1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hic, định vào viết vài dòng. Đụng ngay cái anh ngoa ngoắt này. Lại lủi thủi, len lén đi ra. Không ngày mai anh í lại bảo: hôm nay vào trang nhật ký, đụng một con xấu một cách hung hãn, xấu hơn cả từ " xấu" trong từ điển.....
    Thế thì lúa một đời hoa
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  2. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, sáng đi họp phụ huynh cho con em, nghe cô giáo nó than phiền về chuyện lớp nghịch ngợm, trao đổi bài trong giờ kiểm tra mà?chả thấy làm sao cả. Ngày xưa mình còn quá thế. Nghĩ cũng phục các thầy, các cô, bọn học trò láo toét thế mà cũng dạy được nên người.
    Sau rồi thì ra ngân hàng định lĩnh lương, ai dè, thứ bảy, người ta chỉ giao dịch đến 11h, mình đến muộn 45 phút?huhuhu?quả này chả mua được gì diện tết rồi?huhu
    Chiều dẫn con em đi cắt tóc, mình kém miếng khó chịu, cũng hấp sấy như ai, xong mới biết mất 35k tiền ngu, vì làm xong tóc vẫn thế, vẫn xấu như thường?oa oa oa??
    Tối đi mua ít bánh mứt kẹo với mẹ. Vừa xem vừa nếm, ra về lặc lè vì vác nặng, và vì?.no. Số mứt kẹo mình nếm tính ra chắc cũng khá tiền. Hà hà? tích tiểu thành đại
    Đêm, định thức làm nốt quả niên luận. Bọn nó nộp hết cách đây 3 tuần rồi, mình thì mới làm viết được có 9 trang (dự định 30trang). Nhưng rồi..hết café. Và lẽ tất nhiên là lại lăn ra ngủ?huhu?hôm nay 27 tết rồi, không liệu làm xong trước tết, rồi vác gói quà đến nhà thầy thì chết mất thôi.
    Bố khỉ, thế mà vẫn lò dò lên mạng. Đúng là núi sông dễ đổi, bản tính khó rời.
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  3. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    thằng nào ! thằng nào dám bảo ngy anh xấu hơn cả xấu trong tử điển thằng đấy là thằng ngu hơn cả ngu trong từ điển rồi !
    Em oi ! anh yeu em mat roi !
  4. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Lạnh kinh. Về phát hôm sau sụt sịt luôn. Nhà, ai cũng kêu đen, hà, ko đen mới lạ.
    Được mấy ngày về Tết tưởng được tĩnh tâm vỗ béo, lại phải làm với mấy bác Lũng Lô về cái Dzung Quất, bọn kia nó có biết Tết là cái ngày gì đâu...
    SMS với BCV được tí em í đã than thở, tha !
    -----------------
    How many roads must a man walk down, before you can call he a man...
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Tối nay bác nào thích cafe thì ra cafe huy,ngõ Thái Thịnh 1 Đường Láng nhé,em ngồi đấy tầm 9-10h.
    to lovezet: em gọi điện cho anh bao lần có đc đâu,nhà gì mà gọi điện đợi đến 5'' mới có ng nhấc máy.Em còn 250K chỗ anh đúng không?Liên hệ với em gấp nhé!Hôm qua em "đau" hơn anh nhiều.
    La`n sau de y' nha'. Ma't nick lai ngoac ra keu. Nho' log out truoc khi nghi nhe'
     
  6. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    được,Co'' anh đấy.Chờ nhé
     Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  7. blue_onelove

    blue_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    hic...oan quá ..tao có làm gì đâu!!
    mà sao mày nịnh bợ em ý trơ trẽn thế...người yêu thật à!!!????
    ôi sao đời không như ước mơ...!!!
  8. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    cố gắng phát huy đi em ! thêm mấy khoản cờ bạc, thuốc lá, rượu beer nữa là em trở thành vợ ngoan hiền của anh rồi đấy ! hehe
    Em oi ! anh yeu em mat roi !
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào ttvnol, 2 ngày, mình bận bịu lo với cuộc sống ở ngoài đời thường mà quên đi mất cuộc sống ảo của mình. Vậy mà chỉ có hôm kia bà già BCV bảo rằng lâu lắm không thấy em post bài. Hoá ra những bài vớ vẩn lãng xẹt cua mình vẫn còn có người đọc.
    Mấy hôm nay chết cười vì nói bậy. Từ cái từ dở hơi, đọc ngược lại là thành hởi dơ, mà đã thành Hải dớ, rồi đến chuyện đua xe, ngã xe, rồi đến chuyện bậy bạ hơn. Ngủ tập thể 6 người, rồi trai gái đan xen, sáng dậy hỏi chứ, thế em đã mất gì chưa, trả lời là sáng dậy chẳng thấy anh đâu, thấy mất anh roài, thằng người yêu nó mà biết mình đong đưa thế thì nó giết. . Rồi cả 2 đứa ngồi trong phòng chưa cách nhau có 2m, ôm 2 cái máy tính chat chit, đến bo tay. Mọi người hỏi điên chưa, kêu chứ thiếu chút dở hơi nữa là thành điên. Rồi đến lúc đi chợ chọn đúng cái máy tính giống máy mình kêu chứ, anh mua cái này đi để hôm nào em mang máy xuống phòng anh chơi rồi giả vờ cầm nhầm. Rồi kêu chứ dùng chung, đến bó tay. Nhờ lão mới chọn cái áo gối cho mình cứ như là vợ chồng sắp cưới đi chọn đồ cưới. Đến bó tay.
    Kết thúc gấn tháng rưỡi ăn riêng, bây h phải nấu ăn cho đến tận 4 người. Hix tiền ăn thì chẳng bõ bèn gì mà nấu xong mọi người xúm lại chê, tủi thân da man. Mà có phải là không ngon đâu cơ chứ, đúng là cái lũ đã ít làm rồi lại còn hay chê.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  10. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày ....
    Chỉ ba hôm mà mình đi xe máy tổng cộng 760 km. Mệt phờ cả người. Được cái kiếm được job thơm. Làm ở Vũng tàu, hơi xa một tý bù lại lương cũng khá mà lại làm thiết kế..Hì, đúng là ở hiền gặp lành.
    Hôm qua giá ở nhà là được cafe miễn phí rùi, hôm nay định rủ mọi người đi thì...babe đòi đi cùng. Ui trời thế có mà xấu hổ chết, thôi hẹn khi khác vậy...
    Lại nhớ đến Bắc Kạn, hôm kia ở đó về mà chỉ kịp nói được một câu với em iu. Mà không biết mình có iu em không nhỉ. Dân cầu đường toàn là lừa đảo mà, Dù sao trong lòng vẫn luôn chất chứa hai từ: nhớ và vấn vương. Em iu nhìn mình thật buồn. Lúc mình về chắc em iu khóc! Mình thấy có thật có lỗi mà không thể làm gì được! Cuộc đời đôi khi là dối trá và tàn nhẫn
    Lại thêm một trang nhật ký buồn...
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này