1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Sáng lo` mo` dậy khi cái chuông điện thoại réo eo éo bên tai...lèm bèm mấy câu rùi nhìn ngó coi nó báo cái gì.....he...sinh nhật ...ui..con chó...đã lại sinh nhật rùi...thế là 2 sinh nhật của nó mình ko được dự...mà mày ui...hôm nay nó lại tít đi đâu hả? Làm sao mà tao quên sinh nhật của bọn mày được...lại còn cẩn thận thế này cơ mà....hi`hi`....chẳng bít đền ngày nào mới lại được bu` khú cùng bọn mày như ngày xưa nhỉ??hic...đấy..đọc cái bài cao nguyên mà tự dưng thấy nhớ bọn mày vô cùng...lại nhớ về cái thời ngày xưa....giờ mới thấy mình già cỗi quá...hichic...
    Chiều...đem cái nhà thờ vào lớp..khệch....lại bị tra hỏi vì sao lần trước ko đi học...chán thật....có phải là mình muốn bỏ đâu...chẳng qua là bắt buộc thui muh!!!he he....nói chung là con vịt nó kêu mặc!
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  2. Punk_Rock84

    Punk_Rock84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi tí nhé, hôm đấy tớ cũng sinh nhật đứa bạn, ngày xưa học ams,mà nó cũng đi vắng, thế cái đứa mà BCV đi sinh nhật tên là gì?
    --------------------
    Khi ôm anh xin đừng ôm chặt quá.......
  3. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Nhắc Punk_Rock84, không spam bài trong này nhé
    Nhật ký ngày...
    Sáng vào NUCE, thấy cái con số 30 to tướng, Ô hay lại còn có người vote cho mình nữa cơ đấy. Oài, hoá ra...Thanks alot! Lục đục gửi trả lại 3 phát. Lâu lắm mới thấy cái dây thần kinh cảm kích nó động đậy!!
    Chạy qua chạy lại mấy trang web thấy mấy thứ cần tìm. Thời buổi này không ghi lại nhanh thì có mà mất ngay. May là mang theo Floppy.
    Hôm nay đi khám sức khoẻ. Mà giờ này còn ngồi ở đây. Chốc lên xếp hàng chắc không kịp. Kệ, để đến chiều vậy...
    Nhớ đến tối qua thật lãng mạn. Giá giữ được cái giây phút ấy nhỉ? Thôi thì...
    Cám ơn và cám ơn. Lại thấy cuộc đời có nhiều ý nghĩa....


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  4. wa_wawa

    wa_wawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    KHổ quá, ngồi kỳ công làm lại nick vậy!
    Hi every body! nhớ vote sao cho tui nhá!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, ấy quen cái Phương thì chắc cũng quen nó rồi. Ngày xưa, cái thuở ấu thơ ấy, các vị cùng lớp cả thôi. Cái Hằng ý mà. Được hôm SN mò vào nhà nó thì đi vắng tiệt
    Hôm nay chả được cái việc quái gì.
    Thầy ơi.........sao mà thầy họp lắm thế....tương lai của trường mình chắc cũng không khá khẩm hơn đâu. Thầy họp làm gì hả thầy....em tìm thầy mãi không được...thầy ơi...thầy.......
    Không biết đứa mắc dịch nào vote thêm cho mình 1* nữa. Mà dạo này mình tự kiểm điểm bản thân, thì có gây thù, chuốc oán với ai đâu. Lại còn ít lên mạng nữa chứ. Sao chúng nó cứ rình rình lúc mình không để ý là...vote...vote...vote...
    ......... &*(^&*%^&$$%@#@$%$&........%&^$$@#$!@^)*)&*(*&........
    (Hí hí, khỏi lo giữ 5 sao nữa )




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  6. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ui...1 ngày ko thể mệt mỏi hơn được nữa...ai bảo có nhiều đàn em thì sung sướng nào? Mệt phờ ...hichic....17 nhóc...cha mẹ ơi...ko tưởng tượng nổi.......
    Chợt nhận ra 1 điều là mình ko còn là 1 đứa nhóc 19 tuổi...cũng lạ, cái con số 19 ấy đã là của quá khứ 2 năm về trước...buồn cười thật...mình vẫn cứ giữ mãi trong tim hình ảnh của thời năm nhất...để tới tận bây giờ..vẫn nghĩ là mình chỉ là nhóc sv của năm thứ nhất...cả bọn nó nữa...mỗi khi hình dung..lại vẫn là nhưng gương mặt ấy..vẫn những nụ cười ấy..vẫn cũng là tuổi ấy....

    Giờ thì xa rồi....hèm...lại sống với những suy nghĩ cằn cỗi và lẩn mẩn hàng ngày......lại tự hỏi liệu đến 1 ngaỳ nào đó, khi trở về mình có trở thành 1 cái máy vô cảm hay ko???
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------
    Ngày hôm nay đẹp ....
    Đời hôm nay hạnh phúc ...
  7. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Đời sao đen bạc quá , mọi khi vẫn đi xe ko gương có sao đâu . Mk , tự nhiên chiều qua bị tóm ở starbowl mới nhục , mất 50K , cũng may mà biết luật nên đưa thằng cá vàng tờ 100K , bắt nó trả lại 50K . Thiếu tiền in đồ án , đi vay thằng bạn ===> đến muộn , bị thầy chửi te tua , thất thểu đi về thế nào lại gặp em WC đang lơ ngơ trong trường XD mới lạ , định ra nói chuyện thì thấy thằng cha nào đi Wave alpha phi ra ... Thôi , đành về vậy .


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  8. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Em hỏi tí nhé anh lake: Cái thằng đi Wave anpha nó học trg mình à?Thế mà anh HF bảo nó học Kiến Trúc!
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ...
  9. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Nhắc bao nhiều lần rùi mà vẫn spam trong này. Chú JE gương mẫu đi. Mod gì...

    Nhật ký ngày.....

    Thứ bảy, hôm nay không mưa, thế mà con đường chỗ nhà mình vẫn lầy lội. Điên. Cái máy tính của mình lại crash, tranh thủ ra net tý...

    Thứ bảy,
    mình vẫn bị cúm, đêm qua ho hơi nhiều. Quái lạ sao cứ về Hà nội là ốm nhỉ? Hay là....Trời ơi!!!
    Thứ bảy, 5 cuộc gọi nhỡ từ Hải phòng. Chắc là...Mình mới đi có 15 phút thôi chứ nhiều nhặn gì đâu. Nháy lại một phát. " Có người vừa gọi dịch vụ cháu ạ." Định hỏi ai, lại thôi. Biết chắc rùi còn gì...
    Thứ bảy, một cái SMS thú vị rất lấp lửng. Hay. Mình thích như thế. Nhưng hình như mọi cái bẫy đều rất ngọt ngào ngay từ lúc đầu thì phải. Quen rồi.!!!
    Thứ bảy...vẫn như mọi thứ bảy


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  10. highflyer

    highflyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời đẹp quá , 9h sáng xách xe chạy lòng vòng hít thở không khí bù cho mấy ngày mưa gió , tối nào cũng bó gối xó nhà . Dạo này hay gặp JE thế , tuần ra trường có 1-2 lần nhưng lần nào cũng gặp ở hàng nước . Anh em có ai đi xem rock ko ? 19h30 tối mai ( chủ nhật ) tại nhà văn hóa HBT ở phố Bạch mai .
    To JE : Sao chú lại gọi thằng bạn bên kiến trúc của anh là thằng thế , nó học năm cuối rồi đấy .
    pearl jam

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này