1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Sao không lấy cái giấy chứng nhận của cơ quan? Ngốc thật, mà sao không nói với chị trước, chị giúp cho, thằng ngốc này...Chị cứ nghĩ chiều em ra đấy, hmm
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  2. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    La`la'' la...hôm nay vui ghê cơ..hihi...đi gửi quà cho bà chị...cô bưu điện cười duyên dáng sau khi nghe câu chúc của mèng...hhi....thế là chả phải chờ đợi..cũng chả phải làm gì..cô y'' giúp tuốt...chả bù với hôm qua thấy cô ý quát mấy ông mà mèng sợ ....hình như đấy là món quà cho nhưng người dậy sơm thì phải....Hôm nay mình dây sơm hẳn ....30'' so với mọi ngày.....

    bee ơi...chết thế nào được mà chết....chị đây này ngày nào chả xì ra máu..thế mà vẫn cứ sống nhăn ra..hichic....lại còn cái vụ ko thở được bằng mũi thì...nói ra thấy tội mình thật....cho đến tận bi giờ vẫn vô phương....đấy..nấu ăn mà chả ngửi được mùi thì có đau ko cơ chứ??? Đam ra là yên tâm em ạ....muốn cũng chả chết được đâu.....A`..mà đứa nào nó lại nói em à..oánh cho 1 trận đê...thật ra cuộc sống mà ,đâu phải lúc
    nào cũng tìm được người hiểu mình đâu ..... kệ ai nói gì thì nói... mình thấy cái gì đúng thì làm...sai thì nói....bee ạ...chuyện đấy chị gặp ko phỉa là nhiều mà quá nhiều rồi.....nghĩ ngợi nhiều quá chỉ khổ mình thôi em ạ! Hôm nọ nói rồi còn gì...phải thương mình chứ....mình ko tự thương mình thì ai thương cho đây....mà Bờ cờ vờ nhà chị nói đúng đấy...ăn nhiều vào...chứ sau muốn béo cũng chả được đâu em ạ...đến lúc thành cái mõ làng rồi thì lại chỉ mong được béo lên thôi...hihi..........
    ..Ma`y thân yêu....hôm nay trên đường đi tự dưng nhìn thấy cảnh 2 bà già ngồi tâm sự trong công viên...bỗng nhớ mày thế...lại tưởng tượng sau này tao với mày già đến thế lại dắt nhau ra công vien ngồi tâm sự....sắp Tết rồi....thế là lại rút ngắn bớt được thời gian...vừa vui vừa buồn....nhớ kể chuyện chơi bời ở nhà cho tao nghe với...chả buồn hơn được nữa đâu...kể có khi tao lại vui hơn......vì có cảm giác được gần hơn với cuộc sống của mày.....mà quên..mấy hoom nay có chuyện vui lắm nhá....bắt đầu thay đổi rồi mày ạ....ko biết sau này thế nào nữa........đang chờ....
    Gửi sếp : đấy...cuối năm còn đuổi việc con nàh người ta đâm ra bi giờ mới "trả giá"thế đấy...hic...khổ thân sếp....chả nói sơm với em 1 câu...bố chồng em làm ở sân bay ...nói biết đâu cụ giúp được....khổ!
    GỬi cái anhg ì ngoa ngoắt ý: Anh làm gì mà chê người ta nhiều thế.....đọc thấy ghê cả người...chắc là khi tốt nghiêp anh còn được nhận thên cái bằng NGOA NHẤT ...
    gửi cả nhà: ofline vui vẻ!
    hì quên nữa...phát hiên jra là mình thi môn cuối là 30 Tết chứ ko phải là mùng 1...phù....may quá...chứ ko lỡ ra thì giông cả năm....hehe................
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  3. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    ...cái bài em vừa post đau mất rùi... hic.....cú thật..đang vui thế này...
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  4. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    buồn !!!
     Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  5. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay là ngày đặc biệt nhiều chuyện vui
    hihi`
    Gorder admin of http://www.svxd.com/
  6. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    ê ! có biỏt tiỏng anh không mà phĂt biỏằfu lung tung thỏ hỏằư !
    Em oi ! anh yeu em mat roi !
  7. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Hic, Tết nhất toàn ăn với uống, chả có cái vẹo gì hay hơn cả . Giời ạ, cứ làm như chưa đủ béo
    Hic, hôm nào phải lên NT xem hoa đào mới đc, chụp kiểu ảnh trăng trối, năm sau chả còn cơ hội
    Nghĩ đi nghĩ lại, nhìn lên nhìn xuống, ngó trước ngó sau mà chả kiếm đc ma nào đi cùng , giờ mới biết thế nào là cô đơn khi nhìn chúng nó có đôi, chán quá
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    Siempre que te pregunto que cuando, como y donde... Mi amigo !!!
  8. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Chán gì mà chán , anh vẫn free đây nè , mà có sao đâu. Suốt ngày cười nhăn nhở .


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  9. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày....
    Hôm nay là 26 Tết rùi, vậy là mấy đứa trên BK vẫn chưa có tiền về nhà, Thật rõ khổ. Mình thì lại đã ở HN rùi. Mình đúng là một kẻ hèn nhát.
    Sáng nay gọi cho sếp, sếp bảo chiều nay có thể có tiền. Vui quá, nếu có thì mai phải lên ngay bắc kạn. Lại được gặp em iu, lại được ....và....và....
    Sớm nay lúc 0h , mất ngủ , nằm SMS cho SFU, vui vui kể xấu BCV, không ngờ hắn lại send cho BCV, thế là người đẹp nổi cáu doạ không chơi với mình nữa. Rõ khổ, đương nhiên lại ôm cái khốn khổ vào người. SFU nhà anh biết tay tôi. BCV ơi cho anh sorry nhá. Chỉ là đùa thôi mà
    Sáng ra post bài tường thuật offline. Lúc đọc lại chẳng thấy có gì ấn tượng cả. Dạo này tay viết của mình sao kém thế nhỉ? Hay là.....
    Chiều phone cho em iu mới được. Hôm qua gọi mà ko nói được cái câu cần nói. Nghe điện thoại chắc là em iu khóc...Đừng thế mà, anh sẽ đến với em ngay thôi!
    Lại sắp kết thúc một ngày buồn tẻ....
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  10. blue_onelove

    blue_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký...ngày cuối cùng đến trường (mong là thế)
    Sáng 6h30...sớm..lại thằng khốn nạn kia nhắn tin(hình như lần nào cũng là tin xấu thì phải)
    7h đến trường...lao luôn vào văn phòng khoa như một SV cần mẫn nhất...
    Thư ký khoa..Thầy trưởng khoa đi họp cuối năm rồi...
    Mình : dạ...em đợi được mà...hic.. (không đợi mà được à)
    TKK :12h mới xong cơ...
    Mình....vầng..!!!
    Chán chường lê mông cùng thằng bạn ra căng tin chờ ..đợi..thầy hẹn đúng Ngọ thì làm ăn gì nữa...
    đang bốc phét..tự nhiên thấy mấy thằng xung quanh chạy ra ngoài hết..thằng bạn thất thanh.:"Cá dọn bể" mày ơi..
    Mình giật một phát quay lại...trời..một em..không,một con..à mà không biết gọi thế nào...trời..quả là "danh bất hư truyền"..con này xấu ra xấu..đi cùng một con béo ị vào ngồi ngay cạnh...híc..mình tự nhiên thấy đau bụng!!!
    giang hồ đồn thổi cấm có sai...2 em hôm trước phải là thiên thần nếu so với con ma này...đấng tạo hoá thật có trí tưởng tượng phong phú lắm ,và mình bắt đầu nhớ đến lời thầy giáo dạy sinh hồi cấp 3 rằng hệ động vật ở nước ta rất đa dạng....bây giờ mình tin là đúng..
    "Tao chưa ăn gì mày ạ"..nó bắt đầu lên tiếng..hic..đi mà dọn bể đi..con tiều...
    "bọn khoá mới vào xấu nhờ mày nhờ"...khốn nạn ..còn có đứa xấu hơn nữa à!!!???sao nó không biết ở đời nó là ai cơ chứ ...cơn đau bụng lại tăng lên..
    Thằng bạn mình bên cạnh thủ thỉ..con đần độn này người thì bé mà đi cái xe to rầm..ị hị..mình có quan tâm đâu..đau bụng quá
    "Tết này đã mua được gì chưa mày"...oẹ mặt mũi người ngợm thế kia mà còn đòi mặc quần áo cơ đấy
    8h kém...mình đã chịu thua...không phải thua cơn đau bụng mà thua vì không tìm được nét nào đó không xấu trên thân hình,mặt mũi con cá dọn bể này...thua..xấu quá!!!
    "Thầy ở trong phòng công tác SV chúng mày ơi...." may quá...nhẹ nhàng ..lách..quay mông về phía con kia..mình chuồn ra ..thật không thể hiểu là lì lợm như mình mà cũng đứng tim khi đi qua mặt nó..căng tin vắng hoe(cũng phải)...
    Phòng công tác sinh viên...phòng này ngày xưa khoa mình phát động phong trào hiến máu nhân đạo..mình bị 2 thằng kẹp 2 bên như bắt lính kéo xuống..kêu um..dãy dụa..thoát..nghĩ lại ghê quá!!!
    Cộp...đã ký...8h 20...về thôi...xăm xăm bước ra cổng phòng...oái...con cá dọn bể đứng ngay trước mặt(chân mình như muốn khuỵ xuống)
    "anh ơi ..cho em hỏi thầy ..."...không biết..
    ."...em vừa thấy mà.."...đi mà tìm..ngu thế(không khách sáo với một con xấu được)
    ",,,nhưng..." tránh ra...mình bắt đầu thấy buồn nôn
    "...con này sáng dậy chưa trang điểm gì mà soi gương chắc nó cũng ngất vì sợ" ..cơn đau bụng dữ dội ...ra lấy xe phóng ngay về nhà giải quyết!!
    hôm nay lên trường gặp con này thì sức chịu đựng của mình đã bị quá giới hạn...chắc đến tối mới ăn được cơm..ghê quá
    mai đi ăn sáng uống cafe đi love rét(tao mệt mỏi quá rồi mày ạ)
    hic....không hiểu tại sao mình lại học hết 5 năm mà ngày nào cũng bị đầu độc như thế này...
    ôi sao đời không như ước mơ...!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này