1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nirva

    nirva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Cần giấy không con tinh tinh nhảy đầm ?

    ICAC
  2. giahuy5581

    giahuy5581 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này hay đó!Đã lâu lăm rồi MJ cũng chẳng sở đến quyển nhật ký nữa....Hình như là từ hồi ra trường hay sao ý MJ nhỉ!Sao mà thời gian trôi qua nhanh đến thế trong khi mình vẫn còn tiếc nuối cái thời SV sôi nổi!
    Trải qua bao lâu rồi nhi?MJ chăng biết nưa nhưng mà hình như là rrât lâu rồi, mà hình như là vừa mới hôm qua hay sao ý!? Chỉ biết là có rất nhiều chuyện đã xảy ra.!
    Gửi đên em, người con gái mà anh đã trót "yêu"... em biết không, hình như là tạo hoá trớ trêu hay sao ý, để cho anh gặp em, yêu em và rồi không thể nào ở bên cạnh của em!Anh là con trai, em biết rồi phải không em??!, Con trai là phải có lý tưởng và phải đi theo con đường sự nghiệp mà mình đã chọn.! Anh biết rằng, anh sẽ không thể nào có được em ,không thể dù biết và trong lòng rất buồn nhưng anh vẫn phải làm như vậy !!Lý tưởng và trách nhiệm là hai thứ mà người con trai suốt đời phải mang theo! Hãy hiểu cho anh và hãy giữ gìn kỷ niệm em nhé!
    Cuộc đời của một người nghệ sỹ sẽ luôn luôn là những tháng ngày buồn bã và suy nghĩ cho dũ xung quanh họ có bao nhiêu ánh đèn màu rực rỡ!! Chẳng ai hiểu được điều đó ngoại họ và ông trời!Người xung quanh chỉ biết nhìn và trách móc mà thôi......Họ luôn luôn là những người cô độc!!!!!
    MJ không hiểu vì sao mà MJ luôn luôn cảm nhận mọi thú theo một hướng thật là khác biệt !Mj hiểu như vậy va MJ cảm thấy làm như vậy là đúng! Tại sao mọi người cứ phải nhìn và bình luận như thế nhỉ???Để làm được những điều giống họ thật là khó khăn!!!
    HUYMICHAEL
  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    KÌ này chẳng hiểu sao thi cử chán thế.Học mãi chẳng vào đc.Mà môn học không vào lại thi ổn còn môn học đc thì thi như dở hơi.Thêm nữa biết điểm mấy môn.H mới thấy câu "thua thầy một vạn không bằng kém bạn một li" đầy ý nghĩa.ĐÚng là "học tài thi phận","May hơn khôn",....chẳng biết đng nào mà lần.BIết thế học xừ Trung cấp Xây Dựng cho rồi.....
    Kết thúc tình bạn là tình yêu
    Kết thúc tình yêu..........biết thế đếch nào được....!!!!!
  4. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    1 nga`y tẻ nhạt nữa lại trôi qua....thời kì ôn thi chán thật....chẳng biết làm gì cả....hic....suốt ngày chỉ có chơi điện tử hoặc là ngủ....vô nghĩa thật!!!!
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  5. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Vẫn như mọi khi, cứ journey là đánh bạc. Lần sau mà công ty cho đi chơi nữa lại xin đi Bình Châu Hot springs, vẫn như mới, hic ...Nhưng đầu năm mà được gần "chai" thì hên rồi, chắc cuối năm ...cưới vợ !
    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...
  6. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp cuối năm bố ... cháu cưới vợ, cháu kính đề nghị các bác các cô các chú trong box ... góp tiền mừng cưới, đi nhiều đóng nhiều, đi ít đóng ít, không đi thì gửi qua bưu điện, cháu xin nhận trọng trách lớn lao là ... thu tiền mừng đám cưới này. Cảm ơn các bác các cô các chú nhiều ạ !
    Quả này phải thả con lô xem có tậu được cái Mẹc vi vu Tết ko
    My body's saying Let's go
    But my heart's saying NO!
  7. CHOCOLATE_83

    CHOCOLATE_83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

    Sư mẫu đây . Cháu có phải đệ tử của phu quân mình không nhỉ ?
    Chocolate ngon ngon, ngòn ngọt, đăng đắng
    Ngọt ngào mà hông sâu răng
  8. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Sư mẫu cũng phải mừng cưới. Đóng gấp đôi người khác,can tội lừa sư phụ mình. Càng quen càng lèn cho đau
    Ủa sư phụ ơi, sư mẫu này không giống sư mẫu lần trước nhỉ
    My body's saying Let's go
    But my heart's saying NO!
  9. nontoxic

    nontoxic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác Obelik. Cứ đợt thi cử là lại đau mắt chóng mặt, can tội chơi điện tử thâu đêm.
  10. nontoxic

    nontoxic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không thấy girlXDday nhỉ. Nhớ!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này