1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    sao anh dát thế.Chẳng có phẩm chất trai xây dựng gì cả.Có hỏi thăm ốm đau thôi mà không dám nói thì làm sao làm được chuyện đại sự
  2. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    chẳng 1 ai dám nói anh dát cả.Có lẽ em ko hiểu được đâu.anh cũng đã nói rằng anh ko được làm điều đó mà.có lẽ....em cũng chẳng hiểu được đâu. ^_^
  3. meocon_g1983

    meocon_g1983 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Thôi dù có chuyện gì xảy ra thì cũng thật tội nghiệp anh
  4. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    thôi don''t care đi mà.Anh ko muốn ai bàn tán gì về chuyện của mình cả.Online là online nó khác với đời thường ở chổ được thổ lộ những điều muốn nói.Coi như là 1 quyển nhật kí đi.Anh cũng thế.Nếu đã vậy thì có ai muốn nhật kí của mình được bình cảm bao giờ.Hi vọng em sẽ ko nói gì về vấn đề này nữa nhé cô bé.À anh ko thích ai dành cho anh từ " Tội nghiệp ".Thế nhé.Chúc em vui vẻ ^_^
  5. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Vừa nhận được 1 tin ko biết là vui hay buồn nhỉ.Vậy là những gì tôi dành cho em tôi sẽ được lấy lại.Còn tôi thì lại chẳng có gì để trả cho em.Đặt 1 dấu chấm hết ở đây được rồi đó.Phải ko em?
  6. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Thứ..ngày...tháng...
    Sáng tỉnh dậy, bởi cái tiếng kêu " Dậy đi sơn ơi, dậy đi sơn ơi!" Ê cái con Yểng khốn nạn kia, để tao ngủ thêm chút nữa không được à. Lắm lúc nhìn thấy nó mà lộn ruột. Kể ra có nó thì đỡ phải đặt đồng hồ hẹn giờ
    Đi Sơn tây, thày bảo, mai mày bận , cho mày về , thứ 5 đi. A kay quá. đã sắp xếp hết cả rùi, giờ lại đổi lại. Thôi thì ngậm bồ hòn làm ngọt.
    Sếp nhắn tin, "Mang ngay bản hợp đồng xi măng đến nhà anh" . Híc không biết còn giữ không hay là đã cho vào...Phù, may quá, vẫn còn. Ơn trời, phen này thoát chết trong gang tấc
    Vào net, nhận được sms, khà khà, đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác. Tối nay câu trả lời sẽ sáng tỏ.
    ....
  7. muluoitraixd

    muluoitraixd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đói quá.
  8. kaufmann

    kaufmann Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới chợt nhận ra mình còn trẻ con quá, mình cứ tưởng mình biết hết, cái gì mình cũng biết nhưng thật ra chẳng biết gì hết cả... Mà sao có những người khó chịu như vậy nhỉ....cuộc sống thật sự là như thế hay sao ??? Có lẽ từ trước tới nay mình chỉ là một trò cười trong mắt những người đó.... Thôi từ nay nhớ nhé.. từ nay biết những gì, những ai thật sự tốt với mình để mà đối xử.... những người khác thì mặc kệ họ đi... thích nghĩ gì về mình cũng được... cuộc sống mà...
    Mệt mỏi quá.........
  9. coc_thuy_tinh01

    coc_thuy_tinh01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    MK!Học hành chán quá,hôm qua thì biết qua một môn,hôm nay thì biết đứt một môn,chó thật,đến làm cùng bẹn thì nó ngủ tít thò lò,chán chẳng buồn lôi nó dậy nữa,thôi đành hy sinh một môn để tập trung làm môn khác,chỉ tội hôm trc ngu không đăng kí học hè môn này,đăng kí toàn môn vớ vẩn,lại phải chạy vạy xin xỏ,F*** thật,....
  10. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Sáng. 4h, bật dậy như lò xo rồi không ngủ được nữa. Định là sẽ chạy bộ, cuối cùng cái trò online chat chit vẫn thú vị hơn.
    Ngồi buôn chán chê, buôn chuyện trời đất, mây gió... Tự dưng nhớ anh Sơn (highflyer) quá xá. Kiểu này là... dư âm của vụ chát chít, đong đưa ngày hôm qua. Khổ thân. Đến ốm tương tư mà mất hết chí khí mất thôi.
    Số mình cũng khổ. Người mình thích hay yêu đều toàn ở xa. Người ở gần thì có người yêu rồi, người ở xa cũng thế. Loạn hết cả lên... Sao thía nhở?
    Sáng nay 9h lại phải vác xác đi học. Chán quá. Thèng Vẹo bạn mình mới sáng đã xoắn xít ở đâu nhở? Fone thì ko có nhà, di động thì ko bắt máy. Bố sư khỉ nhà nó. Lại fải lết thết đi bộ lên trường rồi...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này