1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    ngày chủ nhật online thì nhận được một tin nhắn... khà khà... set cho em xong thì cái máy của anh cũng đơ luôn, thế mới đen.
  2. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tình cờ nhìn thấy qua cửa sổ xe bus mấy bông hoa vàng bé tí trên thảm cỏ...vui .....thế là đã lại 1 năm rồi đấy....lại chả mấy chốc xung quanh thấy mướt 1 màu xanh....
    ôi...mày iu...cái chuyện trìu tượng đấy thì là vì..hi''hi''...hôm nọ chat với " ngày xưa" ý mà....
  3. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Máy của anh giờ này hết đơ chưa?
    Chiều nay vừa đi dự 1 funeral xong. Ông nội của đứa bạn! Đau buồn thật! Chia buồn với mày! Sao những người thân yêu lại cứ bỏ mình đi hết thế?
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    hic hic, không hiểu sao bọn nó được nhiều thế những 11 trong khi mình chỉ có 5. Đành phải viết cái này xem xem lỗi ở đâu!
  5. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Ôi một ngày bắt đầu với sự mệt mỏi.Đêm hôm trước đã thức trọn cả 1 đêm chỉ để....xem bóng đá và bù khú với mấy thằng bạn ở nhà của 1 đứa rồi thì đêm qua lại tiếp tục thưc đến 4h sáng chỉ để ngồi mò mẫm mấy cái bản vẽ.Sáng 7h đã bị đánh thức dậy đi có việc.Mắt đờ đà đờ đẫn chẳng làm nổi việc gì.Giá như có cái nệm ở đây để ngả lưng xuống ngủ 1 giấc no say thì tốt nhưng ngày hôm nay luôn là ngày bận bịu và vất vả nhất trong tuần của mình.Hic hic sao mệt quaaaaaaá
  6. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sáng. Ngóc đầu dậy, nắng chói cả mắt. Cuống cuồng vệ sinh, rồi vớ lấy cuốn tập nhét vào xách, luỵch uỵch chạy đi đón xe bus... Lên đến lớp bị thầy túm cổ mắng cho, hoá ra mặc nhầm váy đồng fục với váy jean. Hix... Chán quá, đồng fục quái gở. Lại còn bị mắng bởi bài test hôm trước có 70đ. Mắng hoài, thầy cứ thích đem điểm với cái học bổng HK ra hù doạ. Mệt cả mình.
    Trưa. Lọc cọc lết bộ về, giày vừa chật vừa cứng đau hết cả chân. Căm thù đồng fục... Vừa đến nhà nhận được cái tin đi fỏng vấn để nhận việc. Nghe đến làm việc hết cả mệt, vác xác chạy như bay.
    Chiều. Xong, qua vòng sơ khảo. Đợi tiếp thêm 1 tuần nữa để có quyết định chính thức. Chả bít có nên đi nộp hồ sơ tiếp ở nơi khác nữa không? Lỡ tuần sau fỏng vấn lần 2 rớt một fát thì... teo. Phí cả thời gian. Thôi, cứ kệ, dạo này cũng đang phải học chết lết hết nổi đấy thôi.
    Tối. Hẹn cafe, 3 đứa đú đởn. Con bạn quăng cái oạch từ trên xe xuống với kiểu ngã chổng 4 vó lên trời. Giời ạ! Cái kiểu ngã ko còn gì có thể ngượng hơn. hix hix... Đã thế lại còn mặc váy. Hu hu Làm lão anh đi chung dừng xe cười ngoạc mồm. Cả mình cũng cười, cả con bạn cũng cười. Đúng là... ko thể nào chuối hơn...
    Khuya. Thèng bạn bò qua quăng cho cái đĩa mềm chứa đầy đủ phần tài liệu đã được dịch đầy đủ. Mai có bài thuyết trình (thầy luôn luôn ác!) đành fải trắng mắt ra để học. Học xong giờ ngồi... tí tớn buôn chuyện với anh chàng của mình... Vui quá!
  7. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Hoá ra học lái ô tô cũng khó đấy chứ. Mình đã thử rùi mà..Phù, Trăm hay không bằng quen tay. Các cụ chẳng có sai tẹo nào. Đến khổ cho mấy ông kia, Bị chửi suốt cả ngày...Cái ông thầy này sao mà khó tình...Điên, không chửi mình là may rùi...
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Vào post cái bài cái không có người lại kêu bỏ box ra đi, Khổ nỗi ngày nào vào box mà kông tìm được những chủ đề đáng để post. Thời gian và công việc xoá đi những mông mơ và lãng mạn cộng với những văn chương rồi, dạo này cuộc sống bộn bề quá. Hôm nay phát hiện ra nick của 1 người quen vào đây, thấy cảm giác nó cứ thế nào ý. Chắc mình không có thói quen gặp bạn bè ở ngoài đời trên net. Thôi vậy
    Cười là nước mắt khô không lệ
  9. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Chính thức tuyên bố : Lụt rồiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  10. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ, mình béo ra. Kết quả của ăn nhậu và ngủ nướng triền miên. Sáng nay thử lại bộ đồng fục hồi đầu mới biết điều đó. Ôi trời ơi! Mình béo! Ôi.. sướng quá đi mất. Mong ước bao lâu mới thành hiện thực. Phải báo cho mami mừng mới được. Cái đứa còi còi, gầy nhẳng toàn xương đòn gánh với xương hông khoe ra, giờ béo... Mà cũng chả ngờ là mình lại béo. Một sự kiện nên đáng ăn mừng. Công sức của việc ngày nào cũng uống 1/2 lít sữa + uống thuốc bổ thường xuyên...
    Lâu rồi chả thấy bà chị béo của mình online hay nhắn nhủ gì với mình cả. Có lẽ quên mất con bé con rồi. Hu hu...Chị ơi, mail cho em chứ! Nhớ chị quá! Hix hix...
    Mình bảo là cai net mà vẫn chưa làm được. Phải cai, phải cai..
    Còn lão vẹo kia cũng.. lờ lớ lơ roài nhỉ? Chán nhể? Có thế thôi sao vẹo? Hơi thất vọng đấy!
    ối, anh NhoEm có cần em gọi đội cứu hộ và fòng chống bão lụt giúp cho ko nào?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này