1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, buồn. Lòng cứ trống toang, chán quá! Mình thảm thiệt.
    Chiều, nhận được điện thoại chúc mừng của đứa bạn. Hâm đơ! Chắc nó ko biết mình đang buồn muốn khóc. À, mà khóc chán rồi, khóc gì nỗi nữa mà khóc.
    Nghe nhạc, giọng KL buồn rũ, nhói buốt đến tận óc. Bình yên quá, vô vị.
    Còn 1 tiếng nữa. Sắp được về rồi. Cố lên!
    Quyết tâm không online đêm nữa, không thì chết mất thôi.
     Boy, don't say you love Me!
     
  2. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày....
    Sáng vào net, đọc lại mấy bài của Angel13, Obeylik09, Bee2a...thấy ghê ghê. Cái nick này vốn đã thảm hại giờ lại còn thảm hại hơn. Chớt nhớ một lần nhóc gọi điện:
    ]"Anh sẽ có ngày khốn khổ vì cái kiểu ăn nói củ chuối ấy"
    Net ấy mà, mấy khi tìm thấy được người hiểu mình...
    Trưa gọi điện cho đứa bạn, vẫn giọng thế. "Mày không thay đổi cách nói chuyện thì ma nó yêu sơn ạ" " Ừ tao chắc chỉ thế! Nhưng sao mày vẫn chơi với tao?" "Tao..." Nhớ đến mấy bạn gái ơ NUCE mà chợt hỏi: Tại sao lại có sự khác biệt nhỉ?
    Chiều đánh vật với nào là Sap, nào là Cad, rùi Word , Excel. Khổ thân thằng bạn, sắp tốt nghiệp rùi còn chưa làm gì cả. Mày chát chít và hẹn hò nhiều quá đấy mà. Rùi khó khăn lại gọi tao. Sao số tao hay phải giúp đỡ mày vậy nhỉ. Có lẽ cái duy nhất tao nhận được từ mày là mày luôn hiểu con người tao.
    Thế là quá đủ mày nhỉ?
    Tối sếp gọi điện , giục đi bắc kạn. Em xin lỗi nhưng em không thể.Em không ham tiền, cũng chẳng sợ khổ, lại càng không dám phản bội sếp. Nhưng em có nhiều áp lực lắm sếp ạ. Hãy hiểu cho em, anh sẽ luôn nhớ sếp là một người anh ngươi thầy tuyệt vời đấy sếp ạ.
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  3. darkside

    darkside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    **** đến 1 thằng bạn gọi để đi uống cafe cũng không thấy ****
    ...và nỗi đau rơi trong lòng đêm vắng    nỗi đau ta nhận...riêng mình
  4. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đã định viết vài dòng nhật ký tử tế. Cơ mà đọc xong hai bài của anh TOV lại thấy ức chế. Lại muốn cãi nhau tiếp. Chị em box này không được hân hạnh làm bạn của anh đâu...
    thôi thôi, nói lại tuôn ra một tràng mất.
    Kiềm chế !
    Đi ngủ!
    Hết ngày!
    Nắng có thương người tóc phai màu,
    Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ,
    Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu,
    Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời,
    Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  5. YourSmile

    YourSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Sáng, gối đầu lên chân bạn thân ngủ ngon lành. Tình giấc, 12h trưa. Choáng. Cậu bạn ngoẹo đầu lên thành ghế, ngủ say chả kém. Ui, mình ác, chân cậu ấy chắc tê cứng. Tối qua chắc lại mất ngủ vì lo lắng cho mình. Hix.. giời ơi, con gái!
    Chiều, ôm một mớ tài liệu, rồi, khoẻ. Từ giờ sẽ không đến nỗi cày cuốc cấy xời gì nữa hết. Cứ tành tành. Cứ tàng tàng, sẽ ổn.
    Tối vác cặp đi học. Ui, thấy ai hum nay cũng đáng yêu, thậm chí cả cái người đáng ghét. Ui, mình yêu họ à? Ui, ngượng nhỉ?
    Về đi ăn. Đã hơi khuya, nhưng không sao. Bị bắt về ngủ. Uhm, thì ngủ. Nhưng giờ lại mò dậy rồi. Chết! hi hi.. Nhưng gặp ấy vui quá. May quá! Không có ấy thì lại buồn thôi. Thấy ấy không muốn chia sẻ, bùn. Hix, con giai vẫn khó hiểu quá. Ấy ơi, tớ lo cho ấy. Thật đấy, đừng có mà suy nghĩ sâu xa. Hì, ấy.. ngốc xì.
    Anh Twins cứ thế, vẫn cái giọng điệu bề trên ý, bảo sao ko bị chửi. Thảm! hì, nhưng cứ sống đi anh ạ, mình vui là được rồi, anh nhỉ?
    Oa, sáng lành lạnh, gió lành lạnh, giống HN chết đi được. Ui, tự dưng... tưởng tượng tùm lum. Ui, mình ngốc xì! Hi hi
     
    Hello, is it ME you are looking for?
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Cứ làm như những bài của mình chứa cái gì hôi thối lắm hay sao mà ghê, nói đúng sự thật thôi mà.
    Sáng nay vào đọc lại bài của twins thấy kinh kinh tởm tởm, suýt nữa thì đống cơm vừa mới đút vào lại fun ra. May mà nhớ ra lâu lắm rôi không được an cơm nên mới lại cố nhét vào. Over, sau vụ này bản chất nhau biết hết rồi, chẳng còn gì để nói nữa, hay là thích nói nữa, hẹn đêm thứ 6 sẽ có đúng 10 bài nói về cái nick Twins. Nhớ chờ nhé.
    Mấy hôm nay chỉ ước sao 1 ngày có nhiều hơn được 24 h, bận bịu, thấy mệt mỏi, cái cảm giác không ngủ được sau những cái mệt đấy mới kinh khủng làm sao, cái cảm giác chập chờn, mơ màng, đầu lâng lâng. bây h mới thấy học tập khó khăn đến mức nào.
    Mấy ngày hôm nay cũng nhớ người đấy dã man, người đấy bận, mình cũng bận, tình cảm đã chơi vơi càng mong manh. Tình cảm vô bờ qua những dòng chữ vô tình, được nửa năm rồi, ah không từ lần cuối em gặp anh đến h là được 8 tháng rồi, ai bảo yêu xa cách là không bền nhỉ? Chỉ có nhiều khó khăn thôi, chứ không phải là bền hay không nhỉ? Ai vượt qua được khó khăn đó thì.............. Chuyện còn dài lắm.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  7. blue_onelove

    blue_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký........Nha trang ...khánh hoà!!!
    ...hic !!! mình có yêu đứa nào đâu cơ chứ mà em sài gòn lại nhầm mình với thằng đổ vỏ nào đấy....híc được đổ đã tốt...
    ......ở đây hàng họ nhiều quá mày ạ....love rét...mong có chúng mày ở đây để cùng đú đởn...vì mình tao thì không đủ tiền...
    đất nước mình còn nghèo mà tao lại ăn chơi thế thấy không được....
    mình thấy anh mod bị nghi " oan" cứ kèo nhà kèo nhèo mà thấy ức chế....sao không dám dũng cảm mà nhận nhỉ...vẫn cứ thích nói cái giọng giúp người này người nọ ghê thế( vẫn khoe khoang mình tài giỏi...chắc toàn bốc phét)....thùng rỗng kêu to....boong...boong
    ôi sao đời không như ước mơ...!!!
  8. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày....
    Hôm nay vào net, chui vào nhật ký viết lách mấy thứ,không ngờ lại đọc được bài của BCV và Bee2a. Khiếp thật, đúng là:
    Yêu nhau cau sáu bổ ba
    Ghét nhau cau sáu bổ ra làm mười​
    Biết làm sao được, với BCV thì khỏi phải nói nữa, hính như vừa đọc thấy ai tố cáo gì đó, nhưng cũng chẳng quan tâm. Còn bee2a thì vẫn hung hăng như hôm trước. Mấy cái chứ "ghê ghê" là cảm giác của mình khi bị đả kích chứ ai nói bài mọi người thế đâu. Mà thôi bee2a thích thế thì cứ việc. Bản chất của mình đây mà hiểu được qua mấy cái nick ảo này thì chắc là ...
    Bố mẹ ơi, sao hôm qua các người nói không thể hiểu được con vây? Ở đây có người hiểu con kìa...
    Sẽ có 10 bài về mình vào ngày thứ 6, à ngày mai chắc là toàn những bài phân tích tỉ mỉ, dẫn chứng đàng hoàng đây. Lành ít dữ nhiều. Chốc mình ra lập trước một cái topic :
    Twins_of_VIP một kẻ đạo đức giả để chờ đợi vậy.
    Ơ sáng nay quên mất, mình vừa lập được cái thuật toán tối ưu hoá, hay thật lâu lâu không động đến quên tiệt cả. May mà cuối cùng cũng được. Anh ơi, em sẽ tặng anh toàn bộ cái chương trình ấy, với một giao diện và phong cách khác hẳn nhé. Chỉ hai tuần là cùng thôi, Mỗi tội giờ toàn phải đi nhờ máy khác, máy mình die hardisk mới a kay chứ
    Chiều ngủ nướng thích quá, thấy đau họng. Nhóc gọi điện, giọng thật khó nghe, Thôi thì phải nịnh chứ biết làm sao được.Ở NUCE người ta gọi Twins_of_VIP là kẻ đạo đức giả. Nghe hay ra phết đấy nhỉ? Tự nhiên liên tưởng đến nhân vật AQ, của ông Lỗ Tấn. Mình thử đóng vai thằng cha ấy xem nào.
    Tối nay kiểu gì 2h30 cũng thức dậy cho mà xem. Sao mấy tuần này mình toàn bị thế là thế nào nhỉ? Hay là lương tâm cắn rứt vì vụ scandal ơ NUCE. Làm vài viên Viagra vậy.À quên thuốc ngủ chứ.
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  9. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    À định out thì lại đọc thấy mấy dòng của ông Blue_onelove. Vậy ngồi lại viết thêm vài dòng nữa. Cố viết theo kiểu diary để khỏi phải lạc chủ đề. Hình như lần thứ hai thằng cha này ý muốn bảo mình là đồ dám nói không dám nhận. Hà, ông làm tui nhớ lại một câu chuyện trong topic hài hước kể về một thằng cha bị vợ bắt gặp khi đang đứng bên con bò cái trong tư thế chuổng cời vì đã lấy quần áo trói chân con bò cái đó lại. Ấy là nhớ thế thôi chứ không dám so sánh. Tui thì cũng muốn văng tục một vài câu với
    ông đấy, nhưng đây là nơi có nội quy nên đành chịu.
    Hồi tôi học cấp 3, có ông giáo nói tui là thằng vô học chỉ vì tui chẳng bao giờ mặc đồng phục đến trường. Tui đã đứng dậy chửi thẳng vào mặt ông ta. Sau vụ đó thì thấy mình xử sự như thế đúng là vô học thật. Bố khỉ, cái ông thày giáo ấy sao mà thâm đến thế. Cố tình bẫy mình để mình trở thành vô học. Từ đó trở đi luôn cố gắng không để mình hành động thiếu suy nghĩ để rơi vào tình trạng bị bẫy như thế. Tôi thì đúng là chẳng phải tôt đẹp mỹ miều gì, chẳng qua là cũng thỉnh thoảng nổ cho vui một chút tý chứ hèn kém như tôi đâu dám lên mặt với ai. Cái đấy tui quá hiểu dù mới chỉ ra đời không được bao nhiêu. Xã hội nó đập chết những thằng Twins_of_VIp bất tài vô dụng mà huyênh hoang. Mà tu thì vẫn còn muốn sống lắm đấy!. Nhưng mấy cái người ở NUCE này lại cứ lên măt và đả kích tui nhiều quá. Giống nhau cả thôi, Có thể trên net thì thế này, thực tế lại khác. Tui ban đầu định cãi nhưng sau cứ để thế thì hơn. Mấy cái này cũng đâu ảnh hưởng gì đến tôi. Thôi, hình như lạc đề rùi, viết cho ông mà thôi. Ai đọc vào thấy phản cảm thì than phiền tui sẽ xoá nó đi. Hôm nào có dịp tui với ông rủ thằng LZ đi làm vài chai lúa mới làm quen nhé!
    ---@-->>Twins_of_VIP {Signed & Sealed}
  10. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Một ngày phải nói là... dogdead. Có vẻ như ko được bình yên thì phải. Hê hê... chết tiệt thật. Ko muốn chửi cũng phải chửi phát cho hả lòng.
    12h lết đi cafe, trước khi bị gông cổ. Ok, 12h thì 12h. Nghe cái giọng Black của tụi GraveWorm gào chát chúa. Chán, nóng chết đi được. Bức bối quá!
    2pm, nhận được một cái tin mà có dù có trong suy nghĩ mình cũng ko nghĩ đến được. Chẳng lẽ lại chửi sao? Niềm tin của mình được đặt ở đó á! Sao, có muốn chửi luôn chính mình ngu ngốc và ngây thơ quá không?
    4pm, khóc tơi tả, thê thảm. With tears in my eyes. Cái giọng khàn đục của melodic làm đầu mình sắp nổ tung ra... Nếu mà bùm một phát, biến mất được chắc cũng làm liền... Chả thiết!
    Lết bộ gần 5km về đến nhà. Quãng đường đủ làm dịu xuống, thanh thản hơn một tí. Được rồi. Tôi đã tốt với cô thế, còn cô thì... Được tôi tha thứ hết lần này đến lần khác, chưa đủ nhỉ? Có lẽ tôi fải vắt kiệt sức mình cung fụng cô, cười ngu ngơ trước tài đóng kịch đến thần sầu + cái vẻ ngây thơ đến fát hãi của cô, cô ạ! Sợ chết khiếp. Có trong mơ, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Cô tài giỏi hơn tôi một bậc, phục cô. Nhưng cô à, đời có vay có trả, có nhận thì có cho. Cô cho tôi cái gì, tôi sẽ trả cô lại cái đấy. Quá tam 3 bận, tôi đã cho hết cô 3 lần cơ hội rồi. Giờ đừng trách sao tôi độc ác... Tôi sẽ bắt cô nếm cái cảm giác đau đớn gấp 10 lần tôi kia cô à? Thà rằng cô là người lạ, có lẽ tôi đã chẳng căm hận đến thế... May mà tôi còn có một người chị lắng nghe tôi, có mặt bên tôi đúng lúc. Chắc không, chắc giờ đây tôi đang nằm viện bởi căn bệnh của mình rồi. Dây thần kinh tôi yếu lắm, nhưng ko vì thế mà chết đâu cô ạ! Cô cứ chờ xem.
    5:45pm, giờ cái giọng của nó làm mình tởm lợm. Chỉ muốn cho nó một bạt tai nếu nó đứng trước mặt mình. Hoặc ít ra là nhổ toẹt một bãi nước bọt trước mặt nó... Nhưng thôi, để xem, cái vẻ ngây thơ đó chứa bên trong con wỷ ghê gúm đến mức nào... Hê hê.. tội nghiệp nó, ko biết mình đã nắm được mọi điều rồi. Xem một người đóng kịch trong thực tế cũng hay. Ok... hê hê...
     
    Oh, I'm not Crazy. Man, Don't care!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này