1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi nhật ký ới, sao VN làm đồng xu xấu thế nhỉ?? Xấu òm chỉ muốn vứt đi thôi! Thôi vứt trên này vậy! Vèo vèo vèo, ấy nhật ký nhặt cẩn thận nhá, đừng xô đẩy nhau kẻo cái tắc nghẽn cái đường tờ tờ vờ nờ bi giờ!
    Rõ khỉ , 14 tiếng đồng hồ mới có bài mỡi rõ chán! Mà bài mới gì mà rõ dài , đọc nhức cả mắt, đọc lướt thôi. Sao không như mình nhỉ ngắn gọn và xúc tích! Hờ hờ cứ gọi là!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  2. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    hì hì phát hiện ra ông bạn wawawa hơi bị....leng keng ^_^
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết có ai để ý đến bầu trời hoàng hôn ngày hôm nay không nhỉ. Đẹp vô cùng.!!! Mùa đông, không có cảnh mặt trời lặn. Bầu trời hoàng hôn không rực đỏ ráng chiều. Đi dọc trên con đường về nhà, bất chợt quay nghiêng, em bắt gặp khung trời mùa đông. Một khung trời xanh thẫm, xanh rất đậm., xanh như một nỗi buồn vu vơ và trầm lắng...Ra khỏi nội thành, những dãy phố, những nhà ga biến mất, vẻ đẹp của đất trời hiện ra nguyên sơ và trọn vẹn. Phía chân trời bóng tối đang vươn mình chiếm lấy không gian. Nơi ấy, một chút tàn dư còn sót lại của ánh sáng, màn đen của bóng đêm cùng màu xanh huyền hoặc kia hoà vào làm một, chúng tan ra trong nhau tạo nên một viền bao màu tím sẫm. Thiên nhiên uyển chuyển đến lạ kỳ. Và xa tít tắp, phía tận cùng tầm mắt, ở lằn ranh mỏng mảnh tiếp nối giữa đất và trời, ánh đèn của những ngôi nhà, của những con đường?. hắt lên một quầng sáng màu tím nhạt, êm ái và dịu dàng... Giữa bản phối màu kì diệu ấy, ngôi sao Hôm cứ lấp lánh?lấp lánh?Lung linh!
    Sao hơn hai mươi năm rồi, hôm nay em mới nhận ra vẻ đẹp này?!
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Keng gì mà keng? Nhiều khi cũng phải tâm sờ sự với cái nhật ký cho nó đỡ tủi thân! hay ông muốn keng kiẻu nầy đây
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
    Được wawawa sửa chữa / chuyển vào 07:13 ngày 20/12/2003
  5. CapricornPisces

    CapricornPisces Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Ui da, lâu lắm mới vào box thì lại hỏng mất, đành sang đây chơi tạm vậy.
    Mấy cậu đẹp trai XD đâu rồi, ra đây chơi nào........
    CMQ
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    dear WARM_GHOST
    Em không tức, nếu tức, em đã không viết lại như thế. Những gì viết lại cho anh là những điều em trăn trở, lo lắng cho ngày mai. Đã có lúc em nghĩ như anh, thôi thì cho qua mọi thứ, nhưng rồi, em lại nghĩ mình đã tốn nhiều nỗi buồn và nước mắt để giữ lại tình yêu. Cũng có người khuyên em là nên thôi, những rằng buộc lẫn nhau trong cuộc sống sẽ khiến người này người kia cảm thấy có lỗi khi mình có người khác. Nhưng ngày mai là một ngày mới, phải biết hi vọng và ước mơ.
    Em ko cho rằng những thứ anh viết để trả lời em là sáng tác, em rất vui khi đọc những dòng đó, cảm nhận được điều đó như chính là chuyện của mình.
    Còn chuyện của em chẳng đẹp như mọi người vẫn nghĩ. 11 năm không phải là thời gian em đã trải qua mà là số năm em sẽ trải qua. Cố gắng gìn giữ những gì đẹp nhất thuộc về mình. Em cũng luôn cười hạnh phúc khi em buồn bởi đôi khi nhận ra rằng trên đời này mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người. Mình có vị trí mà ai cũng mơ ước, mình có tình yêu và sự quan tâm của bố mẹ bạn bè, mình có sự thông cảm của người yêu. Cái quan trọng nhất là mình cảm thấy yêu và được yêu cho dù đó là bất cứ tình yêu nào đi chăng nữa.
    Em không phải là cô bé hạnh phúc nhưng em là cô bé may mắn, em yêu cuộc sống hiện tại, luôn mong muốn cho mọi người được may mắn như em. Em luôn cố giấu đi giọt nước mắt để cho mọi người cảm thấy vui vẻ trong từng phút giây họ ở bên em. Em là cô bé cười.
    Em đã thi xong, mọi việc tốt hơn em nghĩ, em giũ được cái mà em cần giữ. Em làm bố mẹ cảm thấy sung sướng và tự hào về em. Em bây h rất nhiều thời gian, thế nên em sẽ thực hiện việc cải tổ box, nhưng em đứa con gái gắn bó nhiệt tình với box này sẽ không thể làm gì nếu em chỉ có 1 mình. Càng không thể làm gì hơn nữa nếu như mọi thành viên của box không ủng hộ. Với lại các mod còn lại JE thì đang bận thi, bác 6feet vừa li dị vợ ah đúng hơn là bị vợ li dị chỉ vì bác đi Cà Mau 3 tuần, chẳng biết có bị rút mod không nữa. Thôi thì mong được sự ủng hộ của các thành viên và đặc biệt là từ anh con ma ấm áp vui tính và sợ bị già.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhận được tin ****** bị ung thư giai đoạn 2 mà tao buồn quá. Mày biết là tao coi bố ****** như bố mẹ tao, thấy ****** như vậy tao chẳng biết nói thế nào, mọi chuyên nhanh quá. Tao thấy mày thật dũng cảm khi đối mặt với bao nhiêu chuyện. Hết ****** cũng bị đang điều trị rồi đến ông nội mày rồi ******, Lành ah, biết mày chẳng bao h vào đây nhưng là 1 đứa bạn thân của mày tao chẳng biết làm gì khi ở đây, chỉ biết chúc mày luôn đủ can đảm như từ trước tới h. Tao luôn là chỗ dựa của mày. Tao luôn cầu mong cho mày luôn được bình an, yêu mày lắm, muốn chia xẻ với mày lắm, nhưng mày hãy tha lỗi cho tao, 1 con bạn chỉ biết nói những lời mà chẳng làm được gì vào lúc này, nhưng hãy tin rằng nếu tao ở đó. tao sẽ làm tất cả những gì có thể. Yêu mày
    Cười là nước mắt khô không lệ
  8. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    OB gửi tới bạn cuae bee sự thông cảm...dũng cảm lên nha1
    OB rất hiểu tâm trạng của bee lúc này..bởi vì Cb cũng đã từng trong hoàn csnhr nhue bee bây giờ....
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Địa ngục chỉ là 1 thứ trò chơi trẻ con...Cái tôi sợ chính là bóng tối bên trong...ở đó không có tiếng khóc lóc và tiếng nghiến răng, mà chỉ có im lặng....im lặng.....
  9. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    a`..mà đồng xu của VN xấu qúa...vừa thô vừa to... này..mày ơi...có gì giữ cho tao 1 ít nhá..đừng vất đi như bác oa..phí nắm..có cả 5000 cơ mà!hehe
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Địa ngục chỉ là 1 thứ trò chơi trẻ con...Cái tôi sợ chính là bóng tối bên trong...ở đó không có tiếng khóc lóc và tiếng nghiến răng, mà chỉ có im lặng....im lặng.....
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng đã từng trải qua những cảm giác như em, bỗng nhiên thấy mình có lỗi, vì không thể giúp gì, không thể chia sẻ, không thể gánh bớt những đau buồn đang đè nặng trên đôi vai bạn bè.......
    Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua ! Gió sẽ cuốn đi tất cả.......
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này