1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay bác LZ cho em và TOV leo cây nhé!Cảnh cáo đấy ,làm em lên lớp văn bản muộn,ông ý thắc mắc này nọ bực mình
    Chỉ yêu những kẻ yêu mình
    Không yêu những kẻ nhìn mình thờ ơ...
  2. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là cái ngày gì động vào cái gì cũng ko được, mail đăng kí ko được, nick cũng không được, đến cái hòm thư fpt cũng không vào được, bực cả mình
        Bee loves Honey

  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rõ buồn cười. Mình đưa em đi học, nhìn mấy cây hoa xưa trên đường Hoàng Diệu đẹp quá. Thế là nổi máu lãng mạn, làm một vòng lượn quanh Phan Đình Phùng.....hoa trắng muốt, lá xanh non....cả một mảng vỉa hè phủ kín toàn cánh hoa rơi...cứ như Hàn Quốc
    Rồi vòng lại đi học, trong bụng chắc mẩm lâu lắm rồi mới được hôm đi học sớm.
    Ai dè, mải lơ ngơ, vượt mất cái đèn vàng, hic, các chú công an thính thế, túm cổ mình giữa đường. Giở ví ra mới biết mình hết tiền , nhưng cũng được cái các chú ăn tạp, nên 3 chục cũng ukie. Buồn ghê lắm! Thề ko bao giờ lãng mạn nữa
    Đến lớp cuồng quýt làm bài giữa kì. Rồi lại nghe thằng bạn nói bài báo cáo được đánh giá cao. Sướng âm ỉ !
    Ra hàng net, gặp người bạn mình đang mong tin. Mừng không biết để đâu cho hết. Cứ vui lâng lâng cả buổi.
    Thật đúng là life is a rollercoaster.
    Today is present!




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  4. phuongmap

    phuongmap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/11/2001
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Nhắn chú nào muốn tìm hiểu về phần mềm xây dựng - kiến trúc hay liên quan...chú nào muốn tham khảo thì có thể liên hệ với mình....thế nhé...bb
    And I say yes, you look wonderful tonight
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Mình vốn là đứa không thích nói nhiều về chuyện tình cảm, vậy mà mọi người cứ thích bới móc ra. Trước hết những tình cảm đó là của riêng tư, của 1 mình mình, chỉ những người cực kì thân thiết mới có thể hiểu hết được những khúc mắc nằm sâu đó. Vậy mà ai cũng trách bảo là yêu gì mà chẳng bao h nói đến chuyện yêu đương. Mọi người đâu có hiểu là mỗi lần nhắc đến chuyện đấy, lần nào mình cũng cố giấu nước mắt. Cười đó mà khóc cũng đó luôn. 1 ngày, 1 tháng, 2 tháng nữa thôi, h này tháng 5 mọi chuyện sẽ rõ ràng, h này 2 tháng nữa thôi, mình sẽ lại được ngủ trên chiếc giuòng quen thuộc, nằm dài ra trên nền đá hoa mát lạnh, lại được hưởng cảm giác nhẹ nhàng thanh thản khi bước trên sân trường cấp 3. Tìm lại được cảm giác bồi hồi của những đôi yêu nhau. Liệu người ta có mong mình về? Hôm qua, hỏi 1 câu, anh có tin em ko? Biết trước câu trả lời là có rồi mà cũng vẫn hỏi, phải chăng để làm cho lòng thấy nhẹ nhõm hơn, cuộc sống. Ngày mai lại là 1 ngày mới. Mùa xuân đang về trên mảnh đất lạnh giá này. Ngày mai chắc không còn tuyết rơi.
    Cười là nước mắt khô không lệ
    Được bee2a sửa chữa / chuyển vào 09:00 ngày 18/03/2004
  6. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Chuối mắn quá đi mất..bực thật đấy, mày ui, tao reply lai cho mày ...thế mà cái nhà Yahoo củ chuối đấy nó bị lỗi xoá sạch sẽ, điên cả người...rùi lại còn ko gủi gi được nữa, thui, để hôm nào tao ra viết lại vậy....bực thật!
    Mọi chuyện bi giờ đành bó tay vậy...mình chẳng bít nên làm thế nào nữa....trả lời cũng ko được mà ko trả lời thì.....người ta vẫn bảo tìm được 1 người để yêu thì dễ chứ tìm được 1 người bạn thì khó vô cùng...thế mà tại sao tất cả cứ lộn tùng phèo lên thế này...giá mà ấy hiểu thì tốt biết bao! Mà tớ tin là ấy hiểu, nhưng sao ấy lại đẩy tớ vào tình thế khó xử thế này....tớ ko tham lam , tớ chỉ muốn giữ 1 tình bạn đẹp...lẽ nào lại ko thể như thế
    To bee: em chuẩn bị xong mọi thứ để về chưa? Về rồi thì có lẽ mọi chuyện sẽ đỡ rắc rối hơn là mình tưởng, cái chính là mình, chứ ko phỉa là yw kiến cuae người khác..okie?! a`..mà cái lick em gửi, chỉ ko xem được...cái gì thía???
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------

    Em thấy không...
           ....tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở...
             .....của thời gian..
    ...rất khẽ...
     
  7. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    BK! Hôm nay là một ngày đen đủi, làm hỏng bố cái máy roài
                  Có mùi hương gì rất dịu
                      Đung đưa gió thoảng vườn cau
                  Có niềm bâng khuâng rất lạ
                      Trong ánh mắt người tìm nhau
  8. muluoitraixd

    muluoitraixd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Mò mẫm mãi mới thấy cái link có chữ trả lời cho topic. Giao diện phức tạp quá anh em ạ!
    Hôm nay đang sướng vì cái đề tài làm cùng thầy có khả năng phát triển thêm, nhưng chắc sẽ mệt đây....
    **********
    Ước mình hoá ly rượu
    Người ấy uống chơi vơi....
  9. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Oai` ông anh ơi, giao diện thế này còn phức tạp cái nỗi gì nữa, dễ hiểu nhất quả đất rồi còn gì
    Chuối thật mấy hôm nay cứ mưa suốt thế này. Càng mưa càng chán đi học. Hôm nay vừa bùng 3 tiết Cơ, đến ngủ một lúc, về...vẫn mưa, chán không chịu được. Mai lại dậy sớm đi học thể dục. Không hiểu mấy ông nghĩ ra cái môn này chuối thế, không học thì chết, học thì cũng chỉ để qua, học thể dục mà như kiểu học dậy sớm, đến nơi thì chả làm gì, múa may một lúc thì về, mình nghỉ hai buổi rồi, còn một buổi nữa thì QUIT, mai phải nhớ đặt chuông đồng hồ...

    Không có gì để nói :D
  10. muluoitraixd

    muluoitraixd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đừng gọi tớ là ông anh, gọi là bà chị dễ nghe hơn, vì tớ là con gái mà, hic hic...
    **********
    Ước mình hoá ly rượu
    Người ấy uống chơi vơi....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này