Tôi đã không phỏng đoán gì cả ! Tôi chỉ viết cho tôi thôi! Vì khi đọc những gì em viết , tôi thấy nó giống mình quá! Cuống quýt cố níu giữ một cái gì đó đang từ từ mất đi! Mong cho em giữ đuợc tình yêu của em , chứ đừng hắt hủi nó như tôi!Có những cái khi mất đi người ta mới biết là rất quý!Những dòng tôi viết là những cảm xúc rất thật đấy!
    Tôi chợt thấy mình có lẽ đã sai khi cho rằng em đang ấp ủ những phiền muộn trong lòng! Thực tế cho thấy em đang hạnh phúc đấy chứ: em có việc để làm , có người để yêu thương và có những mục đích để hi vọng_ như vậy là hạnh phúc lắm rồi! Tôi còn bất hạnh hơn thế nhiều! Vậy mà tôi luôn mỉm cuời ! Bởi lẽ nếu như có ai đó bị tức tối , chửi rủa thì đó là tôi chứ hình như mình chẳng có được cái quyền đấy! Phải không bé!
    Vậy là thi được một nửa rồi cơ đấy! Em thế nào ! Tôi thì không đến nỗi tệ! Chắc là chưa có môn nào phải Play off!
    Và thật là thán phục con số của em: 11 năm_ Một con số đẹp nhưng khó tin, tôi không thể tưởng tượng được em lại có được một thiên tình sử như vậy! Và tôi tò mò muốn biết lịch sử của nó đấy!
    Thôi chào em cô bé hạnh phúc! Có lẽ bóng ma này không có ích cho em rồi! Anh lại đi tìm kiếm một nỗi đau mới vậy!
    Yours:
    WG
    P/s: hình như tôi đã từng được đọc một bài viết của em về việc gia cố cho cái box này thì phải! Tôi sẽ ủng hộ hết mình đấy! Chỉ mong là có hướng hoạt động cụ thể chứ không chỉ là hô hào suông!
    Thuyết Bất Đắc_Lãnh Diện_ Tô Tiểu Tử
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này