1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Anh ui, chuyện không thành rùi anh à. Mấy hôm nay em đã cố liên lạc với anh trên Ym mà không được. Em nào có tội tình gì
    Em gửi đến anh và chị nhà lời xin lỗi chân thành..huhu...em áy náy quá ! Không giúp gì được cho anh chị
    Hum nay là giáng sinh! Một ngày như mọi ngày, hơi bùn chút xíu vì chả đi bít đi đâu. Chả bít đi với ai.
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  2. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    EM ui! Chúc em một giáng sinh vui vẻ! (Nói đùa chăng muốn chúc tý nào, bởi mình và em có theo đạo đâu mà chúc, đú ).
    Ừ không sao đâu em ạ, còn vụ chăn gà công nghiệp của hai chúng ta, em không đưa cho anh thúc ăn làm sao anh cho gà ăn được! Nhanh lên nhá, gà đói lắm rồi!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
  3. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chán thế
    hôm nay nhận điểm thiết kế nhanh cho cả nhóm mà buồn quá
    chia buồn cùng tuanuoce và quyrauxanh nha
    super Moderator of svxd.com
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0

    Dear warm_ghost:
    Có gì đâu sống trên đời này ai chẳng có mục đích nào đó để sống, nếu không thì như người lính ra trận mà không có vũ khí. Em luôn sống cho chính mình, con bạn em đã từng nhận xét, em là đứa con gái lạnh lùng và tàn nhẫn với chính mình nhưng lại yêu hết lòng. Nếu không vì chính cuộc sống của em, em đã chọn cho mình 1 con đường bằng phẳng trải đầy gấm và hoa, hơn thế nữa lại đảm bảo cho tình yêu của em, chứ em đã không chọn cho mình 1 cuộc sông mà ngay từ những ngày đầu đặt chân lên con đường đó là máu và nước mắt. Và em yêu hết lòng, đối với em nó là vô giá. Con để làm gì ư, để được cảm thấy hạnh phúc vì yêu và được yêu.
    Em là đứa ngang ngạnh và khó bảo hơn thế nũa lại là chuyên gia làm ngược lại những điều người khác nói. Bố em đã bảo là em là số 1 của bố em, chỉ mỗi tội là em qua ngang thế thôi. Nhưng đấy không phải là lí do để em tiếp tục, nếu như không vì cái gọi là tình yêu thì em cũng không cần phải làm 1 điều là tiếp tục hi vọng và vun đắp cho nó. Nếu mà chỉ vì cái ngang thì có lẽ không bao h em có thể đạt được đến con số 11 năm đâu.
    EM không tin vào bất cứ cái gì, thế nên em không tin rằng mỗi người có 1 số phận an bài, em chỉ nghĩ rẳng mình có thể làm nên số phận của chính mình. VD như hôm trước anh sẽ không chết con trắc địa nếu như anh không để nước đến chân mới nhảy. và em sẽ không có kết quả thi tốt nếu không có những ngày thức khuya đến 5h sáng và dậy lúc 7h phải không. Cái gì cũng có giá của nó cả mà
    Cái công việc cha chung không ai khóc đó hiện giờ đã có người khóc. Nếu như mỗi nguời chỉ bỏ ra khoảng 2 bữa cafe, 2 bữa an sáng là đã nhiều lắm rôi. Đối với ttvnol họ đâu cần nhiều nhặn gì cho cái quỹ để mang đến sự tồn tại cho cái sân chơi này đâu.
    Yesterday is history.
    Tomorrow is mystery.
    Today is a gift.​
    Cười là nước mắt khô không lệ
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay 24/12
    Nhà người ta thì tụ họp xum vầy, mình thì phải ở lại cái kí túc xá lạnh lẽo này, trời ah, tuần sau tết tây rồi, năm ngoái còn mải mê với thi cử, học hành mà năm nay thời gian này đã chơi xả láng thế này rồi. May mà còn có cái máy tính gào thét bài tuyết lạnh, còn có thứ để gõ gõ lên mạng, còn có thứ để down load. Khổ thế đấy, hôm nay ngồi bốc phét với ông anh hờ là tháng 5 em về anh em mình đi chơi, tìm hiểu nhau trên cơ sở vững chắc là đã quen biết nhau được 2 năm, hiểu rõ tính nhau, biết là đùa mà vẫn khóc được, khổ thật nhớ nhà quá đấy, lại còn bơ vơ nữa.
    . Muốn dứt khoát 1 lần cho xong, thế mà cuối cùng khi người ta giận lại cuống cuồng xin lỗi, ghét thật, ức không tả được. Khổ thân, cú níu kéo làm gì khổ thân nhau, mà vẫn yêu mới ghét chứ. Lâu lắm không vào than thở, hôm nay than thở cái cho nhẹ lòng.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  6. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    đêm noel :( ... đã là 1 đêm mùa giáng sinh buồn !!!
    Mọi kỉ niệm cù lại hiện về.
    Tất cả đều nói lên 1 điều rằng : Anh ko thể nào quên được em . Phát chán !!!
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  7. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    ngồi trên net chán quá.Chẳng gặp đứa bạn nào cả.Thôi thì thử cái chữ ký cái coi hê hê.
    Được NhoEm0702 sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 27/12/2003
  8. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là chán thật đấy.
    Mk hôm nay chắc chết môn kt rồi.
    Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nónTrời mùa thu mây che có nắng đâu
     
    bee không bao giờ ngoan
  9. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên mình quên mất 24/12 là ngày gì...hic...chẳng nhớ gì đến giáng sinh, chỉ có 1 bài tâpl lớn to sụ ngồi chờ mình, buộc mình phải thức trắng đêm .....
    Mãi đến khi co người chép miệng, Giáng sinh rồi mới chợt nhớ ra......
    Thời gian cứ mai miết trôi..đẩy mọi kí ức trôi thật xa vào quá khứ....ngồi 1 mình chợt nhớ lại ...mà thôi..cái gì đã ngủ yên thì cứ để ngủ yên ...tìm gọi lại chỉ khiến cho mình thêm buồn...
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  10. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn về nhà. Những ngày này, gia đình người ta tụ tập, ăn uống, vui vầy. Chỉ có mình là lẻ loi đơn chiếc. Ngày ngày lủi thủi trong phòng. Hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn. Mình nấu lại ngon nữa, rồi thế nào cũng béo lên, càng sướng, rồi vào trong năm lại gầy đi. Chúa ơi, cứ nghĩ đến món ăn ở nhà ăn mà ghê hồn, Thèm 1 bát phở nóng, 1 bán bún riêu quá. Con bạn mình h này đã về đến nhà, nó khoe mình là nó được an hồng xiêm, nó được ăn cả thịt bò khô, rồi nó còn được đi ăn ốc nóng nữa. Chỉ khổ cho mình. Thu năm này là 1/1 rồi. Thể nào nhà mình cũng tổ chức ăn uống, mọi năm năm nào cũng đông đủ, chỉ có từ năm nay trở đi là thiếu mình. Chẳng biết trong lúc ăn có ai chợt nhớ đến mình, đứa con gái xa nhà đang phải ngồi ăn cơm 1 mình từng bữa không?
    Cười là nước mắt khô không lệ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này