1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    HEHHEHE!Tối qua nghe em BCV bị giữ xe mà.....................vui thế,thế mà sáng nay nháy máy "chia vui" với nó thì nó báo cho cái tin đau lòng:"Lấy đc xe rồi"Thế có chán không cơ chứ!Sáng đi mua quất cùng thằng limpxdhn,chiều đi offline,tối xem "thị vệ độc hành" đêm ngủ!Hết ngày!
    Kết thúc tình bạn là tình yêu
    Kết thúc tình yêu..........biết thế đếch nào được....!!!!!
  2. autumn_brother

    autumn_brother Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Không muốn nói những điều không muốn, nhưng đã đưa ra như thế này thì nên nói.
    Việc thứ nhất, chẳng ai đánh giá sai chuyện nhiệt tình, chuyện nên làm hay không. Chí muốn nói làm cái gì thì cũng nên nói ra, cứ tự động làm vậy thì ngỡ ngàng.
    Sáng nay ngủ dậy nhìn thấy mọi thứ chỏng trơ, có lẽ tại cách nhau cả 1 thế hệ nên cách nghĩ cũng khác chăng?
    Không phải là mình không có cái nhiệt tình, không phải là mình không muốn cho cái nơi ấy tốt đẹp lên. Có những thứ không có nhiệt tình vẫn sống. Nhiệt tình cho lắm vào để rồi lại nhận được message chửi bới nói cả họ hàng nhà mình lên. Đến điên
    Mà thôi mọi thứ cũng qua rồi, có gì cho qua cuộc sống chẳng bao h như ý muốn. Có lẽ mình nên rút lui, đã đến lúc rồi, cái nơi ấy đã có người tài giỏi hiểu rõ về nơi ấy hơn mình, rút lui thì hợp lí hơn, hãy để lại trong lòng mọi người những kí ức đẹp về 1 cái nick.
    Thanks
    Ngày mai là 1 ngày mới, cuộc sống vẫn diễn ra.
    Hãy yêu cho đến khi nào còn yêu
  3. Silver_Eagle

    Silver_Eagle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Đời là cái đinh, tình là cái que. que càng dài càng dễ gẫy.
    Tôi đi tìm tôi
    Silver Eagle
  4. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cay, ngày gì mà 2 bác cháu mình khùng thế. Book vé 8h30 sáng mà giờ vẫn còn ngồi đây. Cầm đủ các loại giấy tờ (trừ cái CMND) ra mà vẫn ko qua nổi. Gọi điện cho beengoan nhờ vả tí thì em bảo đếch quen thì giúp thế nào được.
    Mẹ, anh em offline vui vẻ đê. Giờ chờ công an phường nó đóng dấu cho cái "báo mất CMND". Đếch hiểu bao giờ mới chuồn khỏi đây được đây.
    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...
  5. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    ?????
    Anh gọi điện cho em lúc nào ? Không được bốc phét thế chứ.
    Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nónTrời mùa thu mây che có nắng đâu
     
    bee không bao giờ ngoan
  6. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Trời ui, có lẽ nào bee lại để bụng mấy cái vụ lẻ tẻ đó nhỉ? Tui nghĩ bee khác cơ. Đó chỉ là cái dòng suy nghĩ của tui thôi, không phải là để muốn nói gì với bee đâu. Ai nghĩ ngợi gì mấy chuyện đó. Bee đừng tự ái thế mà, nếu bee muốn có một lời xin lỗi thì tui xin lỗi bee. Chúng ta vào box đâu vì mấy chuyện đó phải không? Bee đừng đi đâu cả, chỗ này là chỗ của bee, mọi người đều yêu quý bee và muốn có bee ở đây. Đừng vì một điều gì đó mà làm mọi người buồn bee à.
    "Ai Công Hầu ai Khanh Tướng, vòng trần ai, ai dễ biết ai. Thế Chiến Quốc, thế Xuân Thu, gặp thời thế, thế thời phải thế"
  7. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    đứa nào ko đi offline ông ...tịch thu sổ gạo hê hê
     Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  8. blue_onelove

    blue_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký...phải viết ngay không tẹo ngủ lại quên mất!!
    Sáng 7h kém..thằng bạn vớ vỉn nhắn tin báo lên trường lấy sổ điểm,nhảy xuống giường đi đứng thế nào dẫm ngay đuôi con mèo,nó lườm mình phát(không vội thì ông tát chết...)!!
    Đến trường gặp một đống đứng lố nhố cửa khoa ,đứa nào đứa nấy nước dãi nước dớt trên mặt còn nguyên(chắc cũng dậy sớm như mìn....hic)..chen lấn xô đẩy vào đến nơi...nguyên văn:
    Thầy:cậu đến muộn quá..
    mình:cho em xin cái bảng điểm....
    Thầy: đọc password đi em..
    mình:....(thầy mấy giờ rồi mà nhí nhố thế) dạ em chưa hiểu...
    Thầy:chiều lên lấy nhé ,bây giờ muộn quá rồi,bọn tôi làm việc từ 7h cơ
    mình:nhưng có thông báo đâu ạ...
    Thầy:ra kia mà xem......
    ra cái thấy thông báo vừa mới dán hẹn Sv 7 h chắc dán lúc 11h đêm qua.....thế này thì đỡ thế nào được...hic...quá đáng
    Bước chân ra lấy xe với tâm trạng xì trét không tả nổi..."anh ơi dắt em cái xe"
    Trời....một con béo ,đen,lùn ,chân ngắn tũn,trứng cá...ghê quá!!!
    nhưng thằng bé vẫn phải nở một nụ cười thật tươi và ra ...dắt(chợt nhớ nàng là con gái trưởng khoa...hic..chắc chắn là bố nàng cũng phiền lòng vì sắc đẹp này lắm)
    "em vừa mới bị ngã"....hic mình muốn hét lên "tự mà dắt lấy đi con chó"liên quan gì đến tao..
    "em cám ơn,anh học lớp nào đấy ạ"...lần này thì người đàn ông trong mình đã bật khóc..."à,không anh vào đây tiếp thị ấy mà....."
    nhìn nụ cười cực ngu của nó mà lòng mình đau nhói....
    Xấu quá..con này còn xấu hơn từ"xấu" trong từ điển ...nó với con hôm qua đâm vào mình mà là bạn thân thì....đúng là..súc vật một cặp trời ban
    thôi,mêt quá rồi....mai phải rủ thằng love rét đi shopping đến mệt lả mới bõ tức..
    hic...sáng mai vẫn phải lên trường ...hi vọng không quá tam ba bận...kíu con với
    ôi sao đời không như ước mơ...!!!
  9. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    hic ! sao mà mày cay nghiệt với chúng nó chế mầyyyyyyyyyyy
    Em oi ! anh yeu em mat roi !
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    BULL**** ​
    ặ, lỏĂ nhỏằ? !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này