1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Thấy nó càng mềm mại, dịu dàng bao nhiêu, mình càng cay cú bấy nhiêu. Đã tách bạch ra để sống nhưng vẫn ghét sự tồn tại của nó. Nó lấy hết phần đẹp đẽ, vứt lại mình cái nhìn chua chát và hoài nghi với cuộc sống này. Nên cứ thích dồn nó vào chân tường. Ko bao giờ giận hay cáu gắt, luôn mỉm cười khi người khác trút cáu gắt vào mình. Hèn chi... hờ hờ... Ai đời lại đi ganh tị với nó mà là ko một ai khác.
    Đọc được cái SMS bùn cười vãi. Phải biết mình là ai chứ? Ha ha.. uhm, biết nên mới sống được đến giờ này. Biết nên mới để cả nó tồn tại cùng một lúc. Nghe thì có vẻ lố bịch nhưng chả có cách này để chối bỏ cả. Đôi lúc thấy mình ko được bình thường.
    Thôi, mặc xác hết! Sắp đến giờ đi học rồi. Mịa, học hành tùm lum, đau hết cả óc. Bùng thì xót tiền. Củ chuối thiệt!
     
    Oh, I'm not Crazy. Man, Don't care!
  2. magic_enpi

    magic_enpi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    1.760
    Đã được thích:
    0
    Phù, thế là đã mang đc sách để gửi sang cho em yêu rồi . Nhẹ cả người, mình còn chú thích vào đó nữa chứ, mình thật là con người tốt bụng
    Chẹp, hôm nay là 1 ngày của cái máy tính, hic, cắm mặt suốt từ sáng đến giờ.
    Nhìn thấy nó là ngứa tay . Cơ mà down đc mấy cái hay hay .
    Hôm nay nắng ấm hơn rồi. Đi ra đường ko còn phải uốn éo trên cái xe nữa, cũng khả dĩ hơn . Cơ mà nhìn cái mẹt.....ko phải trắng mà là trắng bệch tự nhiên...
    6h tối mà trời vẫn còn sáng nhỉ. Chẹp, như thế là đã sắp đến hè rồi hử, chẹp. Chán nhở
    Giời ôi, sao lắm đứa lạ hoắc thế này....hichic....chả biết đường nào mà lần..Mình là cái đứa cho chúng no trêu chắc
    Hic, lại invi vậy
    -- © Pii (kí tên và đóng dấu) --
    NEVER HAD A DREAM COME TRUE!
  3. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Đầu u u..ong ong...rệu rã cả người vì mệt mỏi....sực nhớ tới lời hẹn của 1 người mà lại vội phi ra hàng net...hichic....mà rồi lại ko gặp.....cú cẩm hết cả người.....
    Thanks mày nhiều lắm mày ạ......Thật sự là tao đã cảm thấy đỡ hơn nhiều......nhưng có lẽ nên quên đi tất cả....thì tao nói rồi còn gì....chẳng là cái gì đâu.....thế mà chẳng hiểu sao tao lại cẩn thận cất kỉ niệm ấy vào trong cái góc cô độc của mình...hình như là nó đang sưởi ấm cái góc ấy mày ạ....Uh...vẫn chẳng là cái gì đâu....dẫu sao lâu rồi tao mới thấy cảm giác ấy.....có lẽ là nên quên đi tất cả.............
    Lâu lâu mới lại chứng kiến cái cách nói sống sượng và chướng tai ấy....cuộc sống cũng kì lạ...con tạo khéo xoay vần....làm mà ko dám làm...nói mà ko dám nhận....chẳng còn gì đẹp hơn là 1 chữ HÈN.........mình ko hiểu nổi....có người lại chẳng dám đối mặt với chính mình....lại co rúm lại khi nhìn thấy chính bản thân mình khi soi vào những mảnh vỡ của tâm hồn.....uh...này thì khổ...này thì đau đớn...nhưng hướng mắt lên mà trông...ngửa mặt lên mà nhìn...sống phải biết mình....sống thì đừng cho mình là tất cả....như thế dễ tèo lắm....Thế mà vẫn cứ bửa cả ra...haha...vui thật.....chẳng mấy khi được xem trình diễn hài kịch hay đến thế......hài mà chẳng nghiệm được 1 cái gì đau đớn...chỉ thấy khinh bỉ và muốn nhổ toẹt vào thôi......
    Hôm nọ nghiền ngẫm lại những gì bác đã viết...lại thấy cuộc sống sao mà bất công....vẫn còn nhớ câu nói đau đáu mong chờ mà đau khổ ....Nieèm tin mỏng manh và khốn khổ ấy vẫn đang níu giữ cuộc sống cho bác....Lại thấy căm hận chúng quá.....chẳng biết làm gì hơn ...chẳng thể nói...chẳng thể khóc...chỉ có thể đau cùng nỗi đau mà bác đang mang..........
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  4. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  5. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Thay cái avatar cho cái nick mới RG13. Hờ hờ... chẳng biết là trong cái album nào nữa, thôi cứ mặc xác... Đem cái điều ngốc xít ấy ra nói với bà chị mê Rock như điếu đổ, bảo là "em thích cái cảm giác cô đơn chỉ có một bóng người giữa con đường 2 bên hàng cây. Gam màu tối lạnh lùng và cô độc.." Chưa kịp gì đã bị bà chị fang nước vào mặt. Xem Clip đi em, đến cuối con đường có một người chờ đấy.. Choáng wá!
    Thôi kệ, cứ thấy nó hay là được rồi... Uhm, một buổi sáng được nghỉ học. Thế mà tối wa lại từ chối chầu nhậu gâu gâu, chậc.. điên wá.. Tiếc wá..
    Thôi kệ. Sáng nay làm gì nhỉ? Chắc chốc sẽ lết đi cafe một mình. Lâu rồi chưa đi. Hờ hờ... duyệt! Fắng thôi!
    p/s: test lun cái chữ kí mới fát.. hờ hờ...

    And if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you...
     Angel without wings
  6. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Hờ, chán wái đời.. hờ... cafe cafáo đau hết cả ngừi. Ngồi chỏng mỏ lên chẳng được cái việc wái rì hết. Nhạc nhẽo gì như mớ rác tạp nham được vứt vào cái máy cứ lẹt xẹt nghe chán wái! Làm bà đây mất đứt 18 xiền nước uống. Mà trà thì nhạt thếch như mớ nước lã ở nhà. Bực! Đến phải lên tiếng chỉnh đốn lại thôi. Lại fải mò vào cái thùng rác để túm cổ thèng cao nhất ra chửi. Điên!
    Lết thết vào ttvnol, ở ngay cái dòng đầu tiên thấy bài của chị iu bee2a trưng to vĩ vã. Lại sắp được khao rồi. hà hà.. ko ngờ chị mình ghê gúm thía.. hà hà.... Chị ơi, wà đê...
    Mệt wá. Mún ngủ wá. Giời, tối thì mắt cứ tháo láo, đến chiều lại cụp dzí lại. Giời, vác cái bộ mặt này đi làm chắc chết wá. Chẳng biết con mụ cá cảnh nhí nhảnh đến độ nào nữa đây? Hi vọng là ko lóa hết cả mắt. À mà, thà thế lại đỡ bùn ngủ. Nào nào, trời Sg ko thèm nắng đấy, mưa cũng chả mưa được. Cứ hừng hực khó chịu wá. Điên mất! Cứ thế này thì lại phải kiếm ai đó để mà trút bực thôi. Bực chết đi được.

    And if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you...Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và quần cạp trễAngel without Wings
  7. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    ......................
    Hôm nay mình đi học thật là chăm chỉ. Cái quyết tâm vời vợi học hành tử tế không biết tồn tại đến khi nào.
    Tuần sau phải đi kiến tập rùi, không biết có được ở lại HN không. Ông thầy cứ ỡm ờ, tức điên lên được. Mới đi kiến tập mình đã ngại đi xa. Không hiểu sau này đi làm thì thế nào. Không khéo kiếm một công việc bàn giấy an nhàn cho yên chuyện. Mơ mộng nhiều mà chẳng có quyết tâm gì. Số không !
    Chiều online, chat tĩ tã với hai ông anh trong box. Hỏi được một số điều muốn hỏi, biết một số chuyện muốn biết. Bống thấy tin tưởng, an tâm lạ...
    Đi về...lãng đãng...lơ ngơ...
    May mà về đến nhà an toàn.
    Một buổi tối ý nghĩa ! Thật đấy !
    Đêm...lại online...phải sớm bán modem thôi. Tốn tiền và phí thời gian quá.
    Các anh iu đòi quà Valentine...hị hị...khổ cái thân mình. Đa mang nên phải đèo bòng. Ta có nên bùng không nhỉ




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  8. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    3h sáng. Lượn lờ một mình fờ-lút box. Cái công cuộc cao cả và trách nhiệm vĩ đại, hờ hờ..
    Bùn, lại thêm một lần nữa phải chửi nhau và lại chửi đúng ngay cái người mình đã từng tôn trọng và một người mình yêu mến. Có đau không? Tất nhiên là đau chứ. Trái tim con gái đỏng đảnh mà. Nhưng óc thì sáng suốt hơn. Tình cảm ko có nghĩa là nhẫn nhục chịu đựng. Hình như mình càng lúc càng giỏi chịu đựng hơn rồi.
    Thôi cố lên, đằng nào chả thế. Có còn gì đâu? Tất cả mọi chuyện đã qua ko làm mình gục ngã thì ko có quyền gì lại từ bỏ khi đã có được niềm tin. Nào, cười fát, ngạo nghễ với đời mà sống đi nào.. Hê hê..
    Chị bee2a iu, ít hôm nữa em đi theo chân của chị đây. Bye chị iu!

    And if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you...Con bé: tóc ngắn, da ngăm, dáng còiKhoái áo 2 dây và quần cạp trễAngel without Wings
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngồi dọc offline mess chẳng hiểu sao 1 cái tin nhắn làm mình khó hiểu, chẳng hiều sao, dạo này mình chẳng làm phiền ai, không lên net, ttvnol chỉ là chỗ giải trí, mới lại box này có thiếu đi 1 hay vài người như mình thì cũng có sao đâu. Chẳng qua mình chỉ là làm nền cho box thôi mà.
    Bác thân mến, chẳng hiểu cái câu bác nhắn off cho cháu là gì ko dinh noi'' thi tao da treo nick roi Cháu nghĩ rằng mọi chuyện xảy ra trên mạng chỉ là ảo thôi, cả những câu chửi, những lời nhắn off. Cháu không hiểu vì cái gì đã khiến 1 người lúc nào cung xui cháu ở lại với box, lại xin treo nick như vậy. Bấc từng nói với cháu, dont care, vậy mà bác có dont care đâu.
    mấy hôm nay loay hoay với bài tập với sách vở với học hành, chẳng có thời gian đâu mà chat chit nhiều, đến bà già BCV cũng chẳng chat được với mình. Bây h mới năm thứ nhất mà đã bận thế này rồi thì làm sao mà có thể học được để trở thành bác sỹ được. Bùn cười thật.
    Mấy ngày hôm nay nhiều chuyện xảy ra khiến mình có rất nhiều suy nghĩ, cuộc sống đôi khi đâu chỉ có trước mắt, còn nhiều thứ không tên, có nhiều rắc rối. Đôi khi cái bản tính của mình càng ngày càng bị nhiều người ghét, chỉ vì cái thói lanh cha lanh chanh, vớ vẩn thât.
    Angel ơi, em bảo chúc mừng chị cái gì cơ.
    Lâu lắm rồi không chat chit với lão JE, chẳng hiểu dạo này anh thế nào rồi, chuẩn bị báo tin mừng cho anh đây.
    Mình âm thầm chuẩn bị cho ngày về, im lặng không vui mừng, không sự chào đón, chỉ có mình, 1 mình mình với gia đình, hè này vể để giải quyết mọi chuyện, kể cả chuyện tình yêu, biết bao Tại sao mọi chuyện cứ phải rối tung lên làm gì chứ, thà cứ như không, thà chỉ có mình, thà không yêu.
    Hôm nay hơi lâng lâng, cảm xúc mãi mãi không bao h còn, Bất chợt nghe bài kiếp rong buồn, chợt nhớ đến hồi lớp 10 thằng bạn ngồi đánh ghitar và hát cho mình nghe, Chợt nhớ đến những lúc mình và nó vẫn còn nắm tay nhau trong sân trường, nhớ hồi 3 đứa bạn thân ngồi cạnh nhau. Có những thứ đã qua chẳng bao h trở lại, có những cái vỡ mà không thể hàn gắn được, có những giọt nước mắt không bao h nguôi, có những tình bạn khi tan vỡ để lại nỗi đau riêng, và rồi những lời xin lỗi cuối cùng chỉ đẩy tình bạn xa hơn mà thôi.
    Chưa 1 ai hỏi vì sao mình lại thích câu cười là nước mắt khô không lệ, chỉ vì mình là con bé hay cười, nhưng lại đa mang, ôm mọi thứ vào lòng, Bee đã đọc được ở đâu đó rằng, khi bạn cười cũng chính là lúc có 1 người đang khóc. có thể người đó là chính bạn cũng có thể người đó là người khác, nhưng có điều, đừng làm người khác vì nụ cười của bạn mà phải khóc.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  10. trantuemai_ST

    trantuemai_ST Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay deck fải thứ 6 ngày 13 mà sao số mình đen thế, chưa từng chưa từng có một ngày nào như ngày hôm nay, JE ơi vận đen của mày lây sang tao rồi,, đầu tiên là một đêm mất ngủ, ko hiểu vì sao, tiếp theo một buổi sáng đi học muộn và nhiều cái **** khác, tiếp theo là bị mấy thằng công an giữ xe vì một cái lỗi mà bi h vẫn ko hiểu tại sao, tiếp theo là cái máy tự dưng đơ đơ ko rõ nguyên nhân, tiếp theo là có lẽ hôm nay 8h tối vẫn chưa giải quyết xong mọi việc, hihichichichcihci
    Các cụ ông say trầu
    Các cụ bà say thuốc
    Còn hai đứa chỉ nhìn mà say nhau !!!!!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này