1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    hehe...tin vui tin vui...bài tập lớn tuần sau mới phải nộp...thế là lại chơi được rùi...mất công 2 đêm vừa rùi thức..hicihc....
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------

    Em thấy không...
           ....tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở...
             .....của thời gian..
    ...rất khẽ...
     
  2. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    ~!#!@$#!@#%#~!~~!#!$#$^&(&%*(*&#!@##~!$@$#^*~!~~!!$#@^%#$&$*&*(
  3. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    1 năm 6 tháng...tròn trịa 1 con số....nhói lòng 1 niềm nhớ gọi được thành tên.....
    Nhanh như ko thể nào nhanh hơn được nữa...mới như 1 cái chớp mắt thôi mà 547 ngày đã trôi qua....547 ngày với bao nhiêu những buồn vui , bao nhiêu lần hy vọng để rôì thất vọng...có bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu nụ cười....ko đếm nổi..
    Nhà mình ơi...hôm nay...P biết là từ 3 nơi xa xôi sẽ có 8 trái tim hướng về nhau, để lại nhớ khoảng thời gian quý báu mà chúng mình đã có....
    obelik09_ tôi chỉ là 1 hạt cát...
    -----------------------------------------------------

    Em thấy không...
           ....tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở...
             .....của thời gian..
    ...rất khẽ...
     
  4. con_ranh_yeu_anh

    con_ranh_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Ngày....
    Cuối cùng thì 1 tuần nặng nề nữa cũng đã trôi qua! Mai là 2 ngày nghỉ nhưng cũng có khối việc để làm! Dạo này học hành bận rộn quá nhưng mình chẳng sợ mệt mà cái chính là mình sợ khó. Học mà chẳng hiểu cái quái gì cả. Tối nay về lại đau đầu với các thuật ngữ: elasticity, equility, supply and demand....... Cuộc sống là thế mà. Chẳng hiểu sao, dù mình biết là bạn í chưa có người yêu, dù mình biết mà thực ra mình cũng chẳng biết cái gì nên mình mới hơi buồn khi biết nó lại đi cùng một đứa khác..... Mình còn có quá nhiều cái phải lo lắng hơn là những chuyên tình cảm nhố nhăng!
  5. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua lóc cóc đến XD, em "choáng" quá các bác ạ!
    Híc...lần đầu tiên đến trường các bác, có nhiều ngạc nhiên quá. Mới mò đến cổng trường, thấy soát vé cũng ghê, em nghĩ kiểu này khó khăn đây, nhưng mờ con bạn em cầm lấy tay em, dắt vào, em cũng hơi hoảng vì sợ bị gọi giật lại: "này hai cô kia! ra ngoài giùm đi!", nhưng mà hihi, có hai anh "gác cổng" không fản ứng j cả, cho tụi em vào
    Vào đến nơi rùi lại thấy toàn boys là boys, mà gã nào cũng cao như sếu..híc, thế mà tụi em vẫn được đứng ở hàng đầu, vì các anh XD đã nhường đường cho lên fía trên chứ...cảm động quá!
    Nhưng mờ đang cố xoay sở trong vạn người để xem được mặt các anh hát ( vì nếu nghe nhạc live mà không thấy mặt thật tức chết) thì bị tống về vì chương trình bị cắt tại chỗ...
    Nhưng mà em vẫn không hối hận tẹo nào khi vào đây, các bác các anh XD thật tốt bụng wá...
    Cho em làm dâu XD mấy...



    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...
  6. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hứ.....năn nỉ mãi mấy anh í mới cho lên trước....phải bảo là "để em chụp khuyến mại anh kiểu ảnh nhá" cộng thêm 1 nụ cười ko thể đểu hơn đc nữa thì mới ngo ngoe lên đc 1 chút
    Nhưng có 1 chú ( già thật cơ) nhất quyết đứng chắn ngang trước mắt, hừm...Xung quanh rặt con trai, thuốc lá phì phèo
    Chả bù cho trường mình...nhìn đâu cũng nhan nhản con gái...
    Hờ, nhưng đc cái không khí hôm qua hay thật...Đi về cứ tưng tưng...mất ngủ 1 lúc
    Có những lúc em cười thật buồn. Sao em ko khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn....?
  7. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    estoy apesadumbrado


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  8. Satanic_majesty

    Satanic_majesty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    871
    Đã được thích:
    0
    Trông thế mà điêu, chắc về bị mắng nên mới mất ngủ 1 lúc, chứ tưng tưng cái nỗi giè , hê hê
    Lắm con giai quá. kể cũng hãi à
    I hate myself for loving U
  9. lake_of_tear_04

    lake_of_tear_04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Hãi gì . SƯỚNG !!!


    tình yêu chắp cánh cho học tập

  10. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    NO COMPRENDO
    Có những lúc em cười thật buồn. Sao em ko khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn....?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này