1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hẹ hẹ, cả ngày hôm qua mình cứ ho khù khụ. Không biết tại sao. Hoá ra tại cái này..khù khụ..khù khụ...
    Cái vụ đồng phục í em ạ. Nó là juyp, nhưng không phải mini..huhu...thế mới đau chứ . Giời thì lại nóng. Chả biết làm thế nào cho mát cả
    Tết này cả nhà mình đi chơi à. Vui nhể. Bao giờ đi chơi về nhớ báo em câu nhá. Đến lúc đấy chắc mới dám thò mặt ra ngoài đường ( hĩ hĩ, tính kibo của mình tập mãi..mới được . Không thể khôn 2 mươi năm nay, để dại trong dịp tết được )
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  2. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Em ơi ! anh vừa nghe lời em đi khám bác sĩ về, đúng là anh bi cúm gà thật rồi ! nhưng anh chỉ thắc mắc là sao em cũng bị cúm thế.... rõ ràng là chúng mình chưa..... mà
    Cái đồng phục của em ý, em cắt đi 20 phân là thành mini duyp thôi mừh!
    Ừh thôi, tết cứ để mọi người đi chơi em nhỉ, anh đến nhà em , uống nc lọc em pha nhé! hehe.
    Baby !!!!!!!!!!! I want U like the roses want the rain
    You know I need U like a poet needs the pain
    I would give anything ! my blood, my love, my life
  3. anglekisses

    anglekisses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Úi chồng yêu của em ơi! Sao chồng lại bị treo thế! Em nhớ là chiều nay chồng vẫn còn oanh liệt lắm mà! Giờ đây lại bị treo lủng lẳng thế à? Khổ thân. Bác mod nào mà rã man! Treo ngược chồng em lên thế này!
    [marque][orange]Love at first sight, I know it from the moment when you say:"hello!"[/orange][/marque]
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    HIC!Cả ngày đi kiếm 2 con 3310 + 6100 mà không thằng nào có!LÀm cái sim này sinh thì mạng lỗi không làm đc,số đen như......
    TO BCV: tưởng trong đấy mát mẻ lắm chứ,vẫn nóng à?Muốn mát thì cứ........hết ra là mát ngay!.....hehhe.....
    Kết thúc tình bạn là tình yêu
    Kết thúc tình yêu..........biết thế đếch nào được....!!!!!
  5. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    À lui! Ngồi ở cái hàng net này từ 8h45 đến giờ. Bây giờ là 16h10. Hì mỏi hết cả cổ. Tại lâu lắm mới được lên net. Kiểu này ngồi ở nhà như thế có mà A ma teo với các bậc phụ mẫu. Được cái, vào gặp ngay mis @bee2a cũng vui được chút xíu.
    Ngồi đọc hết mấy mươi cái trang tâm sự trong topic này, vẫn chưa thực sự thấy được nhiều cái ấn tượng. Đông mà không chất lượng thì cũng không hẳn là vui cho box ta. Vẫn cãi nhau nhiều hơn tranh luận, chê người khác nhiều hơn tự nhìn lại chính mình. Dù sao những cái nick như BuiCamVan, Bee2a, JE....cũng làm mình hết sức thú vị. Hì mong sao Box ta mãi không bao giờ mất đi những member như thế....
    À lui ! Lại mắc bệnh lan man rùi. Thôi xin phép đi vào chủ đề chính của câu chuyện.
    Nhật ký về một chuyến đi chơi​
    Nhân một dịp nghỉ chờ việc, tôi cùng dăm ba ông bạn lái máy tranh thủ đi rừng kiếm ít phong lan về làm quà. Như các bạn thấy đấy, vùng rừng núi này nếu đã gọi là đi rừng thì phải nghĩ đến ngay kẻ thù nguy hiểm nhất đó là vắt. Nhân tiện nói rõ hơn về con vắt cho một số người mau mắn chưa bao giờ biết cái giống kinh khủng ấy. Nó có nhiều loại lắm, nhưng nó gần giống cái con đỉa mà ta hay gặp đó. Có con chỉ nhỏ bằng cái đầu tăm, nhưng có con thì to chẳng thua gì một con đỉa trâu đâu. Giống này năng động lắm. Nó có thể chui vào những chỗ bí hiểm nhất trên cơ thể bạn, bất kể bạn là trai hay là gái(!!!) Một khi bạn dính chưởng của nó là thôi rồi đó. Ngoài những ml máu quý giá mà bạn ngày ngày tích luỹ vào cơ thể bị mất đi, bạn có thể bị ngứa, bị phồng dộp hoặc may mắn hơn là chỉ thế mà thôi. Thôi hãy tạm hoãn kể nhiều về giông vắt này đã nhé. Khoảng 7h chúng tôi khởi hành. Đến 10h thì bọn tôi đã vượt qua được 3 ngọn đồi khá cao và dốc. Thế cũng là đủ đến nơi cần đến. Đó là một bãi sắn rất rộng, đến vài héc ta cơ đấy, sắn ở đó là loại sắn đã trồng ít nhất là 3 năm, và vì thế chỉ cần đào một gốc bất kỳ nào đó ta cũng có thể kiếm được một khúc sắn nặng chừng trên dưới 10kg (thật khủng khiếp đấy). Và chúng tôi thì cũng đã hơi mệt rùi. Bốn người đào tạm lấy một củ khá to, lấy dao bổ nhỏ ra. Sau đó thì tôi đi đào một cái hố nhỏ, kiếm ít củi khô đốt ở đó. Một lát sau là đã có đầy một hố than ở đó rùi. Giờ chỉ việc cho củ sắn vào đó và tiếp tục đốt lửa ở bên trên.Trong khi đợi sắn chín, chúng tôi mang dao quắm đi kiếm vài vác củi, rồi cùng nhau leo lên mấy cái cây cổ thụ to đại tướng để lấy phong lan. Ở đây chỉ có phong lan phi điệp thôi, nhưng công nhân hoa nó đẹp lắm. Để leo lên được mấy cái cây đó chúng tôi phải dùng dây thừng, đinh thuyền, búa và leo như kiểu người ta hay leo núi đó. Thật may là không dính một tổ ong hay mối kiến nào, không thì có lẽ giờ mấy thằng xanh cỏ lâu rồi. Cũng càng may hơn là vớ ngay được một tổ chim, chẳng biết là cái loại chim gì, có mấy quả trứng trong đó. Hè hè, chút xíu tôi đã ngã từ trên cấy cao đến 6-7m xuống đấy. Quay lại với khúc sắn đang thơm lừng mỗi người làm một khúc ăn. Tiện thể mang cái bầu nậm rượu ra mỗi người một hớp. Tự nhiên thấy khoẻ và hứng khởi thiệt.Sẵn chất men, cả mấy người lăn đùng ra ngủ. Tỉnh dậy đã là 4h chiều. Hì 4h chiều cophái như là ở HN đâu cơ chứ. GIữa rửng thì lạnh và bắt đầu tối rồi. Nguy hiểm rồi đấy. Cả bọn vứt luôn cả củi đã kiếm ở đấy để về thật nhanh không không kịp. Trời càng lúc càng lạnh, bắt đầu có sương. Không ai mang theo đèn pin nên có mệt cũng phải cố đi. Bỗng chợt tôi nhìn xuỗng cái cổ chân của mình. Một cảnh tưởng thật là kinh khủng, rất rất nhiều những con vật mà ban nãy tôi đã nói rùi đó, bâu lấy cổ chân tôi. Rồi thì tất cả chúng tôi đều nhận thấy là không chỉ ở những chỗ mà lộ ra ngoài, cả ở những chỗ bí hiểm như là trong giày, trong quần, rồi cả người, ai cũng có cả. Thế là không ai bảo ai, mọi người cởi hết quần áo ra và bắt cho bằng hết, chỗ nào khong bắt được thì nhờ người khác....Cúng phải mất một lúc lâu để kiểm tra chắc chắn là mình không còn nữa chúng tôi mới dám tiếp tục về.
    7h tối chúng tôi trở về lán trại, mệt mỏi, lạnh, đói và cả sợ nữa.
    Từ đó trở đi chẳng bao giờ dám nói đến chuyện đi rừng kiếm phong lan nữa....
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  6. wind_mill

    wind_mill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Em Chi C28 dạo này còn sang cả box XD nữa à . Lovezet học Xd à ?
    Sao thấy suốt ngày trong box IIR thế .
  7. CHOCOLATE_83

    CHOCOLATE_83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0

    Hơ , sư mẫu vẫn để đầu xù mì đấy chứ . Ép thẳng bao giờ ??. Hay là............ .khai mau , đi với con bé nào hả ???
    Chocolate ngon ngon, ngòn ngọt, đăng đắng
    Ngọt ngào mà hông sâu răng
  8. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Chán quá
    em bee_2 mới đọc vài dòng mình trêu mà đã cay cú giân dỗi rùi
    thui mà
    xin lỗi đi mà
    em khoá topic " Câu hôn .............." lại khổ thân Non... lập ra nó
    em làm ơn đừng khoá topic mọi người lập ra
    cái nào không hay sẽ tự bị đào thải mà
    super Moderator of svxd.com
  9. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hơ, em nói các bác bỏ quá cho chứ...sau một bài dài, hay và thú vị như của bác Twins... mà các bác cứ hồn nhiên post mấy cái bài lãng xẹt...thật tình...nó cứ thế nào ấy, em đọc cứ thấy phản cảm các bác ạ
    ( Chết thật, không biết mình trở nên khó tính từ bao giờ )
    À, nhật ký ơi ( bắt chước anh wa), hôm nay tớ đi làm rồi. Nhưng mà cái bọn Metro nó chuối cả nải, hai lần tớ xắn tay áo lên cãi lý với bọn nó rồi. Toàn cái bọn già nua, xấu xí, lắm điều, nó hành tớ đủ kiểu...khổ lắm cơ...đúng là thời buổi này người khôn ( à không, bọn này không khôn mấy ) , của khó quá đi mất.
    Được cái hôm nay gặp toàn anh đẹp giai. Hay tại mình yêu đời quá nó thế , nhìn anh bảo vệ cũng thấy thú vị...he he...
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  10. anglekisses

    anglekisses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Uý chà.... Sợ vãi liinh hồn!!! Chị nào mà biết rõ em thế ạ? Mà em sang bên XD có sao không ạ? Chồng em học XD thì em sang XD chơi cho biết, em học IIR thì chồng em sang IIR thăm cho vui. Vậy chứ có sao không ạ?
    [marque][orange]Love at first sight, I know it from the moment when you say:"hello!"[/orange][/marque]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này