1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muluoitraixd

    muluoitraixd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay bùng học đến Làng Hữu Nghị với nhóm mình. Nhưng mà ông thầy này quái tính lắm, chẳng biết mình có đủ tiêu chuẩn thi không, hic hic...
    *****************************
     
    Nothing lasts forever, and we both know hearts can change
    And it's hard to hold a candle in the cold November rain...
     
     
  2. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Lâu không viết nhật ký gì cả, Chẳng thấy có hứng..
    Chiều này đi EC, buồn buồn thế nào ấy. Chạy về nhảy vào net, gặp ngay một người không quen, đồng hương có khác, nói chuyện vui dã man, Mỗi tội là con gái, an nói bạo thê không biết...
    Hết vui lại chuyển sang buồn....


    Tốt nghiệp đại học, Lý lich rõ ràng, Sức khỏe tốt. Công việc ổn đinh. Nhưng ...vẫn độc thân
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngày 04 tháng 04 năm 04...
    Chả có cái quái gì hay. Đi ăn kem vậy




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  4. z_sprite

    z_sprite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trước khi bước vào,đã tự nhắc nhở rằng hãy chuẩn bị tinh thần,nhưng hoá ra ...hihi,con người vẫn là con nguời thôi,ko thể tỏ ra như ko có gì đc.Hôm nay và hôm qua vẫn chẳng có gì khác..khác hay chăng chỉ có ở một thời gian quá ngắn ngủi,rồi mọi thứ quay trở lại.Thời gian..liệu có phát huy chút tác dụng nào ko nhỉ? Tí nữa fải đi đâu mới đc,có fải một mơ uớc nào khó thực hiện đâu nhỉ..sẽ khác (chỉ có điều ko biết khi nào) Tệ thật!
    nothing really matter!
  5. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Đã bao đêm rồi,những giấc mơ như vậy cứ xoay quanh tôi.Cứ tưởng rằng mọi thứ đã êm xuôi,mọi chuyện dần đi vào quên lãng nhưng sao chỉ được 1 thời gian thôi những giấc mơ lại quay trở lại.Tôi ko muốn,ko hề muốn hay nói chính xác hơn là tôi sợ những giấc mơ như vậy.Tôi sợ cứ như vậy thì mọi chuyện lại bắt đầu trở lại.Xin đừng thế nữa đi,có được ko???.
     Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!!
  6. nhoc_con_thich_dua

    nhoc_con_thich_dua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    3
    Không biết viết gì cả.Mấy ngày về HP cũng chán.cãi nhau với nó đúng là chỉ thiệt thân .Nó và mình chẳng biết có phải là trẻ con quá không nữa.Tối thứ 7 gặp nhau trên Moka nó đi với ex nhìn giật mình ,mình đi với bạn ,nó nhìn mình mình nhìn nó bất chợt phá lên cười thế là hoà nhau .Nó không phải là ngưòi thù dai nhưng cố chấp mình không nghĩ rắng nó sẽ lại đi với ex lên moka .Giờ mới hiểu sắp sinh nhật ex rồi dù không yêu nhưng vẫn là bạn bè .Nó tặng quà cho ex đoán ngay ra là cái gì ,tao có cảm giác mày chưa quên ex và vẫn nhớ về hắn ta nhiều lắm.Tại chúng mày nhiều kỷ niệm quá nhiều chuyện quá nên giờ mới khó.Nhiều khi tao chỉ muốn mày quên phắt ex đi chọn một người như anh trai chẳng hạn dù gì đến thời điểm này anh hai cũng theo đuổi mày được được 4 năm rồi còn gì tao phục sát đất sự kiên trì và cả tình cảm của ông ấy.Cuộc sống bây giờ khó mà tìm được một người như anh trai lắm.Tao biết mày không thích tao nhắc đến vấn đề này mà cũng vì chuyện ex và anh trai mà tao với mày cãi nhau nhưng tao hy vọng mày có thể làm chủ :khi yêu hãy yêu bẳng cả con tim nhưng với một cái đầu tỉnh táo và lạnh lùng .Chính mày đã nói với tao như thế .Mày đã quyết định chia tay với Ex thì hãy cố gắng giũ bỏ hắn ra khỏi đầu mày đi
    love me love my dog
  7. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Tao không biết nói gì cả không muốn giải thích cái gì qua thì cho qua luôn.Nhưng tao chỉ muốn nói cho mày hiểu trong chuyện tình cảm không thể thiên cưỡng không ai có thể cố yêu được cả tao và anh trai cũng vậy ..cứ để mọi chuyện tự nhiên còn với ex giờ thật sự chỉ còn là tình bạn mặc dù tao không phủ nhận tao còn nhớ ex rất nhiều .2 năm không một lần cãi vã to tiếng thực sự tao hiểu ẽ và cũng thực sự hiểu tình cảm của ex nhưng đó là ngày hôm qua ,tao chỉ có thể cất nó vào một góc coi đó là một kỷ niệm đẹp thôi
    Tối nay bọn mình đi ăn kem nhé !qua chỗ học đón tao .[ .Dĩ nhiền là mày trả tiền rồi
    Have u ever been in love?
  8. con_ranh_yeu_anh

    con_ranh_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Và anh mơ thấy, thấy em kề bên..... Khi tình iu vẫn còn thì có cố vùi dập nó cũng ko được.Đừng để trái tim mình chai sạn, để nó đập tự nhiên thì hơn
  9. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thật đau khổ cho cái quyết định này của mình. Hai chị em mò lên Tràng Tiền, ăn kem, vừa ăn vừa xót xa cho túi tiền còm cõi. Đã thế, sau khi ăn uống no nê, lượn vài vòng Plaza, đến lúc lấy xe mới phát hiện ra cái lốp sau bẹp dí. Kì cạch dắt đi vá, chưa thở hết hơi thì chớ, chú sửa xe còn thản nhiên phán một câu:
    - Hai mẹ con giống nhau thế. Con bé này chắc chẳng giống bố tí nào .




    Nắng có thương người tóc phai màu...Xin nắng đừng về giữa trưa hè...
    Mưa có thương người mắt hoen lệ...Mưa nhớ bay xa, bay xa?
    Gió có thương người áo phai màu...Xin gió căng buồm gió đưa thuyền...
    Cây có đau vì lá xa rời...Cây nhớ vươn cao xanh tươi?.
  10. blue_onelove

    blue_onelove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    anh mong được gặp lại em một lần nữa...chỉ để nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi em mà thôi...anh nhớ em chết mất!!!
    em thi ở xa,cô ấy lại gần...trời thì lạnh,lòng anh lại mềm yếu!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này