1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wa_wawa

    wa_wawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Ôi lại bị treo, cái số mình, thói đời bon chen hic hic hic
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em
  2. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Nếu cái em đeo kính cận mà các sư huynh nói đến ở đây là em WC thì xin thưa em ko phải em WC đâu đừng nhầm. Em chẳng có việc gì đến trường XD làm chi ???
    JE ơi sư phụ HF khoe em ấy tham gia thi Miss IIR à ha ha ha ha
    It's gonna be another day with the sunshine
     ... Sweet dream ...
    When we can get together I feel paradise
     
  3. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Anh Twins này, thành viên này spam bài này, anh gửi PM hay là làm cái gì đó nhắc nhở đi nhé, phải thể hiện quyền lực sức mạnh của mình chứ, cũng như khi anh thể hiện với em ấy.
    Em kính mời anh sang topic SMS em thủ thỉ với anh một tí
    It's gonna be another day with the sunshine
     ... Sweet dream ...
    When we can get together I feel paradise
     
  4. xa_anh

    xa_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Khi tự thấy cảm thấy mình quá kém cỏi, hoặc là người ta sẽ thấy xấu hổ mà cố gắng vượt lên, hoặc là người ta sẽ thấy chán nản. Nhưng sự xấu hổ chỉ làm em thêm tự ti, mệt mỏi, và hình như em đang buông tay mất rồi ...
    Và em mơ thấy ...Thấy anh nhìn emThấy tiếng anh cười Và lời nói lúc anh làm quen Nghe sao rất gầnEm mơ về anh
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    MK!Học GDQP chán vãi đạn,bỏ lên l''''espace ngồi chơi thì không vào đc YM,đành phải ngồi gõ lung tung,sang box Ngô Quyền của em Hằng thấy có mấy bài hay phết.
    PS:Cám ơn bác Twins nhé,nhờ link của bác mà em biết đc em mà em có .....film là Nhàn chứ không phải là em gì Hoa Khôi Ngô Quyền.....
    Được jonnyenglish sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 12/03/2004
  6. wa_wawa

    wa_wawa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Em beengoan nhá, anh viết nhật ký hôm nay , sao em cứ nhảy vào xăm xoi chỗ nhạy cảm thía?? Có cần thiết phải mượn anh làm cớ không
    Quên không lại bảo mình spam
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA tớ chào ấy, nhật ký!
    [​IMG]
    Đau đớn thay phận đàn bà
    Dẫu hơn hai tuổi vẫn là phận em
  7. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Dạo na`y có nhiều điều làm mình chán nản quá....mà bỗng thấy mình dửng dưng lạ...chả hiểu vì sao...chỉ có mỗi hcuyện sức khoẻ của em là làm mình quan tâm...còn thì...
    Chả hiểu nghĩ gì nữa....lắm lúc thấy phát điên lên được...tìm được người hiểu mình sao mà khó thế?.....
    Giờ tự dưng trở nên gấu thế này...hồi xưa nghĩ mình đi học cũng ngoan ngoãn lắm...nhớ là cô giáo còn ghi là" ngoan , hiền, ít nói".....còn bi giờ vào lớp tiếng....chỉ thích quậy phá...bức bối với cái kiểu dạy ấy....khó chịu thật....thế thì càng phá...đồng tâm hiệp sức lại mà phá.....hiếm thấy cái lớp nào giống lớp mình bi giờ....giáo viên và sinh viên ở 2 bờ chiến tuyến..là tại cô chứ đâu phải tại bọn mình.......tại sao cô cứ phải moi móc thế nhỉ...toàn chỉnh sửa linh tinh...mà sửa lại sai.....nói cho cô thấy lỗi sai thì ko hài lòng...rút cuộc đi học để lấy cái gì nhỉ? ôi...em nhớ chị lắm chị ạ...giờ mới thấy chị dạy hay như thế nào....hôm nọ gặp chị thấy sao mà gần gũi thế...Uh..nghĩ cho kĩ thì bọn em được như bây giờ là nhờ công của chị....cả sự tự tin nữa.....ngẩng cao đầu mà bưóc, tin vào mình...chị chẳng nói thế là gì?!!.....thèm được sống lại những ngày cũ quá........
    Ôi...dạo này nhiều lúc vào box mà chán...cũng chả hiểu vì sao...nhưng có cảm giác cái nhựa sống tràn trề, cái không khí tấp nập và náo nức hình như đang lụi dần thì phải....vì đâu
    To Je: Je ơi nói cho tớ biết với ...có phải là trando NN nó đi đâu ko? nói cho tớ biết với...cứ doán non đoán già..lo lắm!thanks!!
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------

    Em thấy không...
           ....tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở...
             .....của thời gian..
    ...rất khẽ...
     
  8. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Quên nữa....dạo này thấy trời tự dưng đẹp thật...trong veo.......ko bít ở nhà mình dạo này thế nào???
    Mà các bác KD thân mến....có bác nào Quy Hoạch giỏi ko ạ? truyền cho em mấy cái kinh nghiệm với.......bọn em đang có bài tập quy hoạch khu dân cư....plz...
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------

    Em thấy không...
           ....tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở...
             .....của thời gian..
    ...rất khẽ...
     
  9. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Mk , tỉnh dậy lúc 10h . Hết cả xem film với mấy em xinh tươi box FTU .
    M_E ơi , anh lỗi hẹn với em rồi .


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  10. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của mình giờ trở thành nhạt ký. Công việc chẳng có gì. Học hành vất vưởng. Sống nhạt,lầm lũi, bó mình.
    Hôm kia, hôm qua, hôm nay và cả ngày mai nữa, giống nhau kỳ lạ. Cố mà sống vậy...Tự nhiên thấy cần có người ấy ở bên


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này