1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0

    Mình chỉ khoái nhất câu này . Cũng may cái WC nó ghen ko mạnh bạo lắm (hay mạnh bạo mà mình ko biết nhỉ)
  2. muluoitraixd

    muluoitraixd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chết mất, vậy là mình có khả năng ra trường đúng thời hạn. He he, qua môn Tư tưởng HCM, đúng là một thành công quá sức tưởng tượng.
  3. muluoitraixd

    muluoitraixd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Hờ, nhưng phải thi lại Quân sự. Củ chuối quá đi mất. Chưa thấy cái trường nào vùi dập nhân tài như trường mình.
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Chiều nói chuyện với em beengoan đc khoảng 10 cầu thì em ý ......chửi một câu,sợ wé...hứt hứt,lâu không gặp em beengoan bây h nói chuyện với em ý ko quen làm mình giật mình,tí nữa ngất không xuống ăn cơm đc....
  5. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Thế là còn may.Trước anh nói chuyện cả em ý.Em ý cứ chủi 10 câu mới nói được 1 câu.Huhu khổ thân đời tôi sao mà nhọ thế.Anh....ghen tị với chú
  6. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Online, được mời cafe mà không đi được. Tiếc muốn lòi mắt. Hix hix... Tiếc quá đi mất, tiếc chết đi được. Được anh Highflyer mời mà không đi. Ức quá! Nói chuyện được với anh rồi, tối về ngủ mơ, thấy anh... trong ác mộng. Ặc ặc..
    Sáng, cuống cuồng nhào dậy, vác cặp lao ra đến cổng rồi khựng lại. Điên, đang được nghỉ. Đầu óc càng lúc càng chập.
    Nhỏ bạn fone qua, vậy là sắp có việc làm. Tự thưởng cho mình bằng cách online. Lại ca bài ca "SG mùa này chết đói ai ơi!!"
  7. muluoitraixd

    muluoitraixd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Dạo này bê tha thật. Công việc thì chất đống lên, chẳng thèm ngó ngàng gì. Hờ, sắp ra trường, nghĩ đến cảnh mỗi buổi chiều sau khi đi làm về anh em hẹn hò nhau nhậu nhẹt mà vui thật. Thôi cố gắng, còn hơn 1 tháng nữa thôi mà. Nhưng còn phải thi qua môn Thể dục chết tiệt thì may ra mới được lấy bằng đúng thời hạn. Nói chung là mọi việc còn trừu tượng ra phết.
    Đêm qua 3h30'''' mới đi ngủ nhưng sáng nay mới có 6h đã không thể nào nhắm mắt được nữa. Mở máy, gõ linh tinh về kế hoạch của mình từ nay đến năm 28 tuổi. Hê hê, củ chuối thật, phải đặt password cho cái file đó chứ nếu ai đọc được thì cười chết mất. Công việc đầu tiên mà mình muốn làm là được đánh bóng bàn thường xuyên. Sao lại thế nhỉ? Chắc lúc đó đầu óc không được minh mẫn lắm nên linh tinh cả lên. Thôi, chuối quá.
    Buổi sáng, đi bầu cử, đến đó thì anh em nhà mình đã bỏ phiếu cho cả lớp rồi. Thế là tụi nó tước quyền công dân của mình một cách trắng trợn. Rồi cả bọn rủ nhau online, vào trang Web của lớp cãi nhau loạn xì ngậu cả lên. Hờ, hôm nay là một ngày khá đặc biệt nhưng bắt đầu rất tức cười. Mình muốn có một cảm giác gì đó thật trọn vẹn, nhưng chẳng biết phải như thế nào. Có lẽ chiều nay không đi cùng nhóm tình nguyện được. Hờ, chuối.
    Thôi, tự chúc mình có một ngày 25 tháng Tư không buồn, không vui. À quên, tối nay có liveshow của TW, nhà mình đã hẹn nhau tụ tập cùng xem. Còn mình thì thế nào nhỉ???
    Được muluoitraixd sửa chữa / chuyển vào 09:29 ngày 25/04/2004
  8. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, vui thật, hôm nay lần đầu tiên trong cuộc đời mình được đi bầu cử. Rộn ràng fết. Cả khu fố rực rỡ một màu cờ đỏ khiến mình tự nhiên xúc động.. đậy. Bình thường thì mình cũng thấy cái trò bầu cử này vô bổ và vớ vẩn, nhưng vì lần này ông mình ra ứng cử nên mình thấy nó thật hay ho. Nhìn ông mình tười cười đứng chào đón mọi người đến bầu cử mà mình cũng thấy.. hài hài. Ông ơi chúc ông trúng cử...
    Chẹp, chẳng phải mê tín rì đâu, nhưng mà lạ thật, đúng là vía mình sợ vía thằng JE, lần nào cá cược với nó cũng bị thua. Lần này cũng thế, Man với Liverpool cả 2 đá đều ngu, tỉ số hoà thì đúng hơn, hoặc là Man sẽ dễ thắng hơn vì đá ở Old, nhưng vì mình cá độ với thằng JE, nên hậu vệ Man mới có 1 cú chuồi ngu xuẩn và " Gerrard thì ngã đẹp như vở Balê Bầy THiên NGa". May mà có Murphy đá penalty, thế là Liverpool thắng... Chuối ko tả được.... An ủi duy nhất là điều này khiến anh nonhon vui thôi, hichichic............
    --------------
  9. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Ừ thì viết nhật ký, Hôm nay ngày bầu cử đây!
    Nhớ lúc sáng nay, đi bầu cử, em hàng xóm lon ton đi cùng mình, khiếp người gì mà xinh thế. Mỗi tội thấp bé nhẹ cân quá. Nhìn em cười mà lòng tê tái. Đến bao giờ đây ....!
    Loằng ngoằng trong hội trường toàn người quen, tay mình cầm một tập hơn 20 phiếu, khổ, gạch tên mỏi cả tay. Ơ thế cũng phải lấy làm tự hào vì quyền công dân của mình hơi bị nhiều. Ơn trời, đừng bắt con làm nhiều nghĩa vụ công dân như thế nhé. Cho một mình con là đủ rùi....Hè, hoá ra mình cũng là thằng đểu nhỉ
    Chiều đi EC, vui quá, mấy cô gái gì bên khoa Kiến, rõ là xinh nhé, tiếng ANH như gió lun, quên mất tên rùi, không thì phải bầu làm hoa hậu xd mới được.!
    Thôi, tối nay ngồi chiến cái đồ án cầu cho chú JE, lâu lắm mới có cảm giác thức khuya vì đồ án đấy nhé
  10. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Xoẹt ...xoẹt...vài đường kéo. Thế là lại xuống tóc. Lại quay về cái tóc ngắn tủn như hồi trước. Khổ thế, ai bảo là không đủ kiên nhẫn cơ. Ừ, mà để tóc dài làm gì nữa nhỉ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này