1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Bạn thân mến, tớ chỉ uống đc bia chứ ko uống đc rượu
    Đến đi, tớ chờ nhé, hic, đi mua thịt chó nào. Cya
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Siempre que te pregunto que cuando, como y donde... Mi amigo !!!
  2. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày.....
    Hôm nay ngủ nướng đến tận 9h, hi`, lâu lắm mình mới ngủ muộn như vậy đấy, Nếu không có một cú phone của sếp thì chắc là ngủ đến trưa luôn. Trời ơi sắp Tết rùi mà sếp không nói năng gì chuyện tiền nong cả. Chẳng lẽ mình nhịn đói Tết này sao?
    Không phải lúc nào ta cũng được trả công xứng đáng với những gì mình bỏ sức
    Ngày mai là offline nhỉ? Chẳng biết có mấy người đi đây, mình thì đang chán và luôn muốn giải tỏa cái sự stress đó bằng những người bạn.
    Đôi khi không có gì quan trọng bằng những người bạn
    Tối qua xem phim Hero của Trương Nghệ Mưu, thấy được những triết lý thật sâu sắc của người Trung Quốc. Xem phim mà thán phục cho họ. Việt Nam mình bao giờ mới có một phim ý nghĩa như thế nhỉ?
    .....
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay ngủ dậy khật khà khật khừ như 1 con dở hơi, 3 ngày rồi cái mũi cứ xì ra máu, không biết mình có bị ung thư cho giống phim Han Quốc không nhỉ. Lại sắp ốm rồi, cãi mũi chữa mãi không khỏi. Nhớ h này năm ngoái còn không thở được, vác cái mũi đi nhét cái gì vào mũi, rôi phải uống thuốc gì ngọt ngọt, ghê ghê làm mình ngủ mê mệt. Quên mất không nhận lì xì của mấy người.
    Sắp tết rồi, chỉ biết nói 1 câu nhớ nhà. Ước gì. ờ 11 năm nữa nhé cưng, cứ ở lại nhé. Điên ruột mấy ngày hôm nay chat voice với bà già BCV. Hôm trước còn chat voice với thằng bạn ở Pháp, nó bảo là ở nhà có trường tử tế thì không học, có người yêu tử tế thì không ở, tự dưng vác mặt đi để rồi bây h than ế gì với tôi. Mình chửi cho 1 trận, hét ầm đứt cả dây loa, ờ ế roài, đá người yêu cho sưng đít roài. Thấy nhớ hồi ở nhà 2 đứa hay buôn bán với nhau thế, thấy nhớ cái hồi vừa thi ĐH toán xong nó gọi điện cho mình, 2 đứa buôn 2 tiếng hết cả ôn thi, thi lí điểm như dở hơi. chat với đứa khác bằng voice nó kêu mình thay đổi quá, uh thay đổi kinh thật, cái giá mà, trưởng thành hơn. thế thôi
    Chán mọi thứ, chat với mọi người mà mọi người cứ gợi ra những hình ảnh của tết của HN mà không thèm để ý đến cảm xúc của mình, mấy hôm nay buồn như con chuồn chuồn, ai cũng nói sắp về quê, ai cũng bảo là Tết rồi, mà biết đâu mình sắp khóc đến nơi. Thế mà hôm trước viết thư cho mẹ kêu không khóc đâu, can đảm lắm. Ờ can đảm nhể, đứa nào 2 hôm nay rơm rớm nước mắt. Đá cho 1 phát song phi cho nó tỉnh bây h. Nhớ nhung khóc lóc gì. Dở hơi
    Hôm nay điên thật roài. Buồn, ngủ
    Cười là nước mắt khô không lệ
    Được bee2a sửa chữa / chuyển vào 16:00 ngày 15/01/2004
  4. blue_onelove

    blue_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký
    Hôm nay lên trường ,đường đông vãi...mình phóng như một thằng mất trí(muộn là dừng tốt ngiệp ạ)gặp chó đâm chó gặp lợn chẹt lợn,vẫn muộn...chạy xuống khoa bị một em đeo kính râm(chắc kính rởm mới không nhìn thấy mìn)làm phát ngay cổ ,con này xấu một cách hung hãn...mình chửi um ...đi tiếp điểm danh cho kịp,mệt gần chết nhớ thằng love rét quá!!!có nó đèo mình thì đỡ bít bao..hê hê...về nhà tắm phát...không biết vụ 27 này chúng nó bàn đến đâu rồi để mình lê mông tới góp vui
    .....
    ôi sao đời không như ước mơ...!!!
  5. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0

    Em oi ! anh yeu em mat roi !
  6. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hờ...chưa có lần nào đi thi nhắng như lần này...kiểu này phải viết nhật kí để sau này co`n kể cho con cháu...
    Này nhá...mày ạ....thi môn Hướng nghiệp chuyên ngành Kiến trúc...ko ôn lấy 1 câu..hi`..mà có muốn ôn cũng chả được..làm quái gì có tài liệu...đến trường thấy bọn Nga phao trong phao ngoài mà choáng....( mà phao lại rõ thô)
    Vào thì bịa lên bịa xuoóng được 1 câu...cũng là nhờ anh đấy, anh ạ...hồi xưa chúng mình nói chuyện về cái vụ này rùi..đâm ra là em nhớ..chứ ko chắc cũng toi...câu 2 thi` chịu...ai mà biết được mấy cái vụ sa hoàng?
    Thế là bắt mi`nh kể về kiến trúc Ai Cập..minh` biết môpĩ Kim tự tháp..hề..bịa lung tung...rút lại khoe là em biết được 1 KTS cực nổi tiếng tên là Imhotep (thanks the Mummy)..hi`......
    Vo`ng ve`o 1 hồi lại bắt mi`nhf kể xem thích anh KTS nào nhất...hic...đen như chấy...kể được 2 anh thì cả 2 anh ông ý đều ghét cay ghét đắng...may mà mình vững chứ jko chắc là bị ông y'' ép điểm rùi.....mà nói thật mi`nhc ũng chả thích...mỗi tội là nhớ được có mỗi 2 anh ý thôi..ai mà ngờ...rùi thì lại dẻo mỏ bảo là tên nước ngoài khó nhớ lém..chịu...chả nhớ được đâu...thầy cũng chả nhớ được ( đấy..nói với năng....may mà anh thầy cũng nghe ko rõ )....
    Mà nhắng nhất là vòng vèo 1 hồi thì lại ngồi kể về bác Hồ....nào là nhà thơ..nhà lãnh đạo kiệt xuất...biết 52 thứ tiếng...nhưng.. ko phia là KTS .....hi''hi''...cái này thì công nhận mình xuân...cháu yêu bác Hồ vô cùng.....
    Nhưng mà làm sao bằng cái vụ Lê Quý Đôn là KTS nổi tiếng nhất VN...anh là người đầu tiên xây dưng nên Văn Miếu...hehe.......chuối thật......rút lại là cũng chỉ nhờ bài tiểu luận thôi...thế mà cứ hành mình mãi.....
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  7. blue_onelove

    blue_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký!!
    tối cùng ngày..
    Vừa qua nhà thầy chúc tết...không hiểu sao ông ấy lúc nhận gói quà của mìn xong chẳng chịu nói gì cảcứ ngồi cười suốt buổimay mình kêu đang bị đi tướt phải về sớm mới thoát(không bây giờ vẫn còn phải đang nhìn thầy cười ạ)..híc lúc được phân công bác này hướng dẫn mình cũng không ngờ bác ấy lại quá đáng thế
    Về nhà ngồi chờ nước tắm lại nhớ đến em sáng đâm sầm vào người mình...không thể ngờ được trong trường lại có con xấu một cách toàn diện như vậy..chẹp chẹp
    Tốt nghiệp trường này chắc mình nhận được nhiều bằng lắm
    _bằng không ngờ
    _bằng ức chế mà không biết kêu ai
    _bằng chai mặt
    _bằng nhẫn nhục loại xuất sắc
    _bằng đã được gặp gái xấu nhất
    hic thôi ...tàm tạm ,may mà mình chưa bảo vệ điển hình...
    TB: chuẩn bị 5 chém cơ à....hình như hơi nhiều mày ạ
    buồn ghê lắm
    ôi sao đời không như ước mơ...!!!
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bạn nào, đã xấu còn...đen. Đâm ai không đâm, đâm đúng ông củ chuối. Để bi giờ ông í réo ầm ầm trong này. Không bít hôm nay bạn í có hắt hơi, sổ mũi gì không
    Mày ơi, đọc bài của mày bùn cười quá. Giống ngày xưa tao đi thi kể chuyện, có một phần trả lời câu hỏi phụ. Tao bắt đúng câu : em hãy kể tên một bà mẹ Việt Nam anh hùng.
    Ui giời...đến chết..thế mà tao, trước hội trường đông nghịt, vẫn ung dung và hiên ngang trả lời: em biết mẹ Nguyễn Thị Tý, ở....Kiên Giang ( tao còn chả biết Kiên Giang là ở đâu), mẹ có 4 người con đã hi sinh, và một người là...liệt sĩ.
    Hí hí, tại buồn cười quá, nên nhầm lẫn lung tung thế đấy. Cơ mà làm sao ban giám khảo nhớ hết tên tuổi, địa chỉ các mẹ, hì hì....nên là chả ai bắt bẻ được tao
    Hồi đấy mới có lớp 8, thế mà đã gian manh thế rồi
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  9. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày....
    May quá hôm nay log in vào được, tranh thủ làm những điều phải làm. Có lẽ mình không may. Vừa mới....thì đã....
    Đôi khi sự nhiệt tình bị hiểu sai một cách tai hại
    Trời hôm nay quá đẹp phải không nhỉ? Bằng giờ năm ngoái, đang đi chơi ở giảng võ với baby. Nhớ lại thật buồn cười, Vừa vào cửa được một lát , baby bị đứt quai dép, thế là đi chân đất, thế là chẳng dám đi đâu nữa....Hôm nay thì baby không biết đang làm gì nhỉ?
    Những kỷ niệm như vậy có thể quên được không nhỉ?
    Chiều nay offline à, tự nhiên lại thấy không có hứng, chắc tại hôm qua....Nhưng kệ, cứ đi cái đã, còn hơn ngồi ru rú ở nhà, đọc di đọc lại cuốn giáo trình ASP mà ớn tận cổ, chốc nữa phải đi mượn cuốn khác về đọc mới được.
    Có những cái mình không thực sự muốn mà vẫn phải làm
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  10. anglekisses

    anglekisses Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/07/2002
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Khốn nạn! Tại sao box IIR lại vào được mà không đọc được bài? Mạng gì mà ngu thế!
    Miss you so much, love you so much, but i know that i''m crazy so much either. Why???
    [marque][orange]Love at first sight, I know it from the moment when you say:"hello!"[/orange][/marque]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này