1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. blue_onelove

    blue_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký....
    mùng 1:...đi chuc'' tết họ hàng ..rã hết cả cẳng không được cái card điện thoại..biết thế mình đi dép lê để đầu bù xù trông cho...trẻ con!!
    mùng2: đến đâu cũng uống ..híc....lên apo với mấy thằng cùng lớp,phê ....4h sáng về đến nhà..gà hàng xóm gáy te te,lác đác có người đi tập thể dục...
    mùng3: như mùng 4 khác hơn là mình không về nhà...nhớ bố mẹ quá ....2 hôm rồi chưa gặp ...
    mùng 4: hết xiền...buồn ghê lắm ..đi đâu cũng không dám nói to ,uống cũng có phần ít đi vì sĩ diện,tối lại lên sàn....về nhà 5 giờ sáng... không hiểu thời tiết có cần phải lạnh như thế không...
    mùng 5:đi nhậu cùng hội love rét...khuya mới zề ,thấy mất cái tất lạnh quá.....lên ngủ...sáng dậy mới biết hôm qua say mình đi cả hai tất vào một bên chân...hic...chán mình...con nhớ bố mẹ quá!!!
    .....hôm nay đã ở nhà và phân bua với bố mẹ rằng là con không về sớm được...2 con chó nhà mình ngu lắm ,con mà về sau 11 giờ là nó làm con luôn(nên phải đi qua đêm)về bố mẹ đã ngủ...con dậy thì bố mẹ đi(chứ con lúc nào chẳng yêu bố mẹ)!!!.....còn mấy con gà hàng xóm nữa...hôm nào mình sẽ cho 2 hào bả chứ tình hình sống chung với gà tầm này khác nào tự vẫn...
    sáng sớm ra ngoài gặp em hàng xóm,cười với nhau một phát mà lòng thấy rộn ràng...lạ mà...bình thường mình chỉ gặp em lúc đi đổ rác và trông 2 con chó đi vệ sinh...hic..
    to hiền:thật sự là anh có phần hơi quá với con gái trường mình,nhưng anh đâu có nói em..!!!hic...nói thật là anh cũng không nhớ lắm và mình đâu có gặp nhau nhiều đúng không...thôi năm mới bỏ qua tất cả nhé...chúc em hạnh phúc may mắn,tiền tài!!!!
    ôi sao đời không như ước mơ...!!!
  2. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    [blue]Nhật ký ngày.../blue]
    Mấy hôm rùi mình không vào viết nhật ký, đã có nhiều biến cố xảy ra với mình, nói ra chẳng ai tin , nhưng...
    Đôi khi minh không làm chủ được chính bản thân mình...
    Hôm nay về Nam định, lỡ thêm một bữa nhậu với SFU, thật tiếc/ Bù lại cả ngày rong ruổi đi chơi với mấy em gái cũng khá thú vị. Tối nay chắc là sẽ....
    Ngày mai trở về Hà nội rồi, không biết mình sẽ ăn nói với người ta thế nào đây. Mình hơi hồi hộp. Nhưng kệ chắc sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra đâu. Tối nay cứ ngủ thật ngon đã
    Lâu lắm rùi viết nhật ký mà không buồn, chỉ lo lắng
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  3. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Không phải lâu lắm rồi không vào ttvnol, Mình vẫn vào từng ngày nhưng gánh nặng của những công việc của mình không cho phép mình thừa thời gian ngồi gõ gõ.
    Đôi khi cuộc sống quá phẳng lặng lại cần những thứ gì đó để làm cho nó khá hơn, Đôi khi chính là cách nghĩ, cách làm. đã theo lối mòn.
    Chán đời mệt mỏi nhảy vào post linh tinh cho mọi người đỡ hỏi là dạo này tu hay là chán box mà không vào.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  4. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Thế là nhà mình đã về rồi...chẳng thể nói hết mình đã vui sương và mừng đến mức nào...chỉ biết là mình đã đứng lặng đi một lúc rồi mới dám tin là bọn nó đã về....Cuộc sống của mình bỗng chốc thay đổi hẳn, sáng bừng lên....thậm chí ngay cả cái góc nhỏ bé cô độc trong trái tim mình dường như cũng ngời lên 1 niềm vui ko diễn đạt nổi bằng lời.....
    Hồi xưa đọc " Cầu vồng trắng" ...ko hình dung hết được sự thay đổi của cuộc sống Pôtappôp..giờ thì mình hiểu.....và nhận ra răng ngay cả khi cuộc sống mình còn nhiều lắm những nỗi buồn ko gọi được tên thì cuộc sống cũng sẽ tặng cho ta những món quà giản dị mà ý nghĩa vô cùng....nhờ thế mà mình có thêm niềm tin và tình yêu để mà sống và học tập.......
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  5. Hienscarlett

    Hienscarlett Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Ngày...
    Dimah ko em?
    Đâu thế? Lê Văn Hưu ah? Hơi xa đấy nhỉ. Thôi em ko đi đâu.
    Giờ lười đi thế, ai rủ đi đâu xa xa chỗ mình đang đứng cái là thôi. Lấy nick mèo lười đc rùi đấy em ạ!
    Ngày...
    Em có bận ko? OL nhé!
    Okie, đợi em chút nhé!
    Lại gặp nhau. Bây giờ chẳng viết thư nữa, có viết cũng bằng DD, bấm đc vài chữ đã mỏi tay. Chẳng biết nói chuyện gì. YM cũng thế, đc vài câu rùi cuối cùng cũng quay sang nói chuyện thời tiết. Anh bảo hè anh về, cũng chẳng hi vọng anh sẽ về. Năm ngoái anh cũng bảo thế...Với anh, lúc nào cũng có một câu hỏi: tình trạng này sẽ kéo dài bao lâu? Em mong nó chấm dứt, dù bằng cách này hay cách khác, tốt hay không tốt, em cũng muốn chấm dứt. OL, anh bảo: nhớ em quá! Em cười, vì mình đã chẳng còn khái niệm đó rồi!
    Biết đâu, tất cả chỉ thế thôi, nhưng kết thúc sẽ tốt đẹp, anh nhỉ.
    Keep smilling though it's so hard
    Try your best, life will be pink
    Now don't cry, don't be so sad
    Many chances are waiting for you
  6. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    HIc!vừa post đc một bài thì mất!Số đen thế,lại fải viết lại
    Đầu năm mà đen như cầy,tưởng cuối năm đen là đủ ai dè....Thôi viết nhật kí cho đỡ strees vậy(Bản chất ngoan nhưng đời xô đẩy thôi nhé,đừng ai đánh giá mod XD thế nọ thế kia nhé)
    Đi cả ngày hôm qua kiếm đc 250K,tưởng đầu năm có lộc tối làm 2 con lô + 1 trận đá bóng,đợi đến 7h30 thì biết đứt mất số tiền kiếm đc buổi chiều,đợi thêm 2 h nữa thì đứt thêm một chai.Vẫn chưa tin vào vận đen của mình,em làm thêm trận 10h nữa,kết quả........Hic!bảo đen bạc đỏ tình còn an ủi tí đằng này.....
    Tiền không có
    Tình không có
    Ngồi một xó
    Nhục như.....
    Có catxê đâu mà kí!
     
  7. izzi

    izzi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0


    Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
    Độc lập Tự do Hạnh phúc
    ngày tháng năm ....
    Nhật ký thân yêu , một ngày mới !
    9h ,đồng hồ kêu , còn sớm chán .
    10h30 , mẹ kêu , zậy thôi nhưng vẫn cằn nhằn : " hôm qua con học khuya mà ".
    12h , ăn .
    1h , lại ngủ .
    5h,đói lại ăn .
    7h,chán nhỉ , thôi xem hoạt hình vậy . Ồ sao con Béo nhà mình k nói được nhỉ ! Chán thế .
    7h30,"con đi học bài đây ".
    12h,"đi ngủ đi con ." "Mẹ cứ kệ con , còn nhiều bài lắm ." Vẫn cóc... cóc... cóc...
    3h sáng " thôi mày , tao mệt rồi , ngủ đây . Bye "
    Disconnect !!!
    Đi toong 1 ngày , chẳng kiếm được đứa nào ra hồn cả .
    Mai là ngày mới .
  8. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Giờ...
    Ngồi mốc mặt tổng hợp số má mờ hết cả mắt. (Sau đợt này mắt có lòi ra cận thì cũng dễ hiểu!).
    Giờ...
    Chat chit, ngồi ngoáy vài phát. Mai cũng có đứa nhắn pm chửi mình flood forum.
    Giờ...
    ĐT fát, chưa kịp nói gì đã nghe cái giọng bà chị làm chung nhão nhoét "Em ơi, số liệu hồi chiều đưa em sai rồi. Của tháng X chứ ko fải của tháng Y, chị chưa sửa". Suýt nữa thì buông câu chửi thề. Papa nhà bà ý chứ! Dồn hết lên đầu mình chưa đủ, lại còn... Chưa thấy con mụ nào khó ưa như con mụ này...
    Giờ...
    Ngứa mồm chửi fát cho đỡ stress. Xong, đek thèm chửi mụ ý nữa. Mang tiếng hay sân si, nói xấu thì vãi lúa.
    Giờ...
    Xong, thay một vài cái, rồi. Sai một fát, để cho con mụ ấy bị chửi chơi!
    Giờ...
    Sáng bảnh mắt, thôi, khỏi ngủ. Chốc nữa còn fải đi lấy sách về học. Xong, mất đứt một đêm, mất thêm 1 ngày, tối còn fải đi học thêm. Thôi, để ngủ sau vậy...
    Nỗi thiếu anh se trong từng nhịp thởEm trở về, đối diện trái tim em.
  9. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày giè mà đen thế. Sáng sớm thì đã dậy muộn, vội đi học chẳng kịp ăn sáng. Nhưng mà sờ đến chìa khoá nhà thì ... thôi xong cuộc đời ơi, thầy u ơi, sao thầy u đi làm mà không mang theo hết chìa khoá đi, con ra ngoài bằng đường nào ??? Đek gì, có đứa nào ngu như mình đi chơi nhét chìa khoá trong cốp xe máy, để rồi vào lúc sáng tinh mơ như thế này, người với chìa khoá xe ngồi trong nhà, còn xe với chìa khoá nhà thì ngồi trong bãi gửi Lại phải nhờ đứa bạn phi xe lấy chìa khoá mở cửa. Đến cái giờ đấy thì muộn bố nó học rồi . Vẫn phải phóng đi. Trời tự nhiên rét, cái quái gở gì hôm qua vừa nóng hôm nay đã lạnh được Đến trường định kiếm cái gì ăn sáng cho tâm hồn nó thanh thoát mà răng thì đau, tìm mãi chẳng có thứ gì đủ nhão nhoẹt như cháo để nhá tạm, đành gọi bát bún lõng bõng rồi ngồi sụt sùi ngắm nghía. Đang ngồi hàng net định bùng nốt tiết học này thì lại gặp ông anh cùng trường đi vào, ko cẩn thận nó lại xì đểu với thầy u mình là mình đến trường chat chit thì toi. Vào học vậy .
    ngày giè mà lắm chuyện thế
    Sao em biết anh nhìn mà nghiêng nónTrời mùa thu mây che có nắng đâu
     
    bee không bao giờ ngoan
  10. WARM_GHOST

    WARM_GHOST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2003
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm zồi mới ghé vào đây! Thiên hạ dạo này lười viết thì fải ! Chán ghê!
    Đợi dài cổ chẳng thấy cô em thân thân viết dòng nào ! Chắc em nó chán Box mình zồi!
    Cũng tại mọi người viết lách tuỳ hứng quá cơ! Em nó sợ là fải!
    Hô hào củng cố box mãi mà chẳng khá khẩm gì hơn! Chú JE nhà ta có lẽ bận học qúa thì fải!
    Tuần này còn free ! Đi vào đi ra rồi cũng hết! lẩm bẩm lại câu của Kim lân:" đi vào đi ra! Hết cơm mai rồi lại cơm chiều, rút cục mỗi ngày chỉ 2 bữa cơm! " Sao cuộc sống vô vị thế chứ!
    Làm vào nửa chai Sán lùng rồi ngồi nói bậy tí chơi! Mọi người bỏ quá!
    Nhắn Bee: chờ một ngày em trở lại!
    Chúc Kì học mới may mắn ! Làm 2 triệu học bổng chơi! Mọi người nhé!
    Thuyết Bất Đắc_Lãnh Diện_ Tô Tiểu Tử
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này