1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    Blue one love : tao có mấy em hay lắm ! nhưng mình tao không kham nổi ! để tao sang tên cho mày !
    Babe ! can't ya see? you're just not the girl for me.... I know it might be wrong but...I'm in love with your mom !
  2. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0

    ...
    Khặc khặc
    ...
    Ai cũng được như anh lovez đây thì cả nước VN ta là một cái Gala Cười
    ...
    Khặc khặc
    ...
    Tờ vờ sờ tờ cờ lờ nhờ ... vãi
    ...
    Không hề muốn khặc khặc
    ...
    Nhưng đứng trước một tượng đài hoành tráng như thế này
    ...
    Không thể không khặc khặc
    ...
    Hic
    ...
    Hình như là hâm mộ anh í mất zồi
    ...
    Khặc khặc
    ...
    Này em ngoan ơi nói câu tình cho thân ta tái sinhCứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi
    Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàngNgồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời
     
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng...khặc...khặc...
    Mà đang khặc khặc thì nhớ ra hôm qua không biết có đứa nào trời không mưa cũng mặc áo mưa vote cho mình 1 sao . Hic, đang 19 người vote 5 sao, bi giờ xuống sông xuống biển.
    Bố khỉ !
    Khẹc khẹc...




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  4. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    nào nào ! thế cô khặc khặc nào hâm mộ thì đưa giấy bút đây tôi ký tặng na`o!
    Babe ! can't ya see? you're just not the girl for me.... I know it might be wrong but...I'm in love with your mom !
  5. tao_thao2002

    tao_thao2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/09/2001
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    0
    thứ 3, đến trường muợn sách, chuối vật vã, lúc sáng ra mua vé xe bus, mất thẻ sinh viên, toi rồi, không mua được, xe ôm đến trường. lúc đến trường hí hửng tuởng nhận được 4 quyển sách, cuối cùng 1 chi trong thư viện bảo là, em chỉ đuợc 2 quyển thôi, ôi đời, thế không biết kỳ sau còn mấy quyển nữa đấy.
    Yêu là chết trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu
  6. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày....
    14/2: Mình bỗng nhiên thấy xấu hổ với Mười Xui. Thất hứa với
    lần hẹn đầu tiên. Thật kinh khủng. Bạn thân mến, mình sẽ trả cái lỗi ấy bằng bất cứ cái gì...
    15/2:
    Chuyến tàu mang tên S8, khởi hành từ Sài gòn lúc 14h40'' trong tiếng còi lanh lảnh. Giọng cô phát thanh viên thật dịu dàng."Tàu S8 hành trình SG, HN bắt đầu rời sân ga. Chúc quý khách thượng lộ bình an". Trong cái phòng số 4, toa 9 có vẻn vẹn 6 người. Hai vợ chồng Bác Hai ở Đồng Tháp, Hai cô gái ở Vinh. Một ông Tây người ÚC và mình. Câu chuyện bắt đầu từ bác Hai và mình rồi lan sang tất cả mọi người. Thật là vui. Mình đã không biết người miên Nam tình cảm đến thế. Ông Tây ba lô, chỉ cười, mình bắt chuyện làm quen, vốn tiếng anh ít ỏi của mình dù sao cũng có ý nghĩa. Tuy không thể diễn đạt hết ý nhưng hai bên cũng đủ để hiểu nhau. Cả phòng luôn cười nắc nẻ vì những cử chỉ của ông Tây ba lô ấy.
    Một tron Hai cô gái Vinh có một người bạn trai đi cùng tàu nhưng không mua được vé nằm , phải mua vé ngồi, nhưng anh ta lại cũng chạy sang ngủ cùng bạn mình. Mỗi người đưa ra những nhận xét của mình về người miên Bắc, trung và Nam. Ai cũng cố đưa những gì tự hào của vùng mình ra khoe. Chỉ ông Tây là ngồi cười....
    Bữa tối, chẳng có gì đáng để ăn. Mua thêm chút thức ăn, chia cho mỗi người một chút. Y hệt như một gia đình, Dẫu không quen mà sao thân thiết thế. Giờ mới thấy tự hào vì mình là người Việt Nam.
    Tối mọi người đi ngủ hết , còn mỗi mình ngồi đọc sách,lúc buồn ngủ nhìn đồng hồ đã là 1h30 sáng. Chợt nhìn đôi trai gái ôm nhau nằm ngủ giường kế thấy họ thật hạnh phúc. Lấy máy ảnh làm một phô. Tình yêu cũng chỉ lãng mạn đến thế là cùng thôi.
    16/2: Qua đà nằng nhảy xuống mua quà. Làm phát gần hai trăm tiền bánh kẹo. Mấy khi đi chơi. Mua thêm vài thứ đồ đá. Về nhà kiểu gì cũng bì kèo nhèo vì tội tiêu hoang cho mà xem. Kệ
    Vượt Hải vân thấy bình thường chẳng có gì hay ho cả. Giá so sánh thì mấy cái đèo trên Bắc Kạn còn hùng vĩ hơn. Mỗi tội không có biển.
    Qua Huế, dòng sông Hương Mộng mơ trong thơ giờ đục ngầu. Thấp thoáng cầu Tràng Tiền cong cong. Giá tàu dừng lại lâu hơn thì tốt biết mấy.
    Qua Đông Hà, Lại nhảy xuống làm thêm mấy chú cá mực.Đắt hơn ở Nha trang. Biết thế mình ...
    Quảng Bình đúng là toàn cát trắng. Chạy qua Vĩnh Linh,chợt nhớ lại những câu chuyện mà Ông Ngoại vẫn kể. Hoá ra trông những thứ ở đây bình thường mà anh hùng một thuở. Thử làm một bài thơ nhưng thất bại.
    Vinh không ồn ào, cũng chẳng buồn. Tiếng người dân ở đây quả là khó nghe. Dẫu sao thì, vẫn chợt thấy giật mình khi nói đến những sinh viên quê ở đấy. Họ làm mình giật mình về trí tuệ và sự chăm chỉ trong học tập.
    Đêm đến, ngủ tít, không thể thức dù đã nhấm nháp một ly cà fê đắng ngắt.
    Thức giấc ở ga Ninh BÌnh. Ông tây dường như không ngủ được cũng dậy . Nói chuyện một lúc thấy gã này đã từng đến việt nam cả thảy hơn 10 lần. Hắn bảo, mỗi lần đến là một lần thấy có điều mới lạ. Hic tui là dân VIệt Nam chính gốc còn không biết hết nhứng điều kỳ diệu và mới lạ đó nữa là ông.
    Tàu chạy qua NAM ĐỊNH. Nhìn thấy những con phố quen thuộc. Nhà mình đấy thôi. Sao quên được. Nhưng liệu 10 rồi 20 năm nữa thì sao nhỉ?...
    7h, Về ga Hà nội. Tô Quốc Khanh, đại kiện tướng cờ vua thế giới, đón bố mẹ mình là hai vợ chống Bác Hai Đồng tháp. Hoá ra những con người kiệt xuất lại chỉ ở trong những thân hình thật khiêm tốn. Bác Hai cứ nhắc đi nhắc lại: Hôm nào con vô nhà bác chơi. Bác gả con út cho con. Nó xinh lắm mà lại chưa có người yêu..." Hai cô gái Vinh cùng bạn trai cười ngất. Mình đỏ mặt mới buồn cười....
    Một chuyến đi đáng nhớ....
    Ở NUCE, người ta kháo  nhau: Twins_of_VIP là kẻ đạo đức giả.
  7. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    thế thiểu quyển gì anh cho !
    Babe ! can't ya see? you're just not the girl for me.... I know it might be wrong but...I'm in love with your mom !
  8. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Mình không thể tin được, một người nổi tiếng, đẹp trai như anh ấy lại chịu để ý đến mình, thật không còn gì hạnh phúc hơn cái hạnh phúc này, và như các cụ đã dạy : không nên trì hoãn cái sự sung sướng đó lại, mình cần phải mạnh dạn lên, phải trao cho anh ấy cái đó, cần phải chứng minh cho anh ấy biết tình cảm của mình.
    ------------------------
    Lovezet trong vai Anh ấy.
    Tờ giấy xin chữ ký trong vai Cái đó.
    ........................
    Có đứa nào dám thắc mắc gì không, huh ?
    ........................
    Anh lovezet, em chỉ xin chữ ký thôi nhé, đừng có ... điểm chỉ
    Này em ngoan ơi nói câu tình cho thân ta tái sinhCứ nói khẽ nói khẽ thôi là khiến ta vui rồi
    Em ngoan ơi hãy ra nhìn trời đất ngập trong nắng vàngNgồi lại đây ngắm những hân hoan bên đời
     
  9. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Chán. Ngày qua ngày cứ chán. Thấy cái kẻ mình thầm ngưỡng mộ thì chả có gì sấc. Thấy cái kẻ mình đã từng ghét thì lại có cái gì đó thật hay. Đôi lúc cuộc sống như một cái vòng quay, cứ vòng vòng nhưng kết thúc ko fải là sự khởi đầu... Đôi lúc thấy đời cũng lắm sự bất ngờ. Sống lâu với người mình ghét thì cũng thấy bớt ghét đi... Ờ nhở! Triết lí vụn vặt tầm thường. Đằng nào thì chả phải vì cuộc sống...
    Sáng 14/2, Va lung tung à? Nhận được một bó hồng 19 bông với 1 tấm thiệp đek biết ai tặng. Uh hử, ko biết thì vứt sọt rác. Mà biết đứa nào thì wăng thẳng vào mặt nó luôn. Hoành tráng. Mãi vẫn ghét hoa hồng điên cuồng. Có lẽ chả bao giờ thấy thú vị cho dù có nhận được tầm 1000 bông hoa...
    Chiều, mất đứt gần 50 xiền để fone đt tùm lum. Chán vãi chuồn chuồn... Leo cây vêu mõm, thôi thì về ngủ, chèo weo, nhường đường cho ngừi ta đi. Bực điên, cứ tưởng tượng xem, cho hẳn một đấm vào mặt. Ko chỉ một, mà là hai. Hờ hờ... hoá ra.. khà khà..
    Thôi, ngày Cn đú đởn tùm lum. offline, karaoke, hò hét, kem, bánh cuốn... suýt tí nữa thì bội thực. Thấy mình ko được bình thường. Fởn quá mức cần thiết nhưng lại chẳng biết làm sao. Đi học thì cáu ầm lên, sáng nay còn cho thèng bạn ngồi cạnh một bạt tai, thèng ngồi trước nguyên wả tài liệu vào đầu... Mình.. điên mất!...
    Có thêm được cái tên mới. Bố khỉ. Khỉ khọt lắm nhọt.. Uhm, mà thôi mặc xác đê. Sao cũng được, đằng nào thì cũng là mình. Này, nhắn cho cái kẻ kia. Muốn đền bù à? Mất đứt 2 tiếng vêu mõm lên trời, hít gió bụi, ngợp thở. Mất nốt cả chầu nhậu gâu gâu.. vãi! Cứ chờ đi, khi nào nghĩ ra được nên đòi cái gì sẽ đòi. Cứ chuẩn bị tinh thần + xiền bạc đê là vừa...
    And if you go, if you go And leave me down here on my own Then I'll wait for you
    Oh, I'm not Crazy. Man, Don't care!
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hic, đi xì can có vài cái ảnh mà vất vả quá
    Hàng một : có scan ảnh không chị ơi?
    Không có em ạ
    Hàng hai: có scan ảnh không chị ơi?
    Không có em ạ
    Hàng ba: Có scan ảnh không chị ơi (toàn chị )
    Có em ạ, nhưng hết máy rồi. Em đợi nhé
    Thế là ngồi đợi.
    5 phút
    10 phút
    ...
    30 phút
    Em ơi, máy hỏng rồi
    Hàng bốn: Có scan ảnh không chị ơi
    Có, vào đây
    Nào thì vào. Hàng có mỗi một người làm. Hết pha nước, tính tiền, mở máy, hướng dẫn khách....
    Mình thì cứ ngồi vêu mặt lên đợi....
    Và sau hơn một tiếng đồng hồ, người ta mới scan xong cho mình mười cái ảnh.
    Ôi cuộc đời, tại sao bao ngang trái
    Mày yêu, đợi tao về tao chỉnh lại cho nó rõ rõ lên tí nhá. Scan mờ tịt mày ạ. Đau buồn ghê lắm.
    Sắp hết một ngày




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này