1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Em bây h mới đọc bài thì về nhà bố nó rùi!bác phỉa nháy 3 giây chứ!
    Còn cái chợ Bà Chiểu gì gì đó em có ở SG đâu mà biết!Em đang định hè này vào SG chơi phát đc em AG13 tư vấn cho mối lmà ăn mới!Cái đó ng ta gọi là...................................Trai bao!hehhehhee
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ...
  2. Sunnybunnyhoney

    Sunnybunnyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Anh , lại 1 ngày nữa troi qua ,2 ngày rồi kể từ khi mình nói lời chia tay.Buồn, hụt hẫng.....Em là người chủ động trong chuyện này, mà sao vẫn thấy tê tái, buồn kinh......Em không ngò là mình lại nhớ anh đên thê, em không ngờ là mình lại khóc , mà khóc vì anh, em thương anh lắm,anh yêu em nhiều thế mà em chỉ làm khổ anh thôi.Trước đây khi đến với anh, em đã từng bảo anh hơn 1 lần rằng yêu em anh sẽ khổ ....Anh bảo anh chấp nhận được, anh chịu được tất cả...chi vì Anh Yêu Em nhiều lắm.Em khóc vì thương anh, em thương cả chính bản thân mình nữa.
    Anh biêt không, em muốn gặp anh 1 lần nữa,chỉ 1 lần nữa thôi, chỉ để ôm anh thật chặt trong vòng tay , để có được cái cảm giac la` ANH THUỘC VỀ EM lần cuối.
    Anh biết không, chiều hôm wa, em đã lang thang đến cái nơi anh và em thường đên, chỗ này đây,tất cả ùa về ,đọng trên môi em, nóng rưc,trên mắt em, nhoè nước.... sao mà bây gì xa vời quá......Môi em vẫn con xuớc, nhưng em không muôn cho nó lành lại, để em luôn luôn nhớ về anh....Lúc đó em giận anh lăm, anh làm em đau ,anh biết không?Nhưng giờ em hết giận anh rôi, Em biết chỉ vì anh qúa yêu em, anh không tin la đó lại là lân cuối của chúng mình nên anh mới làm như thế.
    Mấy hôm nay , nưóc mắt em tự nhiên cứ hay chảy ra, nhiều, nhớ anh, thương anh, thương cho ca chính mình nữa.....Nhưng em không thể làm khác được, em sợ rằng để đến sau này mình con đau khổ hơn thế này nhiều lần....nhiều lắm....để rồi nó sẽ trở thành vết thương và nỗi đau không bao giờ lành lại....Em sơ lăm....Thôi thì "thà 1 lần đau thật là đau để cố wên đi niềm đau" anh nhé
    Anh dứng đó........., em bất ngờ như không tin vào mắt mình.......nhưng tất cả đã kết thúc.......Nhớ anh .
    Quên em đi, cố gắng, anh nhé
  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Đêm ngồi làm nền móng mà chẳng biết mình làm cái gì,cứ chép trong hướng dẫn ra,chẳng biết mình khác nó cái gì nữa,h thấy ân hận khi hồi trc không học cơ đất cho tử tế!Lại còn cả đường nữa chứ,changr biết xử lý cái bình đồ như thế nào nữa vì hồi trc thầy Chuyên không dậy bình đồ.Bác nào đường giỏi cho em địa chỉ em đến em hỏi với!Cứuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ...
  4. oleviosa

    oleviosa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    1
    Đọc bài của sunny và nhớ lại chính mình,câu chuyện của mỗi người một khác nhau,nhưng có một cái gì đó chung về cảm giác,tưởng là chủ động chia tay sẽ nhận được cái fần yên ổn hơn khi mình đã sẵn sàng cho một sự mất mát,vậy mà sai lầm,vẫn đau,vẫn buồn....và suy sụp...rùi đứng dậy với một diện mạo khác,như chưa có gì xảy ra,lại như những người bạn thân,mặc dầu em thấy cả anh và em đều như vừa gượng ép vừa kiềm chế,cũng khổ,nhưng thôi thà như thế,đến một lúc nào đó sẽ nhận ra thực chất của mối quan hệ này.
    Em biết anh vẫn buồn,anh vùi đầu vào công việc,em lao vào chồn vùi cảm xúc trong sách vở,trong văn chương,trong những trang viết dở dang cho anh và em...em vẫn cười,vẫn vui vẻ và lộn xộn như một đứa con nít của ngày xưa,nhưng trống rỗng....
  5. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    đêm qua đã cố gắng ko động vào cái điện thoại bàn trên phòng nữa.Nhìn nó sao ức ức thế nào ý.Hôm trước đã rut rắc ra rồi đỡ phải buôn vào trong đó.Thế mà hôm qua nhìn thấy nó nằm lù lù ở đầu giường sao mà thấy ...nhớ nhớ 1 diều gì quá.Thôi thì...nhắm mắt xuôi tay đi ngủ ^_^.Thế nhé.Sẽ ko bao giờ chuyện đó xảy ra nữa.Tạm biệt mi !
     Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  6. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là hôm nay tớ rất vui. Dù bị sổng mất một con gà đòi mua cái 8310 với giá 1tr9, nhưng không sao, tớa vẫn đang rất yêu đời...he..he...
    Ôi, dù tuần sau sẽ là một tuần khổ ải, nhưng ta tình nguyện khổ ải...........




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  7. Southlover

    Southlover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ngày...................
    Đã mấy ngày nay minh cố gắng không thèm nhắn tin cho hắn ví hắn không nhắn trước cho mình nhưng sao không nhắn tin cho hắn trưóc khi đi ngủ mình luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó và không thể ngủ đưọc. Mình đã xoá số của hắn trong máy rồi nhưng trong đầu mình lại không thể xoá nổi. Giá như có cá máy làm lẵng quên nhỉ?Thế thì hay quá. Mình sẽ delete tất cả những cái gì làm mình nhức đầu. Mình sẽ quên hắn.Mình sẽ cố.
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thứ sáu đi học là mình thích nhất, vì hai môn thầy dạy đều hay, hứng thú nghe từ đầu đến cuối.
    Học được mấy câu định nghĩa hay hay của thầy và các bậc tu mi nam tử:
    - Khi trẻ người ta yêu để biết thế nào là phụ nữ, còn lúc già yêu để biết thế nào là tình yêu
    - Vợ là thánh chỉ vua ban
    Có sao dùng vậy, cấm bàn đúng sai





    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  9. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Tính ra hum wa em với anh iu tốn nhiều xiền phết nhỉ, nhưng mà vui, thui chịu vậy, em với anh iu đều cần những lúc thoải mái như thế. Em cần một người để nói chuyện. Khi nào chuyện đó có gì mới anh iu nhớ kể em đầu tiên nhé. Em biết thế nào cũng thế muh. Hi hi... Mà em có trót véo anh iu đau wá thì anh iu thông cảm, ai bảo anh tát em. nợ máu trả bằng máu thui
    It's gonna be another day with the sunshine
     ... Sweet dream ...
    When we can get together I feel paradise
     
  10. highflyer

    highflyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vác mặt lên đây không ngờ nhiều đổi thay quá . Đệ tử của mình có anh yêu rồi cơ à ??? thảo nào dạo này đi đâu mất mặt , hôm qua đi xem phim có vui không ? hẹn hôm nào thày trò ta buôn 1 lúc nhỉ , lâu lắm chưa buôn với đệ tử .
    pearl jam

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này