1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Khiêp'', các bác còn sang cả cái nhật kí này cãi nhau nữa cơ à( dù là cãi nhau kiểu khác). Thôi, để tớ post một cái nhật kí cho bớt hot nhá
    Ngày....dogdead( câu này học từ cái bạn Angel). Hôm nay học môn lịch sử đảng, nghe đồn là ông trưởng bộ môn mác lê nin dạy, ông này nổi tiếng tai quái, muộn 1 phút cũng đuổi ra, chưa hết, ông í còn doạ học môn lịch sử đảng nghĩa là học về đảng, ai chỉ cần đi muộn môt buổi là cho nghỉ thi luôn. Vì thế, hôm nay mình fải đi xe ôm đến trường cho khỏi muộn học( mình cực kì căm ghét đi xe ôm). Thế mà đến lớp hoá ra là một ông khác dậy, ông này cực kì dễ tính,đến muộn nửa tiếng vẫn được vào lớp. Đã thế, hôm nay ngồi trong lớp, nghịch nghịch ngó ngoáy, thế là cái mobile rơi đến 2 lần xuống đất, hic, xước mấy chỗ. Lúc ra chơi, đi vào WC còn bị rơi cái khăn xuống... eo ôi, kinh khủng. Hic, thôi chả nhật kí nữa,toàn chuyện củ chuối
    ----------------------------------
                  Có mùi hương gì rất dịu
                      Đung đưa gió thoảng vườn cau
                  Có niềm bâng khuâng rất lạ
                      Trong ánh mắt người tìm nhau
  2. SixFeetUnder_1980

    SixFeetUnder_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Định chuồn, chỉ đọc bài, ko tham gia chính sự nữa rồi, thế mà còn bị nhắn tin hẳn vào di động "Than phiền" bài viết.
    Loắng quắng mãi với diễn đàn, công việc với học hành thì như **** thế này. Lụt tĩ tã...
    Thôi nhá, ông là ông treo nick.
    ------------------
    If you can understand the me, then I can understand the you
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký?
    Sáng?.
    Hôm nay mình ko có buổi sáng. Vì ngủ đến 10h40?T mới dậy. Ôi, mình ngồi suy ngẫm về cái việc mình hay ngủ dậy muộn mà tự thấy kính phục mình? Mình ngủ hết buổi sáng, suy ra sáng mình không đi đú đởn ở đâu, mình không online tốn tiền bố mẹ, mình lại còn tiết kiệm được tiền?điện vì ko xem tivi, không bật vi tính..v.v.. Tại sao mình lại vĩ đại từ cái việc ngủ trở đi nhỉ??
    Mình kính phục mình quá
    Chiều?
    Lạnh thế hở giời???? Cứ lạnh như thế này mấy hôm nữa tôi hết hứng học hành, tôi bùng học thì không phải lỗi của tôi đâu nhá. Ông giời nhá, đừng có bảo tôi lười. Tất cả cũng chỉ tại ông vớ vỉn thôi?
    Đấy , ông làm tôi mất một buổi Nghiệp vụ sư phạm rồi đấy. Ko phải tại tôi đâu nhá, tất cả là tại ông..
    Online, có hai bài đả kích mình. Một bài đọc xong thấy sờ sợ, phải trả lời ngay. Bài kia thì phì cười??Tình iu? của mình đang bị lên án, mà cô bé đấy ngố rừng, le te ơi là le te..chưa biết gì đã hồn nhiên đả mình?may mà mình hiền thật là hiền?
    Lại một lần nữa thấy mình vĩ đại !
    Tối?
    Mấy hôm nay không có acc chùa, cứ phải đợi 11h online bằng acc của anh iu (wawawa) để được miễn phí. Bứt rứt..lò mò online..mở nhanh nhanh tất cả các bài mới, rồi sau đó dis mạng đọc cho tiết kiệm? (ôi, hai từ vĩ đại?)
    Ngồi ngâm cứu hết một lượt, thấy mấy bài viết hay quá là hay?xúc động nhất là bài của RG13, cái bài mà chị nào mượn nick ấy?thương lắm?chợt nghĩ về sự vĩ đại của mình, công nhận là cũng?vĩ đại thật
    ?nhưng?.
    Còn một số thể loại không thể dùng từ nào khác ngoài từ NGU
    Twins_of_VIP này, sang bên kia tôi bảo?.




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  4. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày....
    Oài, ngồi net từ sáng đến giờ , mỏi hết cả mắt. Chat với một trong những kẻ chửi mình khủng khiếp nhất. Hoá ra trong cái thô cũng có cái chau chuốt, trong những lời ngoa ngoắt lại hàm chứa một con người tinh tế. Cám ơn nhé cô bạn! Chợt nhớ đến câu thơ của ông nhà thơ triết lý nào đó:
    "Khi mê tiền chỉ là tiền
    Ngộ rùi mới biết trong tiền có tâm
    Khi mê tâm tâm chỉ là tâm
    Ngộ rùi mới biết trong tâm có tiền"​
    Gặp được ôngNhoEm biểu lộ sự thông cảm. Thôi ông ạ, tui là muốn anh em ta hiểu nhau ấy chứ, người khác nói làm gì. Chiều làm cuộc nhậu nhé.
    Thế là sắp bi bi cái Hà nội này rùi. Hôm qua lão sếp gọi điện chửi um lên , nghe mà lộn cả ruột. Thì ráng chịu. Sếp mà. Tất cả vì miếng cơm manh áo. Gã SFU chắc cũng hay bị như mình thì phải.
    Nhóc lại gọi điện, giọng buồn hơn, nhưng quả quyết. Thì thôi, anh vẫn là thằng con trai của nhóc như ngày nào, Nhưng...Sáng nay có người nói với mình một câu khá ấn tượng :
    Ngu thì chết, Khôn cũng chết, Biết thì mơi sống"
    Dã man và bất cần , nhưng hình như mình cũng nghe được từ ai đó: Đời là thế.
    Lại nhớ đến đứa bạn, lặn lội kiếm sống từ năm 12 tuổi. Giờ khấm khá không quên những chiến hữu bỏ mạng vì cái nơi tối tăm ấy và cả vì nó. Nhìn con mắt nó lạnh lùng vứt tập tiền trả nợ sao khác với lúc nó thắp hương cho bạn thế nhỉ?
    Mỗi con người đều có một góc riêng cho mình thì phải
    Lướt qua tintucvietnam, đọc mấy thứ lăng nhăng để cho đỡ ngố. Mình đúng là ngố thật, chẳng biết Ưng Hoàng Phúc tên thật là gì. Người nổi tiếng thế cơ mà. Box FTU còn cho nó vào phần đố vui về hiểu biết xã hội. Rõ ràng là mình còn quá trẻ mà không theo kịp thời đại. Tự nhiên thất vọng cho chính mình!!!
    Thôi cố gắng mà sống....sống theo phong cách đạo đức giả...vì điều đó cần cho sự tồn tại.
    Ở NUCE, người ta kháo  nhau: Twins_of_VIP là kẻ đạo đức giả.
  5. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa bực thật, ko đi chơi đâu được. Cả ngày hôm nay chỉ vui mỗi cái vào được hàng net được anh trông hàng giúp lấy lại pass nhiệt tình, hàng nó lại bật nhạc Rap VN cho nghe miễn phí, hí hí hí, nhưng thui đi về không ngồi nghe thêm mình lại thành thiên tài thì chít
    VN VN là muôn năm ! Muôn năm ! Muôn năm !
    Ai cách xa phai mờ nỗi nhớEm vẫn như ngày xưa ...
     
    bee không bao giờ ngoan
  6. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ.. Lại bắt đầu cái giọng triết lí rởm đời. Mình đek thích tí tị tì ti nào. Thôi coi như bỏ thời gian ngồi xả cho hết mà ko làm chướng mắt bất cứ ai. Tốt, tự nhiên tốt đột xuất...
    Uhm, chả dám. Được tâng bốc thế thì lại có lắm fan hâm mộ. Nghe đến cái từ fan hâm mộ là hãi hết cả người. Cứ như đứa bạn thân mình, đến đi ăn với mình ở cái nơi bình dân nhất cũng bị dzí cho chạy chí chết. Nên đi với nó, toàn fải chui vào mấy cái nơi mà mình muôn năm ơi cũng chả bao giờ đâm đầu vào, cho dù giàu chết mẹ đi cũng thế. Tiếc xiền. Mình đek có cái chữ tâm nào sấc. Học mãi chữ Nhân với chữ Nhẫn vẫn chưa xong? Ơ mà này? Cái lão đạo đức giả thật vẫn nhớ cái nghĩa của chữ Nhẫn chứ nhỉ? HỊ hị.. hay là vứt mama nó đi đâu rồi? Vếch wá đấy. Nhưng mình lỡ mang tiếng mặt lúc nào cũng chếch 70* so với mặt đất. Vãi! Giờ đi làm, cứ cắm cuối nhục đek chịu được.
    Đúng là "khôn chết,dại chết, biết sống" <-- cái câu này mà bị bêu wa bêu lại thành cái củ chuối gì đó ko biết nữa. Biết thế đek thèm vứt ra làm gì, óc bã đậu! Có mỗi câu đơn giản để sống thế mà đek nhớ thì làm ăn cái con cóc khô gì? Hờ hờ... Có người kêu lão bịnh bỏ bu. Hê hê... "Nghe cứ bệnh bệnh thế nào ấy" <-- tởm chít bỏ. Thôi, chỉ thế thôi. Đủ rồi. Hờ hờ... Mệt! Hôm nay thế là đủ... Lại fải gào cái bài "Coco, I''m coming home". Làm wái rì có mama ở cái xó mình hay chui ra chui vào mà gào. Này, khứa kia, ráng mà sống cho hết cái ngày còn gào được câu "mama, i''m coming home" đi. Mệt chết con ếch, giờ thì cứ gào...
     
    Oh, I'm not Crazy. Man, Don't care!
  7. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Lắm lúc thấy bức xúc thật...có những kẻ cứ mang cái ngu của mình ra để khoe..cứ như thể nó là 1 món hàng trang sức...thật tình...cứ làm như mình khổ sở lắm..cao thượng lắm....lại còn ngang nhiên nói những điều chướng tai đến thế...chẳng lẽ mình lại tung hê tất cả lên để mà nói?? Điên thật....
    Hâm...mấy nagỳ nay người cứ như trên mây...Thế mới biết cái sống và cái chết chỉ cách nhau trogn gang tấc.........Đời chẳng biết đâu mà lần...........
    Cứ nghĩ mãi..rốt cuộc thì giá trị của bọn mình nằm ở chỗ nào....Trong đời,,chưa có ai chửi mình như tát nước vào mặt đến thế..KK thật....( a`,,,hồi xưa có mấy bà trông xe cũng từng nói thế...mà mình nhớ có 1 người từng nói rằng..các bác ý trình độ thấp..chấp làm gì..)đâm ra lại quay sang nghĩ chẳng lẽ ....uh..biết đâu...bị chửi thế mà vãn cứ phải vâng vâng dạ dạ..vẫn cứ phải cười tươi roi rói...MK....ko thể chịu được...Đời có lắm người NGU mà ko biết mình NGU! Cú thật! Mà phàm...những thằng NGU bao giờ cũng nghĩ mình khôn hơn kẻ khác....Bực thật...Nhưng dù sao...nó cũng cầm đằng chuôi...mình bật lại..mình đói....chịu vậy...Sau này...sau này.....hừ hừ.....
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  8. YourSmile

    YourSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    - Giá một nụ cười rẻ hơn giá tiền điện, thế nhưng nụ cười lại tỏa sáng nhiều hơn hàng trăm bóng đèn điện. Không ai nghèo đến nỗi không thể mỉm một nụ cười, cũng không ai đủ giàu để sống mà không cần đến nụ cười của kẻ khác.
    - Một nụ cười vốn liếng tuy nhỏ bé nhưng lại sinh hoa lợi nhiều, nó làm giàu cho kẻ đón nhận nó mà không hề làm kẻ trao tặng nó phải nghèo đi. Ngược lại, có khi người ta sẽ còn mãi mãi ghi nhớ.
    - Không ai đủ giàu mà bỏ qua không nhận lấy một nụ cười , lại cũng không ai quá nghèo đến nỗi không cho nổi một nụ cười. Nụ cười tạo được hạnh phúc trong gia đình. Nụ cười là dấu hiệu của nhân ái. Nụ cười làm cho kẻ nhọc nhằn tìm được sự thoải mái dễ chịu. Nụ cười đem lại can đảm cho người đang nản chí hoang mang. Nếu có một lúc nào đó trong đời bạn gặp một ai đó không cho bạn một nụ cười như bạn đáng được nhận, thì bạn hãy quảng đại mà nở một nụ cười với người ấy. Bởi vì không ai cần đến một nụ cười cho bằng người không bao giờ biết cười.
    - Có một câu chuyện của Saint-Exupéry. Sain-Exupéry từng là phi công tham gia chống phát xít trong thế chiến thứ hai. Chính từ những năm tháng này ông đã viết ra tác phẩm Nụ cười . Không biết đây là một tự chuyện hay một chuyện hư cấu, nhưng tôi tin rằng nó có thật. Trong chuyện, Sain-Exupéry là một tù binh bị đối xử khắc nghiệt và ông biết có thể nay mai sẽ bị xử bắn như nhiều người khác. Ông viết :
    ...Tôi trở nên quẫn trí. Bàn tay tôi giật giật, cố gắng rút trong túi áo một điếu thuốc. Nhưng tôi lại không có diêm. Qua hàng chấn song nhà giam, tôi trông thấy một người cai tù. Tôi gọi: "Xin lỗi, anh có lửa không ?". Anh ta nhún vai rồi tiến lại gần. Khi rút que diêm tình cờ mắt anh ta nhìn vào mắt tôi. Tôi mỉm cười và chẳng hiều tại sao lại là thế. Có lẽ vì khi muốn làm thân với ai đó, người ta dễ dàng nở một nụ cười.
    Lúc này dường như có một đốm lửa bùng chấy ngang qua kẽ hở giữa tâm hồn chúng tôi, giữa hai trái tim con người. Tôi biết anh ta không muốn, nhưng do tôi đã mỉm cười nên anh cũng phải mỉm cười đáp lại. Anh ta bật que diêm, đến gần tôi hơn, nhìn thẳng vào mắt tôi và miện vẫn cười. Giờ đây trước mặt tôi không còn là một tên cai ngục phát xít mà chỉ là một con người. Anh ta hỏi tôi: "Anh đã có con chứ ?". Tôi đáp có và lôi từ trong ví ra tấm ảnh gia đình mình. Anh ta cũng vội rút trong túi áo ra hình những đứa con và bắt đầu kể lể về những kì vọng của anh đối với chúng. Đôi mắt tôi nhòa lê. Tôi biết mình sắp chết và sẽ chẳng bai giờ gặp lại những người thân. Anh ta cũng bật khóc. Đột nhiên không nói một lời, anh mở khoá và kéo tôi ra khỏi buồng giam. Anh lặng lẽ đưa tôi ra khỏi khu vực thị trấnchiến đóng, thả tôi tự do rồi quay trở về. Thế đó cuộc sống của tôi đã được cứu rỗi chỉ nhờ một nụ cười....
    - Từ khi đọc được câu chuyện này tôi nghiệm ra được nhiều điều. Tôi biết rằng bên dười mọi thứ vỏ bọc chúng ta dùng để thủ thế, để bảo vệ phẩm giá và địa vị, vẫn còn có một điều thật qúy giá mà tôi gọi là tâm hồn. Tôi tin rằng: nếu tâm hồn bạn và tâm hồn tôi nhận ra nhau thì chúng ta chẳng còn gì phải sợ hãi hay căm thù oán ghét nhau. Nếu bạn từng có một khoảnh khắc gắn bó với tha nhân qua sức mạnh của nụ cười, thì tôi tin rằng bạn cũng đồng ý với tôi đó là một phép lạ nho nhỏ, một món quà tuyệt vời mà chúng ta có thể dành cho nhau. Nữ tu Thérésa thành Calcutta đã cảm nhận điều nay trong cuộc sống, và bà đưa ra một lời khuyên chân thành: "Hãy mỉm cười với nhau, mỉm cười với vợ bạn, với chồng bạn, với con cái bạn và với mọi người dù đó là ai đi nữa, vì điều này sẽ giúp bạn lớn lên trong tình yêu của nhau... ".

     
    Hello, is it ME you are looking for?
  9. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Trở về với cái góc nhỏ yên bình của mình....mơ màng , đắm chìm trong 1 cảm nhận lạ lẫm và mới mẻ.......vẫn biết chẳng là gì cả...nhưng sao vẫn cồn lên trong lòng 1 niềm nhớ ko tên.....Mà nhớ gì nhỉ? Cũng chẳng biết...Điên....
    Mới tỉnh dậy sau giấc mơ ấy đã vội phải đối mặt với thực tế hàng ngày...lại muốn phá bỏ tất cả.....lại muốn hét lên thật to cho con tim mi`nh tỉnh dậy...nhưng thôi...ngủ đi em ạ....ngủ thật sâu...ngủ đi để mà quên...quên đi em ạ........
    Gửi ....: Ngày hôm ấy là 1 trong những ngày có ý nghĩa nhất trong cuộc sống của mình....cảm ơn U vì tất cả.........rồi chúng mình sẽ gặp lại nhau...chắc chắn thế..có phải ko????
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  10. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày....
    Tối qua mưa to thế mà vẫn đạp mưa lên hàng bông, Trèo lên gác ba, nhấp một hớp nâu nóng. Nhìn dòng người qua lại bên Hồ gươm. Thấy yêu Hà nội thế. Thằng bạn thì cứ thao thao bất tuyệt về những cái triết lý sống của nó. Thấy chán ghét mấy cái triết lý xuông của nó thế! Mình có lẽ bị nhiễm của nó...Chợt dừng lại nó bảo, " hình như mày cũng bắt đầu quên Nam định". Đừng nói thế, quên sao được. Tao còn nhiều duyên nợ với cái nơi ấy lắm.!!
    Sáng dậy sớm, bật cái tít tít, "10h lên Café Phố nhé!". Cũng được! Dạo vội qua đại lý lấy cái vé. Máy hỏng, thằng nhân viên này sao ngu thế nhỉ? Rõ ràng là cái dây nối máy in đã bị chuột cắn đứt mà vẫn cố gọi hỗ trợ sửa chữa phần mềm. Được cái nói tiếng anh lưu loát. Thôi thế cũng gọi là giỏi hơn mình.
    11h mới mò đến, bọn nó mắng te tua. Khốn khổ, lại phải trả tiền thuốc nước. Mà có ít đâu!!! Nhìn T cười rạng rỡ, hồn nhiên, chợt nghe lòng thổn thức. T hiểu nhưng...
    Chiều vẫn chỉ là cafe, cồn cào ruột gan, một thằng xách ghitar dạo bản Seal with a kiss. Nghe cu cũ nhưng ấn tượng. Đứa bạn gái há hốc mồm khi nghe nó nói tặng cho. Lạng mãn như trong phim Hàn.
    Tối ngủ nốt một đêm ở Hà nội. Mai bay, lặng lẽ như một kẻ chạy trốn.
    Ở NUCE, người ta kháo  nhau: Twins_of_VIP là kẻ đạo đức giả.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này