1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CHOCOLATE_83

    CHOCOLATE_83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

    Ủa , sư mẫu lừa sư phụ hồi nào ? Dạo này bươn chải kiếm ăn nên không còn được như ngày xưa nữa . Cụ thể là buôn kim từ điển tiếng Anh và tiếng Nhật . VND có biết ai muốn mua 2 thứ này không ?? làm ăn cùng đê , nể tình là đệ tử của phu quân , sẽ chia chác 28/80
    Chocolate ngon ngon, ngòn ngọt, đăng đắng
    Ngọt ngào mà hông sâu răng
  2. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thi Thuỷ Văn,làm bài đúng theo kiểu "vô học",sách có thế nào làm thế,chúng nó đi học thì thầy chú ý cho mấy chỗ làm bài,mình thì.......nên làm sai xừ mất một ý.Đúng là có học có khác......hehhehe
    Kết thúc tình bạn là tình yêu
    Kết thúc tình yêu..........biết thế đếch nào được....!!!!!
  3. highflyer

    highflyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0

    Sư mẫu bây giờ buôn bán nhiều tiền nên coi thường sư phụ rồi . Đúng là trong gia đình , ai là trụ cột kinh tế thì tiếng nói mới có trọng lượng . Con làm thế nào kiếm việc cho sư phụ đi .
    pearl jam

  4. vutuanngoc

    vutuanngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Ặc vừa ở trường Bvệ đã thấy lên đây thả bài rồi,chú này hăng thế nhờ
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Dạo này box mình vui phết nhờ. Mọi người post bài cứ gọi là ầm ầm, chả bù cho một thời gian, mỗi ngày chỉ lẻ tẻ vài ba bài. Hi vọng lúc nào cũng vui vẻ như thế này.
    Hôm nay chả làm được gì nên hồn, sáng đi đóng tiền học nghiệp vụ sư phạm thì bà thu tiền chạy đi đâu chơi không biết. Thế là mất không buổi sáng. Chiều đi khai giảng thì được thông báo một câu cụt lủn : mai. Trong khi giấy ghi rõ ràng là ngày 5/1
    Lại còn vụ làm promoter cho Samsung, đáng lẽ bắt đầu từ 1/1, mà đến bây giờ bọn nó còn chưa lắp đặt xong showroom. Làm mình ngày nào cũng thấp thỏm xem hôm nay có phải đi làm không. Chuối thật. Nhưng mà ngồi không ở nhà cũng vẫn được tính công, hé hé...tái ông mất ngựa..hihi...
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  6. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vui thật...lần đầu tiên vào box mà thấy xôm tụ như thế này..hihi...cứ được như thế này suốt thì vui quá!!!
    3 ngày nữa là thi mà chua ôn xong..mệt quá!!!HI vọng la thầy ko bắt thi thi` tốt quá! Thầy ơi....
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  7. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    He he thế mà em cứ đinh ninh giờ này bà chị đang xúng xính mini juyp ở cái siêu thị đó chứ, làm em thấp thỏm ko bít giời này mặc váy có lạnh lắm ko. Quả này chị BuiCamVan nhiều tiền đi chơi với box XD mọi người cứ để chị trả tiền, đừng ngại, chỗ thân quen cả thôi mà, đừng từ chối chị lại buồn Em biết box mình hay ngượng và xấu hổ, nhất là JE hay anh NHOEM0702, nhưng cơ hội này thì đừng từ chối, Chị Vân mời với tấm chân tình
    Chiều thi nốt Nghe nữa là xong cái môn quái quỷ. Nhẹ nợ.
    My body's saying Let's go
    But my heart's saying NO!
  8. VND

    VND Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời sư phụ! Có vợ rồi không lo kiếm tiền chỉ thích cưa cẩm linh tinh, vợ bỏ là đúng rùi. Con hết cách. Bây giờ sư phụ trưởng thành rồi, đủ lông đủ cánh rồi, con không .... dạy bảo được nữa
    Người yêu sư phụ sau bao nhiêu chỉ trích dạo này để lại tóc thẳng rùi à
    My body's saying Let's go
    But my heart's saying NO!
  9. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0

    ai bảo cô là tôi hay nguợng và xấu hổ hả ??? Vớ vẩn.Riêng mấy cái chuyện đấy nhớ. Cứ gọi là ... sở trường hê hê ^_^
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  10. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0

    Ơ .....hắt xì, ai nhắc đến free ý nhở?? Có mẹt!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em​
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này