1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
  2. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    À anh học lớp 44KD3 , cùng lớp chị Chi con bác Lai .


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  3. quyenlucden

    quyenlucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    ha ha
    chị Chi xấu nhất nhì XD
    Gorder admin of http://www.svxd.com/
  4. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ui giời ơi, tết với chả nhất. Chán mớ đời.
    Hôm 30 đến tận 10h30 vẫn còn đang lụi cụi thu dọn trong khi cả nước người ta đi chơi vui vẻ. Lên online chat với mày thì mẹ gọi hết việc này, đến việc khác. Cuối cùng hai đứa nói chuyện được có mười phút. Đến lúc 1h tao lên thì chả thấy mày đâu. Chat với em bee và anh iu đầu năm. Cũng an ủi được một phần.
    Lại còn vụ SMS nữa chứ. Mình tưởng mạng lỗi, nhắn tin bét nhè, lại còn mỗi tin nhắn hai lần cho chắc nữa chứ ..Ai dè, hôm sau nó mới trừ cước
    Hôm nay đến nhà mấy đứa bạn cũ chơi. Cả năm chẳng bao giờ gặp nhau, có mỗi dịp tết...thế mà cuối cùng bọn nó tít mít đâu hết cả. Mình đâm lại thành trẻ lang thang.
    Mò ra hàng net online phát, thì cũng chẳng có ai trên mạng. Gặp anh iu thì anh iu cũng chẳng online được lâu.Khởi hành đầu năm đen như cầy . Đời cô Lựu..oa oa oa...
    Hì, mày ơi, hôm nay tao vào thăm các cụ rùi đấy. Các cụ khoẻ mạnh và cũng vui vẻ lắm. Nhà đông khách quá, nên cũng chẳng nói chuyện được nhiều. Thấy nhà mày vui vẻ, hoành tráng như thế tao cũng mừng. Lại được cụ mừng tuổi nữa chứ..he he...
    Mai chắc nằm ngủ ở nhà. Thế là xong một cái tết
    Yesterday is history.Today is a gift.That is why we call it the
     Present
  5. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày...
    Hì, tết có khác vui đáo để. Ngủ nướng mấy hôm liền thích không chịu được. Chẳng co ai đên chơi và cũng chẳng muốn đến ai chơi. Cô đơn , chán chường và nhớ em iu. Ấy thế mà hôm tât niên em iu rủ đi hái lộc không thèm đi mới buồn cười.
    Đôi khi mình hành động như một thằng rồ!!!!
    Sáng nay đi chúc tết, đến 4 nhà toàn đi vắng. Buồn, về nhà bật bia uống, Giá có thằng chiến hữu nào thì hay biết mấy....
    Tối nay vẫn chỉ thế, SMS cho em iu mà không có trả lời, chắc vẫn giận mình hôm tất niên. Mai mà đến chắc mất nhiều tiền mừng tuổi đây. Hì. Cuộc đời là thế mà!
    ....
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  6. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thế à anh,...thế làm sao mà anh lại biết em ạ? có mấy người biết được em là ai đâu??? anh lại hỏi Bờ cờ vờ nhà em à???
    Ma`y thân yêu...mùng 2 Tết thế là đã chuẩn bị trôi qua...tao vừa đi trượt băng về...đau ê ẩm..bù lại là đã trượt được rồi...thế là đã có chỗ để chơi mỗi khi cảmt hấy buồn...
    A`..mà hôm nay mày đến lúc nào..co gặp lúc nhà anh tuấn tao đến ko? Trông các cụ cười vui cực...mà quên...mày chả chụp lấy 1 cái ảnh,..có phải là tao được ngắm rùi ko?
    Ngày mai là bọn nàh tao se về đây rồi...vui quá mày ạ..hôm qua tao nhận được tin nhắn : " Con trai chuẩn bị đón bố...." ..sướng dã man...hét lên 1 tiếng làm bọn nó giật cả mình...thật...ko thể vui hơn được nữa...
    Chân bi giờ đang đau quá..2 đầu gối hình như bị sưng lên mất rồi...
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  7. thn1772

    thn1772 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    2.065
    Đã được thích:
    0
    mọi người đi ngủ sớm thế nhỉ ??
     
  8. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày...
    Hôm nay mùng 4, mùng 8 mình bay vào SG, rùi lại ra vũng tàu, cảm giác hồi hộp thật. Sáng nay , sếp gọi điện chính thức mời mình. Xa một tý nhưng không phải đi đâu , chỉ ngồi với máy tình mà lại lương 250$, kể cũng ổn. Hi`, ở hiền gặp lành..
    Đôi khi cuộc sống ban cho ta những điều ta chưa ước
    Chiều nay offline với mọi người, không biết có đi được không nữa, cảm giác trống rỗng, em iu vẫn giận, nghe thấy giọng mình là tắt máy. Đúng là con gái, ký quặc và khó hiểu.
    Với anh, con gái chỉ là phần phụ em iu à
    À, lại nhắn rùi, tối nay à, 7h30 à, vậy là không ofline được à, tiếc thật nhưng dù sao cũng ....
    Dù sao thì anh cũng không bao giờ làm em iu buồn
    Sắp hết Tết thật rùi....
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  9. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Mấy hôm nay bên kia buồn quá, qua bên này chơi, thấy mấy em gái xinh tươi dạt sang đây hết rùi. Buồn ghê.
    Ngày...
    Năm mới đi làm, đến loanh quanh một lúc lấy xiền mừng tuổi, loanh quanh lúc nữa thấy bảo đi hát, lại thấy bảo đợi đến chiều, mắt díp cả lại, về đi ngủ thôi.
    Ngày...
    Mai Lĩnh 12/2000
    blue_onelove yêu quý!
    Có một điều tớ muốn hỏi bạn lâu lắm rùi, mà chưa dám hỏi.Bạn còn nhớ cái hồi mình đi tập quân sự không?Hồi đó, tớ biết bạn vì rất hay thấy bạn cười.Tớ hỏi điều này, nếu không fải bạn đừng cười tớ nhé: "Có fải những nụ cười đó bạn dành cho tớ không?"Lâu lắm tớ không nhìn thấy nó, nhớ nó quá!Tớ cũng nhớ lắm cái lần bạn hỏi tớ:"bạn là ng yêu của Linh Ali à?"Lúc đó tớ đã bảo: "không", nhưng hình như bạn không tin. Không bít bi giờ thì bạn đã tin chưa, còn đối với tớ, Linh Ali không bằng cái-móng-chân ng tớ đã yêu. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi.
    Một điều nữa tớ muốn nói: khi tớ đọc những bài bạn viết bên này, tớ thấy bạn trẻ con thật đấy.Bạn nghĩ sao nếu tớ, khi đi vào trường, nhìn thấy bạn, tớ bảo: vừa vào trường đã gặp fải thằng dở hơi, suốt ngày cười như đười ươi, hãm quá đi???Bạn có thể tôn trọng ng khác một chút được không?Tớ cũng chỉ muốn tốt cho bạn thôi, và không muốn mình fải thất vọng về bạn nhiều hơn nữa.
    Đừng bực mình nhé!Tớ rất chân thành đấy. Tớ cũng muốn nói: tớ không ghét bạn đâu
    Ngày...
    Hôm nay gặp một thằng ng quen, nhớ năm thứ nhất nó di xe bus, nếu không thì nhờ bạn đèo, năm thứ 2, tậu đc con Best đỏ chót chạy vè vè, bi giờ thấy cưỡi con Dylan chạy vù vù vào trường, nhưng đc cái không vênh váo giống mấy thằng khác, cứ như trọc fú thời xưa
    Tự nhiên thấy tiền nhiều khi chẳng là cái gì cả
    Ngày...
    Tự nhiên thấy chẳng còn ghét ai nữa cả, với ai cũng thấy có một tình cảm như nhau. Không yêu, cũng chẳng ghét, c/s nhàn nhạt như một nồi nước luộc ốc không cho muối và bị fa loãng.
    Waiting is nothing, if I love you
  10. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    chết thật ! em này ôm nhiều kỷ niệm với thằng Blue 1 love bạn mình wá ! chuyện 4 năm rồi mà em sì các lét vẫn nhớ như chỉ vừa hôm wa ! hehe !
    Em oi ! anh yeu em mat roi !
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này