1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Sỉ nhục đâu!
    Móc đâu!
    Chị cứ tưởng tượng!
    Chồng chị có bị cái gì đâu mà "lại bị như chồng em".
    Chị Chi cũng thích đá em giống như lão chồng chị à ? Chị ko biết chồng chị đi bêu xấu em thế nào đâu. Oan ức lắm
    Được beengoan sửa chữa / chuyển vào 14:39 ngày 23/02/2004
  2. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Đợi mãi chẳng đến 6h30 nhỉ!Chán quá đi mất!Cả ngày chẳng làm đc việc gì!
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ...
  3. blue_onelove

    blue_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Nhật thực...oái...Nhật tân...hic...[Nhật ký!!!
    dạo này mình hay ăn vặt quá...lúc nào cũng nghĩ đến măm..béo lên là cái chắc...
    ...sáng..tỉnh mắt dậy khi trong nhà không còn một bóng người..không hiểu bố mẹ có cần phải đi làm sớm thế không ???...bon chen ra sân chống đẩy đôi phát.. chuột rút tý nữa thì không kêu được...thời tiết cực kỳ...khó chịu!!!mình phóng xe lên trường như theo một thói quen vốn có từ trước....( học 5 năm roìi mà sao vẫn không thể nào quen được với sự khắc nghiệt của con đường Thanh xuân này)đúng là nhờ ơn Đảng,nhà nước và nhờ ơn sea game ...hic..nếu không cái đường này còn bẩn nữa..
    chiều...quá mệt mỏi vì sáng không làm được chuyện gì cả...đi làm chầu cafe với mấy thằng bạn...gặp bọn bạn khác thân hơn...mình bỏ bọn kia luôn(mình cũng không hiểu chúng nó có trách gì mình không )...im sozy...
    chiều về xem lại Trân Châu Cảng...thật là hoành tráng quá...mình chẳng hiểu gì cả ngoài biết trong phim có một em...cứ yêu anh nào là anh ấy chết!!!!....hic...mấy bạn trong Nuce này xem phim Anh Hùng thẩm thấu được bao nhiêu cái khí phách gì gì đó mà khen nức nở...còn anh hùng mà mình xem..nhân vật nói tiếng tàu...phụ đề cũng tàu nốt...làm hai bố con tối qua vừa xem vừa cằn nhằn vì không hiểu gì cả...bó chân.......chắc các bạn ấy xem theo thị hiếu còn mình chỉ dám xem theo trình độ cảm nhận...
    chiều tối.....tắm táp gần hai tiếng đồng hồ làm cả nhà chờ cơm....tý nữa thì ăn đòn no....
    tối...khuya...khuya thực là khuya...lên làm bài tập ba lăng nhăng...nhớ Nuce quá...viết nhật ký ..văng vẳng bên cạnh là tiếng ngáy pho pho của 2 con mèo yêu...đôi lúc mình còn bắt gặp chúng nó mơ(chắc là nói xấu mình)...mèo với chó...đúng là nuôi báo cô..không hiểu mình đang làm tốt ngiệp hay đang an dưỡng nữa...hic
    ôi sao đời không như ước mơ...!!!
  4. toi_dang_doi_ban

    toi_dang_doi_ban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    187
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký à, tớ dốt lắm nhá, dốt cực kỳ lun, có thể nói là nờ gờ u. Hôm nay tớ vào f_3 thắc mắc cái, tớ biết cái tờ tờ vờ nờ này hoạt động không phải là công ty roài,nhưng tớ ngu, tớ chẳng biết dựa vào cái gì để hỏi, tớ có ý đi vòng thế là tớ cứ gán ghép nó như cái công ty, đưa ra các luật lệ của công ty áp dụng cho nó. Vì thế mà bị bác ecmin nào khóa luôn topic, lại còn bi quy cho là spam thế mới xấu hổ không cơ chứ. Biết thế tớ cứ nói thẳng nhờ, chẳng vòng vo đá vẹo vọ làm gì cho mệt nhờ!
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì cho mọi thứ tan thành dĩ vãng. Cứ nói chuyện theo kiểu này, hành hạ nhau làm gì cho nó mệt người ra, ước mơ được cùng nhau chờ đợi để có 1 ngày đầy nắng và hoa chỉ là ước mơ. Muốn nói thẳng 1 điều, mà sao thấy khó nói thế.
    Lâu lắm rồi, không vào trong box nay post bài không hiểu vì lí do gì, nhưng có lẽ bởi những nhiệt tình và năng động hàng ngày đã không còn. Thế mới biết phục anh JE, ngày nào cũng vao post vài bài nhăn nhở rõ ràng chat chít.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  6. xa_anh

    xa_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hoàn thành mục tiêu spam box XD. Xin lỗi làm phiền các đồng chí nghiêm túc nhé, nhưng dạo này ngứa tay ngứa chân muốn đấm đứa nào quá mà ko được, hì. Tặng hoa nè làm điếu thuốc nhé Uống bia không mà thôi hết bia rồi nhịn đi cho nó tiết kiệm
    Và em mơ thấy ...Thấy anh nhìn emThấy tiếng anh cười Và lời nói lúc anh làm quen Nghe sao rất gầnEm mơ về anh
  7. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    TRước hết xin mọi người lưu ý đừng spam bài ở đây nhé. Sang chỗ khác mà spam. Những chỗ này dễ gây phản cảm lắm.

    Nhật ký ngày....
    Hôm qua, tự dưng chat được với một người thật thú vị. Quái lạ sao dạo này mình chát nhiều thế nhỉ? Trước có thế đâu cơ chứ.
    Sáng: Lục đục dậy chạy buổi sáng. Ra ngõ gặp ngay cô bé hàng xóm cũng bắt đầu chạy. Cười một cái làm quen. Trời duyên thế không biết. Chạy cùng nhau, chuyện trò một lát, phát hiện ra đã có bồ. Mình đi nhiều quá thành ra ở nhà bọn nó đến tán hết con gái rùi. Tiếc!
    Trưa: Lụi hụi với cái chương trình , chạy mãi mà vẫn không ra kết quả. Điên. Bỏ đi chơi. Lúc về gặp ngay con bạn thân. Ái chà. Thế là vào quán. Thế là tốn tiền. Mai lại phải xin tiền mẹ. Híc.
    Chiều. Lang thang tìm một đôi giày ưng ý. 35K cho một đôi giầy. Khiếp đắt thế. Cơ mà cũng đẹp. Mai có cái mà xài. Chạy buổi sáng phai có đôi này nó mới hoành tráng. Nhưng đá bóng thế thì mấy hôm là nát....
    Tối nay chắc lại ngồi đánh phỏm với mấy ông chú. Hôm qua lỗ 3K. Hôm nay thu lại mới được. Dạo này cờ bạc mới chết chứ. Các cụ nói cấm có sai: Nhàn cư vi bất thiện


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  8. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Hin`h như mùa xuân đã chuẩn bị ùa về...sáng sớm bỗng thấy từng đàn chim ríu rít đùa nhau bay ngang khung cửa sổ...đôi uyên ương năm cũ giờ laọi trở về...làm tổ trên cái cửa sổ cũ kĩ phòng mình...bỗng thấy vui vui...chẳng hiểu khung cửa sổ già nua này đã chứng kiến bao nhiêu đôi uyên ương như thế....
    Khe khẽ lẩm nhẩm 1 bài hát ko đầu ko cuối....nắng dường như vàng hơn...lấp lánh trên mặt tuyết.....
    Xuân sắp về....
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  9. vutuanngoc

    vutuanngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    thế này có bị gọi là câu bài không nhỉ???
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Ngày ...buồn
    Tháng ...nhớ
    Năm...mong
    Ôi, em nhớ....net.....
    ()
    Tháo modem rồi...chân tray cứ bứt rứt không yên...nhớ gì như nhớ thuốc lào...đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên....Thế nên mình phải cho cái modem đi ở đợ, chứ để nó trong nhà sao cũng lại lôi ra hí hoáy lắp vào....
    Chiều, đang mở máy ra chuẩn bị làm cái điều kinh khủng là: HỌC thì chuông điện thoại réo vang.
    Một giọng nói ngọt ngào và...man trá vang lên. Chưa kịp mừng thì chàng đã tuôn cho một tràng:
    - em ơi, em lên mạng ngay đi, cái...nó gọi em kìa
    - hơ, em lên sao được, chẳng nhẽ lại ra hàng bây giờ
    - Ừ, thôi chịu khó đi
    - Thế anh đến trả tièn net cho em, em hết tiền rồi
    - Em cứ đặt cái gì lại là được mà
    .....
    Ôi dồ ôi, anh iu gì mà tàn nhẫn thế !
    Phóng như điên ra hàng net, áo quần thì lôi thôi, mặt mũi thì phờ phạc...lạy Chúa, đừng bắt anh nào phải gặp con vào lúc này
    Hoá ra là cô em iu quí đang cần trút bầu tâm sự. Bố khỉ, mày cứ về đây rồi thì chị đòi cho đủ nợ. Tội nghiệp cái thân tôi lắm.
    Lại điện thoại. Con bạn í éo: mày ơi, hôm nay SN cái...
    Hơ hơ, chết thật, mình phũ với bạn bè quá. Quên hết tiệt. Lại leo lên xe ...trên từng cây số....
    Ì ạch vác gói quà ( bé xíu ) đến nơi, thì nàng đã tít đi đâu mất rồi.
    Huhuhu...
    Và lại online...........
    Chán quá, chẳng muốn về nữa...
    Một ngày.
    To mày: hôm nay SN ai nhớ không? Mail cho nó đi. Chắc nó cũng mong tin đấy. Quà thì tao lo rồi (nghèo còn mắc cái eo ), bao giờ về nhớ....trả tao nhá




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này