1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Con em thân iu, đô này bà chị bận quá, test với exam liên miên, đau đớn lắm em ah, chỉ còn có vài tuần nữa là hết học kì rồi. Mà chị mày thì suốt ngáy skip class, cộng với ngủ trong lớp thôi, không hiểu rồi sẽ thi thố kiểu gì đây.
    Độ này bà chị an uống linh tinh, cộng với walking hàng ngày thế nên cũng thon thả lại. . Nói thể thôi tại chị an không thấy ngon mà mỗi lần ăn thì lại không ăn được nhiều ( không hiểu triệu chứng của bệnh gì ).
    Học vàng cả mắt con em ah, chị trong mấy tuần tới sợ chẳng lên mạng được cơ, 1 dạng giống như anh highllyer hoăc anh lake bi lụt y. Chi thì có chống lụt cũng không làm được gì. Botay. THôi con chị đi ngủ không lại ngủ trong lớp mất. BB con em. iu con em thế, hẹn em sau vài tuần nữa nhé.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  2. vutuanngoc

    vutuanngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên lại có 1 ngày trống rỗng,cảm thấy buồn và cô đơn.Xung quanh dường như chẳng còn ai cả
  3. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Máy nhà em chẳng hiểu làm sao không đăng nhập đc mới tức,hôm nay mới vào đc,lau lắm chẳng post đc gì....đồ án thì ngập lụt.Hic,hôm nay đến thông đồ án ông Doanh ông gạch hết mới cay,mỗi ông một kiểu,chẳng biết đg nào mà lần.Ông Đức thì khen tuyến mình tốt,ông Doanh thì gạch thẳng tay,bó tay....
  4. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Me too
    Về thôi, còn bao nhiêu thứ phải làm. Mà toàn thứ hãm.
    Ai đó đừng gọi điện đến nữa. Chẳng có gì để nói đâu!
  5. muluoitraixd

    muluoitraixd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Học lý thuyết Quân sự tận trên tầng 7 cùng với 1 lớp nữa. Vào lớp mặt đứa nào trông cũng thảm hại cả, tại trường mình củ chuối đến nỗi mà xây được cái nhà to tướng, cao ngều nhưng lại không lắp thang máy. Chỉ khổ cho bọn sinh viên, đã đói lại phải leo cao thế thì học hành sao được... Mình đi sớm, ngồi ngay cửa sổ, tuy không khí hơi loãng (he he..) nhưng được cái gió mát lạnh cả người. Cái chỗ của mình có lợi thế là nếu thầy giáo có biết mình làm việc riêng đi chăng nữa thì cũng chẳng xử lý được, nhân cơ hội đó vác Tư tưởng HCM ra học. Hơ hơ, thứ 7 này thi rồi, mà học đi học lại thấy vẫn thế, chẳng vào đầu được mấy. Hôm nay lại phải bò lên thư viện trốn sinh nhật 1 đứa bạn, chắc phải muộn mình mới ghé qua chỗ nó được. Mong sao cho sớm qua mấy cái tuần quân sự, tuy đi học vui thật đấy nhưng chẳng được cái gì vào đầu, thấy phí thời gian thật.
  6. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi cắt tóc, tự dưng muốn phá bỏ thói quen.Làm quả đầu trông chuối vật. Về papa gào thét suốt một buổi trưa, điếc hết cả tai..Con nhớn rùi, cho con tự do chút đi!
    Tối tự nhiên có người nhận lời mời. Lúc mời thì không đi, lúc không dám mời nữa thì lại đi. Đúng là con gái..!
    Nhận được cái mail vừa mừng vừa tức phát cáu. Chẳng lẽ, mình chỉ thế thôi à? Nhưng vẫn vui!
    Tự nhiên có người hẹn mình chat chít. Hè, lại người quen nào đấy! Không đoán được là ai. Hơi tò mò. Nhưng cứ thử thì mới biết được.
    Đang bận tự nhiên rỗi được một ngày, chẳng biết làm gì, Cái con mụ còm pú tờ tự nhiên dở chứng tạch cái hát đít. Làm mình khổ sở mới phét đít lại rùi fờ má. Cài cho nó cái win đầu, mất sừ tiếng đồng hồ. Lại thêm óp phích, rùi hê rờ ô sốp. Thêm nửa giờ nữa. Vui quá, khởi động lại . Nó hiện lên thế này:
    Windows protected fault.
    Rồi treo luôn.
    Thế có điên không chứ!
  7. CHOCOLATE_83

    CHOCOLATE_83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hơ, tưởng trường xd chỉ có 6 tầng . Dưng mà có thang máy đấy chứ .
  8. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    2 ngày liền đi làm liên tục thấy mình hình như không còn sức, độ này chẳng chat chit được với bà già, vé thì đã cầm trên tay mà lòng thì cứ thầy ngổn ngang thế nào ý. Lang thang trên mạng để tìm cái phần mềm chạy lyrics khi đang nghe nhạc thì cuối cùng lại vớ được quả hướng dẫn sử dụng down Norton antivirus 2004 thế là phải down vội. Tuần tới bận dã man đúng là sắp thi rồi có khác. Thỉnh thoảng thấy nhục như chó, đi làm như 1 con điên, đi học cũng như 1 con điên mà vẫn bị kêu là học không dúng sức của mình. Đến bó tay.
    Đôi khi thèm cái cảm giác lãng mạn như hồi trước với những bài post đầy chất lượng mà cuối cùng tìm mãi chẳng thấy đâu. Cái status mình để ai cũng nghĩ là nhớ nhà mà mình chỉ thấy bình thường, Mình chỉ sợ thời gian là quá ít mong rằng mình không bỏ lỡ thời gian nào. Lòng mệt mỏi, hôm qua khóc vì mệt quá chẳng có ai để than cả.
    thôi đi ngủ sớm vậy, hôm nay trời mưa
    Cười là nước mắt khô không lệ
  9. lordzeus

    lordzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời sao lắm nghiệt ngã đến vậy????
    Mình làm gì cũng không bao giờ có thể thành hiện thực. Ông trời lắm oái oăm... Bao giờ mình mong muốn điều gì, y như rằng thật bại cay đắng...
    Hôm nay tham gia giải bóng bàn của 4 khoa... Thua nhục ngay từ trận đầu... Chơi đến séc 5 rồi... Tỉ số đang là 10-9... Chỉ cần một quả nữa thôi là tới mình phát bóng... Ăn chắc... Bộp... Bóng rơi cạnh bàn... Miẹ nó chứ... Chưa bao giờ mình văng tục... Nhưng không văng không được... Nhục hơn con cẩu...
    Ông trời sao nỡ hành hạ tôi đến thế....
  10. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Biết 1 người đang bị ốm,biết là mình vẫn quan tâm,muốn nói 1 lời hỏi thăm cho đỡ lo lắng mà ko thể nào làm đươc.Đúng hơn là mình ko được làm vậy....Hi vọng em sẽ ko sao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này