1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Southlover

    Southlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Dạo này suốt ngày vùi đầu vào công việc, chẳng co htời gian mà nghĩ vẩn vơ như ngày xưa nữa. Sáng ngủ dậy lao đi làm vì sợ muộn, sợ bị cái tay đáng ghét ở văn phòng túm được lại hoạnh hoẹ mình. Thể nào có ngày mình cũng bật lại, nhưng bây giwò mình phải kìm nén đã, mình là ma mới nó là ma cũ thì mình phải chịu thôi.
    Dạo này không thấy hắn nhắn tin cho mình nhiều như trước, thỉnh thoảng laij thấy thiếu thiếu cái gì đó, không bít mình có nhớ hắn không nhỉ? không bít hắn đã có người khác hay hắn đang thử mình nhỉ. Đã thế mình cũng không thèm chủ động nhắn tin nữa. Mặc dù nhiều lúc mình cũng rất muốn buôn chuyện với hắn,
  2. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí tối 28:
    Quyết tâm không xem trận đá bóng nào cho khỏi đau tim,ngồi làm nền móng thì gần như chép lại bài mẫu của thầy trong sách hướng dẫn,còn cái trụ địa chất thì nản quá rồi bỏ luôn,
    to HF: Mai em có đi,nhưng h vẫn chưa mua vé,chiều qua Rock Bụi nhưng trong túi còn có 40N chẳng lẽ lại mua 2 vé thì hết bố tiền tiêu nên để thằng limpxdhn nó mua rùi trả nó tiền sau!Mai ai đi họp lai một chỗ nghe cho xôm nhé!
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ...
  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    HÊhHhehhe!Lại là ng viết Nhật kí đầu tiên của tháng 3:
    Đêm nay ngồi chat với con **** trong SG mà buồn cười quá!Nó cứ tưởng mình ở SG,đòi gặp mặt nói chuyện mới chết chứ!Mà bác SF cho em hỏi trong SG có cái chợ nào là chợ Ba Chiểu gì gì đó không?em hẹn nó ở đó!Nhưng dù sao có chương trình xem trômh WC cũng hay,mình xem "hàng" mà nó không biết là bị xem trộm chứ!hehhehhẻhe!chat đêm kẻ cũng nhiều cái thú vị,mỗi tội sáng lại dậy muôn!Bác nào muốn có nick của em này PM cho em nhé,em cho....(Nhất là bác SF ýhehhehhehe)
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ...
  4. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời muốn được bình yên chăng xong. Đôi khi tốt quá lại bị lợi dụng. Biết là bị lợi dụng rồi mà vẫn còn cố mà lao vào. Có những điều không thể quên được ngay, những hình ảnh đêm qua cứ chập chờn hiện về, có cái gì đó cảm thấy bị xúc phạm, mình nhiều lúc nghĩ, bị người đời coi chẳng khác gì con ****, muốn làm gì thì làm. Đôi khi thấy lòng tự trọng bị tổn thương trầm trọng, lời xin lỗi là không đủ, những ấn tượng ban đầu bị bóp nát, những tình nghĩa chỉ là hư ảo. Lòng tốt đã tự nhiên thay bằng sự hận thù. Vẫn nói vẫn cười đấy nhưng ánh mắt không còn sự kính trọng của 1 đứa con gái với 1 thằng lớn tuổi nữa. Tất cả trôi qua trong 1 đêm. Xảy ra trong 1 hành động. Chẳng nên đặt lòng tin vào ai hết.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Sao thế này? Lại chuyện gì thế hả con bé kia. Mày rỗi thì mail cho chị phát. Dạo này chị ít online lắm, mà on cũng chả gặp mày.
    Vừa uống thử món sinh tố chanh, ngon phết em ạ. Bao giờ về chị cho...mày mời chị




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  6. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Sáng không đọc kĩ,h đọc lại mới thấy có vẻ như viết cho anh quá nhỉ!Em hiểu và nghĩ thế nào thì tuỳ em thôi,anh cũng chẳng muốn giải thích nhiều!Còn nếu không phải viết cho anh thì tốt!
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ...
  7. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa đủ trình để lợi dụng em, Chẳng có chuyện gì ở đây ngoài 1 chữ trùng hợp, bài này em viết cho em, cho những cái nhẹ dạ cả tin của mình để rồi..........Còn về anh, anh chẳng làm gì mà sao cứ nhận vơ vào mình thế. Đính chính, bài này không phải viết cho JE.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  8. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    2/3/04
    Cặm cụi hàng chục cây số đến trường chẳng được gì hơn là một cái thông báo chủ nhật này vác máy đi chụp thực tập.Chăm chỉ đến không ngờ và tự hỏi sau tất cả cái vẻ ngoài không lo lắng và vui vẻ hiện giờ có phải là một thứ cảm giác thanh thản giả tạo hay không?Rỗng tuếch và ngụy tạo,phải chăng tôi tự lấp liếm nỗi buồn của mình bằng những tiếng cười giòn giã ném vào không khí....
    Chúng mày ơi,tao biết chúng mày thương tao,nhưng làm ơn đừng nhắn nhủ những điều đó lên những phương tiện truyền thông,tao ko thích đâu. Xin lỗi bé nào gửi tin cho ta trong buổi phát thanh hôm 14/2,ta bỏ về giữa chừng không phải vì ta coi thường các bé,đừng hiểu lầm,ta ko thích nghe tên ta xướng lên giữa trường như thế.
    Bé iu,tao hài lòng với tất cả những gì tao làm hiện giờ,ko buồn nữa mày ạ,tao và T đã lại nói chuyện bình thường...như 2 người bạn,chẳng biết có thực là thế ko,lúc này tao chấp nhận như thế. Tao đang dạy kèm văn cho thằng N,sau 3 năm lêu têu sống theo cách của mình,nó đã quyết tâm vào ĐH rồi,dạy văn cho 1 thằng hacker,lại dạy ko công,hình như tao hâm thật mày ạ,hi`hi` nhưng dù sao nó cũng là thằng chuyên đi sửa máy tính ko công cho tao và bố tao
  9. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    To JE : Cái chợ Bà Chiểu đấy ở SG ai cũng biết bác ạ,đi đêm có ngày gặp ma đấy bác JE. Bác SF chắc cũng biết cái chỗ đấy,ko xa chỗ bác ý ở lắm đâu,nhưng có khi bác ý đi đường khác cho thoải mái,cái khu đó hơi nhếch nhác,chợ búa mà,em ko biết nó còn là chợ tình ban đêm cơ đấy
  10. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Giời ạ, nhức đầu với mấy cái con người spam này đấy. Mà thui, biết làm sao được. Đọc bài của em bee2a như là đang nói với mình. Hay thật. Có vẻ chấp dai kinh...
    Sáng nay: một cái tin trên phòng đào tạo làm mình phát điên. Thôi, số mình nó thế.Ráng chịu.
    Ấy thế mà lại tình cờ gặp một cô bạn. Hà hà, hoá ra là thế. Đỡ stress đi nhiều thế.
    Gã 6ngón dạo này đi đâu không biết, chẳng thấy vào đây gì cả. Chắc công việc lu bù lắm đấy nhỉ.
    Mấy ông LZ và NhoEm đã nhận đồ án chưa mà cũng biệt tăm. Có khi mai anh em ta qua trường làm vụ offcái nhỉ.
    LZ, NhoEm, Wa đâu, JE đâu, ali đâu, Ghost đâu, cả Trando nữa. Sáng mai, lúc giải lao hết tiết 3, ai xuống căng tin được thì xuống nhé. Tôi chiêu đãi.
    Ơ có phải mình đang viết nhật ký hay là viết lời kêu gọi nhỉ. Lại là spam...Chán thật!


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này