1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đua đòi một tí vào đây viết nhật ký hic ở nhà dưỡng cái chân chán chẳng buồn chết hic hic nếu mà được tung tấy như mọi khi hay về nhà thì đã chẳng chán đằng này chỉ có mình với 4 bức tường cái máy tình và dt chẳng nghẽ cứ ôm mãi những thứ ấy .kaka mấy hôm nay lại còn không ngủ được chẳng hiểu lại mắc cái chứng giè nữa.Hehe hôm qua nhắn tin với ox trong sài gòn thấy buồn cho ox nhiều mà không dám nói .Keke mình thắng đá bóng đi xem phim gì nhỉ??? để nghĩ đã
    Yêu ka ka và paolo vì anh đẹp trai đá bóng giỏi giúp em thắng cá độ ha ha
    Have u ever been in love?
  2. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    ...Tiếp nối nhật ký hôm qua...
    Hôm nay, vừa 6h 15 đồng hồ đã kêu inh ỏi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng điên cuồng, mình cũng dậy được khỏi giường. Mất 5 phút lử đử và lưỡng lự không biết có nên ngủ thêm...2 phút nữa không, tuy nhiên nghĩ tới bản án đang treo trên đầu (chỉ một buổi nữa thì không được thi) nên mình quyết định hôm nay phải đến thật đúng giờ....Đánh răng, rửa mặt và ...trang điểm xong, nhìn đồng hồ đã 6h 35. Không kịp ăn sáng, lập tức lấy xe, phóng như... một con trâu tới trường. Sau khi gửi xe, mới có 7h kém 10. He he, thế là hôm nay đến sớm rồi, kiêu hãnh bước ra sân chờ tên giáo viên thể dục đáng ghét đến...(15 phút sau) Sau một hồi ngồi chờ...mốc mặt, tên giáo viên đáng ghét cũng thò mặt tới, là lạ, sao hôm nay lại mặc comlê, sành điệu đây. Mình đang vênh mặt khệnh khạng đi tới thì tự nhiên thấy bọn nó tản hết...ra nhà để xe, còn lão giáo viên cũng quay đầu lượn,???, không hiểu, chỉ biết là mình cũng ra nhà gửi xe lấy xe và phóng về, khi về vẫn tự hỏi hôm nay mình dậy sớm để làm gì và tự nhiên lại bị mất 1000 đồng gửi xe...

    Không có gì để nói :D
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 8h30 em .Em ngồi đếm lại hôm qua em và anh nhắn với nhau 30 tin ...lập kỷ lục mới của em rồi .sáng nay em chẳng ngủ được online lại huyên thuyên với anh .Lạ thật bất cứ khi nào trong lòng em có nhiều điều không vui những xáo trộn những tình cảm không rõ rệt ,khi em cảm thấy mình sắp rơi vào một cái mạng nhện do chính mình tạo ra thì anh lại xuất hiện giúp em .Anh còn nhớ khi em học năm thứ 1 đã có lần hùng dũng đi cùng anh sang nhà ăn của trường XD ăn cơm không?Hồi đó buồn cười thật anh thì lênh nghênh em thì bé như một cái kẹo hai anh em mình đi hiên ngang vào nhà ăn mà gặp vài chục cặp mắt super soi.Anh ra trường rồi đi làm cũng ít gặp hơn ít chiều em hơn hic nhưng anh vẫn hiểu e như xưa nghe cách nói chuyện nhìn cái bản mẹt dễ ghét của em là anh bít em vui hay buồn .Anh đi làm rồi béo ra trông đẹp trai và hoành tráng hơn .Buồn cười thật .Nhớ hồi năm thứ 1 em cũng ngây thơ trẻ con thật bị anh dụ dỗ trốn học đi chơi mất mấy lần ai biểu trường em gần trường anh làm gì ???mà thật ra tại đi với anh rất vui .giờ ngẫm lại thấy thời gian trôi qua nhanh thật .A đang gặp chuyện buồn mà em chẳng giúp gì được cho anh à,e cũng chẳng biết khuyên a cái gì em chẳng có tí kinh nghiệm nào trong công việc em cũng chẳng biết khuyên anh cái gì chỉ có thể lắng nghe anh mà thôi .Hic còn cái dự án thành lập công ty mà anh làm giám đốc em là kế toán trưởng ấy chắc bị xếp xó từ lâu rồi .Giá mà anh đang ở đây e sẽ có cách làm anh cười vì anh có giận được em bao giờ đâu .Hic hic ngoài này mưa ướt lướt thướt hơi lạnh nữa còn trong ấy nóng lắm phải không?Đến bao giờ xong công trình này anh ra đi chơi với em anh nhỉ?Em biết anh không thích uống rượu vậy mà hôm qua anh đã tìm đến nó chắc anh buồn lắm phải không? Anh buồn em cũng không vui lắm(sự thật đấy anh ạ )với lại hi hi anh ơi anh ra nhanh lên em hết kẹo mút rồi chỉ còn có vài cái không dám ăn nữa sợ hết .ANh ơi cười lên cái nào :Anh chẳng thích em nịnh là gì anh là ông anh đáng yêu nhất ga lăng nhất hiểu em nhât.....sướng chưa
    Have u ever been in love?
  4. con_ranh_yeu_anh

    con_ranh_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời mưa gió, sầm sùi, buồn ơi là buồn. Hôm nay là hạn cuối nộp bài. Online vào đây check kết quả bài của mình xem thế nào, thế mà..hichic
  5. byebye_tinhyeu

    byebye_tinhyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    0

    bà meo này bon chen lắm cơ cho tôi hỏi cái nào avatar là ai vậy?Hehe cái ảnh anh Ken đẹp thế thay bằng một ông có hai cái kính dày cộm chán chết
    Hehe người yêu bà già đấy a`:xấu thế

    I don't want to cry because A man but I.....
    Love is tears, Tears is nothing => Love is nothing
  6. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Thằng JE đẹp trai nhất box bọn anh đấy.Em chê bai thế khác nào chê bai bọn anh
     Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  7. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    mẹ cái nhật ký
  8. doctai82

    doctai82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Hớ hớ cái "ông anh" này lắm chuyện quá, "anh" thì người ta gọi anh, gọi chị làm giềHay em bầu cho "ông anh" mấy cái sao nhé? " ông anh" thích một hay năm sao nào? nói cho" thằng em" này biết để nó bình chọn cho
  9. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Úi trời thế thì vinh hạnh cho em quá .Đẹp trai nhất box xây dựng cơ à hoành tráng thế .Hoá ra con trai xây dựng chỉ có JE là hoành tráng nhất mình cứ tưởng khác cơ
    Have u ever been in love?
  10. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lâu gòi hỏng có vào fá box Nuce. Thấy tình hình bình yên quá lại... ngứa nghề. Mà thui kệ, tả xung hữu đột với cái hụi chụt là đủ để xí lắc léo rồi. Thân còm cõi lại cứ thích chiến nhau.
    Ốm suốt làm bực mình quá. Giờ đang ngồi trước cái máy vi tính mà đầu cứ chênh vênh như đang ở trên trời... Hậu quả của mí ngày ko ngủ + đi máy bay mệt điên. Ai bảo đi máy bay sướng nào?
    Chiều vẫn còn vác xác lên được RFC ngồi đồng. Nghe bà chị buôn chuyện cũng vui. Đúng là chả có cái khốn nạn nào giống điều khốn nạn nào. Thấy mệt mệt, có lẽ do ốm thôi. Vẫn còn cười được --> còn sống tốt.
    Về nhà 3 hôm lạnh quá, mưa hoài, cứ lẹp nhẹp chả đi đâu được. Mà trái gió trở trời lại ốm, nằm bẹp dzí. Ức!... Đã thế bao nhiêu cà bát với khô bò cất vào balô này, lại xách cái balô khác đi. Đoản đến thế là cùng. Giời ơi, mình cũng là con gái kia đấy.
    Dạo này mình hấp kinh. Có lẽ có cái dây nào đó chập đến mức cháy luôn rồi. Mai lại fải đem đi sửa lại... Ơ hay... chuyện đời....
    Don't care what people say Just follow your own way...I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này