1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngày... tháng... năm...
    Monkey papa (chả nhớ học được cái cụm từ này của ai). Mình chán cái trò ngồi nhẩn nhơ, nhẩn nha, tỉ ma tỉ mẩn viết NK như trước rồi. Mà dạo này thấy hơi điên điên (chắc tại do online hơi nhiều), thấy hơi dở hơi loạn cào cào. Việc gì cũng vác mồm nhảy vào rồi... réo hết cả ra để mà xả --> mình ko được bình thường. Mà dạo này lại còn có cái kiểu cười nhếch mép khinh khỉnh rất chi là... ta đây don''t care all. (Cái này thì chắc là học được của K rồi.) Loạn quá đi mất, loạn chết đi được.
    Đêm thì ngồi online tít mù, mà lười thì chắc chắn lại lê lết ở cái cửa hông, rồi ngồi đó buôn chuyện tít mù với thèng nhóc nhà bên cạnh. Nghĩ cũng buồn cười, 2 ngôi nhà, nằm cuối cùng ở 2 con hẻm khác nhau, thế mà 2 cái cửa lại thọc thẳng vào mặt nhau. Ở đó lại còn có một con quái thai là mình, với một thèng nhóc thiên thần suốt ngày chí choé... À, thỉnh thoảng mới sáng sớm nghe giọng nó rú lên ặc ặc như heo chọc tiết "I don''t want to run away..." (Sến thế! Hứa suông thế, con khỉ nào nó tin nổi?). Và mình sẽ fang nước vào mặt nó bằng cách gào ầm lên "She''s gone. Out of my life.." Có lẽ độ điên, độ hâm, độ dở hơi giữa nó và mình tương đồng... À mà cũng có nhiều hôm ngồi nghe nó mở Trịnh, mở Phú Quang, mở Vũ Thành An, thậm chí vài khúc hoà tấu nghe hợp tâm trạng phết. Mà cũng chỉ vì nó mà dạo này độ mộng mơ + lãng mạn của mình tăng cao... Ức chế vật vã... À, mà hình như nó học cùng trường mình thì phải. Chả để ý, vì thấy trưa nào mình lết thết ra khỏi cổng trường chờ xe bus, là y như rằng thấy nó vác cặp chạy véo xe qua... Xì, đồ làm ô nhiễm môi trường. À, mà mình vẫn chưa biết tên nó. Cũng ko có nhu cầu cũng như mong muốn để biết...
    Mà dạo này mình siêng năng vật vã. Toàn leo lên giường (nhầm, ngã rầm xuống nệm) lúc 12h đêm và bò ra khỏi nhà lúc 4h sáng. Mang tiếng là tập thể dục, nhưng thực tế là lết vào hàng và online. Điên! Chả trách ngày nào cũng vác cái mặt tù vù lên lớp, mặt thì đờ ra, mắt thì cứ muốn nhắm tịt lại. Mắt đã hí rồi còn muốn hí thêm. Khỉ thật!... Nhan sắc cứ gọi là tụt đến tận ngang bẹn rồi... Hờ... Thôi, don''t care. Care lắm thì lại mau già --> lại xấu thêm.
    Hôm trước có ghé nhà nhỏ bạn, nó túm cổ kéo đi bầu cử hộ mẹ nó. Nghĩ lại thấy bùn cười. Tên tuổi cứ gọi là pháo nổ đùng đùng. Chả bít ai ra ai, mà cứ gạch là gạch. Nói như ông anh mình biết nói, 3 tiêu chí để gạch:
    -Nhìn mặt (cái này mình tệ òm) --> ai nhìn thấy khó ưa là bùm. Xong đời.
    - Nhìn tuổi (đọc lí lịch thấy ngay) --> ai già lại bùm. Nhường chỗ để thế hệ trẻ đi lên (ăn "bẩn" nhìu hơn, tinh vi và điêu toa hơn)
    - Nhìn trình độ (lại mờ mắt đọc lí lịch) --> lại bùm. Cứ thiếu trình là loại. (dạo này bằng giả ối ra, mí ông già toàn bằng master mới choáng!)
    Rồi, cuối cùng tổng kết, mình đã tiêu diệt hết 1 ông già trên 55t, một cô giáo hiệu trưởng mẫu giáo (mình ko biết thương tương lai con em mình gì hết!), một ông nhìn mặt khó ưa và mí người nữa không nhớ hết. Thôi thì cứ nhận mình là tội đồ, lỡ gạch người có năng lực thì coi như mắt mình ko có tròng vậy. Nhìn lại cái phiếu bầu của mình - 52t (choáng váng --> suýt lăn quay ra ngất).
    Rồi, ốm! Cũng chẳng nằm nhà. Sắp thi, đek thèm học. Đau đầu lắm. Mưa đầu mùa, đi dầm tiếp --> hết ốm. Vậy là đã có cách trị bệnh ốm vặt của mình rồi. Tối kiến thiệt!
    Mái tóc cun củn, phất pha phất phơ, tua tủa như mớ râu ngô của mình, thế mà được khen hoài. Hix, chiến tích sau khi nằm viện 2 ngày. Thôi kệ, dẫu biết khen chưa chắc đã thật lòng, nhưng cứ vơ hết vào người. Mình vốn xấu tính.
    Hôm qua mới đi uống trà Đạo. Cảm giác, chân tê cứng. Mình ngu thế, có cần bắt buột fải ngồi quỳ đâu, thế mà cứ quỳ suốt. Làm chân mất cả cảm giác, đứng lên cũng ko muốn nổi. Amen. May fước vẫn còn sống. Hèn chi lúc còn ngồi, cái lũ ở bàn bên cạnh cứ liếc ngang, liếc dọc, nhìn mình chòng chọc (mình cũng liếc nên mới biết!).
    Rồi, giờ thì... tốn tiền, tốn thời gian để thú tội. Chuẩn bị đi ăn. Chiều còn lên trường. Go go...
  2. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay online vào http://www4.tintucvietnam.com/Sukien/2004/4/46555.ttvn mới bít tin bác hiệu trưởng trường mình ngày xưa bị cắt chức. Hehehe, vui thật, nhớ ngày xưa một lần ông í bắt mình mời fụ huynh đến vì tội cả tuần ko mặc đồng fục. Tức chết đi được! Bi h ông í bị cắt chức, đúng là ăn ở thất nhân thất đức ( với mình )trời trừng fạt
    Vừa đứng ở cổng trường XD bao lâu, nhiều anh đẹp trai fết. Choáng nhất là gặp... bác mình! Gặp bác mới nhớ ra bác dạy trường XD, hehehe, chả bit ở đây có đồng chí nào học bác tớ ko?
  3. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    bà chị tàn nhẫn thật đấy, thù dai thía không bít, mà sai lè lưỡi ra còn gì, cả tuần không chịu mặc đồng phục...ặc ặc(bướng thật, trán dô có khác) mà thôi, vấn đề chính mà em muốn hỏi là cái ảnh chị chọn làm avatar là của cô bé nào thế (chắc chắn không phải của chị rồi đúng không), hì hì, còn ông hiệu trưởng thì kệ ông í...
    À, viết nhật ký tí, hôm nay là ngày 27 tháng tư, tiết ba mới mò tới trường, học hết tiết bốn thì được về, không điểm danh...tự nhận thấy hơi tiếc vì không bỏ nốt cả ngày...mai coi như hết tuần
  4. blackmetal_xd

    blackmetal_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Dạo này các em phơi avatar nhiều vãi lúa . .. Hê hê , đong hàng à ?
  5. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    HIc!NGủ đến 1h dậy để thứ đến sáng mai đi thông đồ an khỏi dậy muộn,muc tiêu 1 đã làm đc,còn cái thứ 2 khó quá,cứ díp cả mắt lại,hichic...
  6. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Nắng đẹp đây.
    Tối qua làm xong phần chính của cái đồ án cho chú JE. Sáng nay tự thưởng cho mình một buổi bỏ học. Lang thang trên net tý, tìm mấy thứ linh tinh.
    Hôm nay chẳng có gì đặc biệt nhỉ? À , chiều nay làm vụ phỏm mới được. Lâu rùi mấy chú cháu, anh em không làm nháy..Vui đấy nhỉ? Oái, nhàn cư vi bất thiện à...
    Trời ơi, kiếm đâu ra 300K mua cái harddisk bi giờ? Dạo này kẹt nhỉ? Mãi chưa lĩnh lương! Hay là vay? Thôi, phó thác cho cuộc đời...
  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Tối qua cài xong cái YM fiên bản mới thì bị treo máy,restart không đc tưởng quả này ....đi cái HDD rùi,vì ở lớp cũng có 2 đứa đi HDD rùi,may mà do cắm nhầm cable,cắm lại lại bật đc,mà chẳng hiểu sao trc đấy cắm sai cable mà vẫn bật đc....thế mới lạ,chắc là dấu hiệu để thay HDD mới đây.....
    Thức từ đêm qua đến h mệt quá...chiều lại dúnh Pháp luật điểm danh mới sh.it chứ không thì ở nhà ngủ rùi
    PS: Cám ơn bác TOV nhé,em hôm qua mới vẽ hết cái bản vẽ móng nông,mắt dạo này ngồi máy nhiều nên tăng hay sao..ra ngoài đg nhìn ....mấy cô trên đg không còn rõ nữa....hehee
  8. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai, sẽ lên tàu đi rồi. Sẽ xa HN vài ngày. Chỉ vài ngày thôi. Nhưng có lẽ sẽ refresh được tinh thần
    Có lẽ phải balance lại, dạo này...
    Tự nhiên sao thấy buồn thế nhỉ. Đang cần có người nói chuyện đây. Nhưng mà....chả có ai cả.
    Chán thật, đến lúc có người thì lại chả biết nói cái gì cả
    Hôm nay mệt quá
  9. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không được hưởng cảm giác viết nhật kí, bài vở bận bịu và những mối lo toan thường ngày lằm bay hết cả cảm giác. Cũng lâu lắm rồi chẳng có cái giọng tranh luận với ai, cũng thấy nhớ nhớ 1 chút gì đó ngông cuồng của ngày xưa, thủa còn mang nick đi cãi nhau, không nơi nào cãi nhau ma không có mặt mình.
    Đã lâu lắm rồi những câu chuyện tình yêu của mình không còn được viết đều đều trên nhật kí nữa, bởi cả mình và người ấy đều tránh đi những rạn nứt có thể, cố gắng gin giữ 1 thứ gì đó mong manh.
    Cũng đã lâu lắm rồi, từ ngày bà già cắt net không lên mang đêm, tư ngày các loại anh iu bận đô án, mình cũng chẳng chat chit với ai. Sáng nay lươn lờ lên mạng 1 chút chat với bà già 1 chút cũng thấy vui, đời chỉ cần có vài ba phút như thế.
    Đã từ lâu lắm rôi box nuce này chẳng còn những bài lãng mạn như mọi người vẫn nghĩ, topic tình yêu qua những bản tình ca thì biến thành nơi để post lyrics, topic lãng mạn thì vắng bóng những tay viết chính, topic thơ thì chìm vào quên lãng, topic những bài học của cuộc sống thì bao h mới được lôi lên.
    Bà già ơi, em nhớ chị quá, đừng post lăng nhăng ở diễn đàn khác nữa.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  10. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Có đôi lúc, cảm giác như bee muốn xây dựng box NUCE giống như một tờ báo, trong đó mỗi bài viết đều bắt buộc người ta phải trau chuốt, phải có ý tứ, có tình cảm, có tâm trạng... Nhưng đâu phải ai cũng là một nhà văn, đâu phải ai cũng muốn nói hết những tâm sự tình cảm của mình lên đây có tất cả mọi người đọc. Chị biết em ko thích những bài cụt ngủn, vài câu vài chữ như mọi người vẫn bảo là Spam. Nhưng spam cũng đâu phải là con số 0. Muốn hỏi Bee ai "vẫn nghĩ box này có những bài lãng mạn" ? Thực tế một chút nào. Box NUCE ko phải là box Văn học hay Thi ca, cũng chẳng phải box Tình ******** yêu hay Tâm sự. Mỗi người đều có những giây phút lãng mạn nhưng đó chẳng phải là tất cả của cuộc sống. Còn nhí nhố đùa cợt, trêu chọc nhau, lo lắng, bực bội chuyện học hành thi cử, đó mới là sv, là những người trẻ. Cớ gì mà cứ phải tự làm mình già đi ?
    Chị không đồng ý với em khi em nói "topic tình yêu qua những bản tình ca thì biến thành nơi để post lyrics". Chị cũng là người thích nghe nhạc, tuy không hiểu nhiều và hiểu sâu đến mức có thể "mổ xẻ" bài hát. Chị chỉ biết là mình thích bài đó, chị muốn post những lời hát đó lên, chỉ để chị đọc thôi, chị không cần ai phải "nghiên cứu" bài viết của chị và cũng không thích phân tích rạch ròi những tình cảm của chị cho tất cả mọi người. Cảm xúc của chị chị giữ lại cho riêng mình, nhưng đừng vì thế mà cho rằng chị chỉ biết post lyrics em nhé. Mỗi người đều có một tâm hồn mà.
    Một điều nữa chị muốn nói, dân XD vào đây đa phần là con trai, mà ngay cả con gái cũng vậy thôi, họ có tính cách riêng, vì thế mà họ là sv XD chứ không phải trường viết văn Nguyễn Du. Chẳng nên và cũng chẳng thể cố kiểm soát hay ngăn cản một cái gì cả. Nhất là khi mình không phải dân XD, nói gì thì nói không thể cứ đem cái tình cảm quý mến gắn bó muốn xây dựng box ra mà mọi người chịu nghe mình, dù sao họ luôn có cái lý của họ. Chị chỉ muốn nói rằng nếu em cảm thấy không thật sự hợp thì nên dừng lại, đỡ mất thời gian và cũng đỡ mệt. Em cũng luôn có rất nhiều việc phải làm.
    Lâu lâu lại muốn nói vài câu, nhưng cũng chỉ mong giúp em cảm thấy vui vẻ. Đừng suy nghĩ nhiều nhé. Mau về với thầy u, chồng con và vòng tay bè bạn
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này