1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Em buôn nhiệt tình, mới lại đang muốn phá box, :D. Đô này đi học với đi làm nhiều đang bị hâm. Em về nhớ mua quà cho em nhé. Hết tiền roài
    Cười là nước mắt khô không lệ
  2. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Lại thiếu thực tế roài Chị mới đào được cái hầm 1 toalet 1 giường ... đôi, chấp nhà mày cạnh nhà chị cũng đừng hòng tìm ra chị mà đòi quà
  3. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa mới đọc lại cái mail đó thôi.Cho dù mình ko hề muốn đọc lại nó chút nào nhưng những lúc như thế này mình phải đọc.Đọc để ko buồn,để ức.Cho đến tận bây giờ mình vẫn ko thể hiểu nổi: tại sao lại thế ?.
    Thực lòng mình, anh vẫn còn nhớ đến em.Nhưng em đã chết rồi.Tôi ko muốn nghĩ về 1 người đã mất nhiều hơn nữa
    Thôi.Ko nói nữa.
  4. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    9 người đang online!Có ai chat không?chat với tôi với....tôi không có ai chat cả!!!!hichic
    ID: poiuytrewqasdfghjklmnbvcvxz
  5. lordzeus

    lordzeus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2002
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Hichcic!! Ngày nghỉ mọi người cũng nghỉ hết rồi hay sao? Không có ai lang thang giữa trưa à? Không có ai đi cùng đôi hay sao? Buồn quá!!! Nhìn dân tình mà thấy tủi thân đến lòng ta....
  6. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay toàn ngủ nướng, khét lẹt cả mền chiếu.
    Cứ bật dậy là chăm chăm cái hàng net, check tới check lui để xem có pm hay không?
    Sáng, nhận được 2 cái pms, mừng... hết ngủ nổi.
    Có lẽ mình đang tương tư.
    Bình Dương nóng quá. Đi Lái Thiêu ăn trái cây thôi.
    Amen...
    Về sớm đi, Tonic ơi, Tonic hỡi. Cứ để tôi thấp thỏm mãi, chắc tôi lại lên cơn đau tim mất... Bớ Tonic ơi.. (cẩn thận kẻo hắt xì hơi, Sars đang lan tràn trở lại TQ). Hi vọng HK cách TQ xa thế, ko đụng đến cậu.
    Lạy Satan.
    Vìa ngủ đây... Ke ke ke...
  7. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    hề hề, viết tí nhật ký thôi.
    30/4: 6h 30 lò dò ra khỏi nhà, đến nơi tập kết khoảng 6h 40. Bọn khốn nạn tận 7h 30 mới tới, thế là 8h mới đi được, công nghệ sản xuất giờ cao su của lớp mình vẫn chưa bị thất truyền ...
    Phóng lên Sơn Tây rồi phóng về hình như hơn trăm cây, không mang mũ, về đen như chấy, tối về tới nhà vừa tắm xong thì điên thoại bảo đi chơi vậy là 10 h 30 mới về tới nhà, lăn ra ngủ, toàn gặp ác mộng...
    1/5: 6 h 30 lại bị dựng dậy, lần này là về quê, tổng cộng đi và về khoảng hơn 100 cây nữa, 4h chiều về tới nhà, tối 7h lại đi chơi, 10h 30 về tới nhà...
    2/4: sáng ở nhà, trưa nằm ngủ tự nhiên bị rơi từ trên giường xuống đất...tối cũng 10h 30 về tới nhà...
    Khổ thân con xe của mình, năm sau có khi đi gần gần thôi...Hải phòng chẳng hạn (cả đi cả về chắc khoảng 180 cây)
  8. trando_XD

    trando_XD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    4 ngày nghỉ trôi qua thật nhanh thật nhanh. 30/4- 1/5: Cả lũ kéo nhau ra biển, vui vui, nhưng mà mệt. Chỉ khổ thân cho đứa nào đau răng ko ăn uống được cái gì, mặt lúc nào cũng nhăn nhó, nhỉ .
    Chiều nay, tận dụng nốt số thời gian cuối cùng để đi đàn đúm. Mấy đứa con gái và 1 thằng con trai kéo nhau vào rạp xem fim. Hí ha hí hửng đọc quảng cáo tưởng hay, cuối cùng cái fim Thế mới là yêu dở ẹc. Vớ va vớ vẩn... Bà con ai chưa xem thì đừng dại gì xem nhé!
    Lâu lâu bận ko online được, anh TOV dạo này ra sao rồi? Cái công việc anh rủ em hợp tác đến đâu rồi anh? Dạo này em bận 1 cơ số việc, thất hứa với anh, anh TOV đừng giận nhé?
  9. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ngày...
    4 ngày nghỉ, của mọi người, nhà mình đông đông thêm một chút. Thường ngày, cái gia đình nhỏ bé ấy chỉ tập hợp đủ 6 thành viên vào 30'' bữa tối. Xong xuôi, ai về phòng người nấy.
    Mình dạo này online suốt. Cái HD lại dở chứng, thành ra cái đồ án của chú JE cũng chưa xong được, còn mấy ngày nữa nhỉ??
    Sáng nay có một trận mưa rõ là to. Chưa bao giờ thấy mưa hà nội to thế. Mình đoán chỗ nhà của người ấy, mưa ngập hết cả luôn. Chỗ nhà mình chẳng làm sao. Ngày trước hồi làm nhà, mình có cao kiến làm móng cao hơn các nhà khác 20 cm, giờ thì thấy đúng là không có gì thích hơn.
    Hồi ở Nam định, mỗi lần mưa thế này, cả lũ trẻ con hàng xóm cùng rủ nhau ra đường lội nước. Đứa nào cũng thi nhau gấp những cái thuyền, cái ca nô thật to, Hồi đó sao mà vui thế nhỉ? Giờ thì...
    Vác cái HD đi sửa, thằng cha phàn nàn , chưa gặp trường hợp này bao giờ. Vâng ông ạ, tui mà còn phải vác đi nhờ ông thì phải khó rùi. Quen ăn sẵn mấy cái dê dễ của dân Newbie giờ gặp khó đã nản à. Cho ông 2 ngày nhé!
    Luẩn quẩn thế nào lại chui vào net. Nhảy vào manguon.com ..Cái trang này dạo ni chán thế nhỉ? chẳng có gì thú vi, tiếc công mình đăng ký, giờ chẳng còn hứng thú gì cả.
    Thấy em Trán dô sms, hi`, thế đấy. Nhưng mà No problems nhé. Anh vẫn miệt mài theo đuổi sở thích của mình. Em cứ bận bịu với những mối quan hệ của em. Ơ nhưng thời gian đâu có nhiều lắm đâu. Lúc nào đó em sẽ hiểu.
    Phù, viết hơi dài...
  10. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Vài ngày đi xa, thay đổi không khí, vẫn cứ ngỡ sẽ thay đổi được mình, nhưng rốt cuộc vẫn thế.
    Cảm thấy chán ghét, bất lực và muốn buông xuôi tất cả. Nhưng không được, vì sao lại thế
    1 buổi tối lang thang, cafe, uống vớ vẩn. Nói ra thì con gái ai lại thế, nhưng thực sự cần giải toả.
    2 vòng quanh HN, tao với mày. Có nhất thiết phải thế không hả mày? Hay chỉ là tự mình tạo áp lực cho mình.
    BIết là thế mà sao ta không vượt qua được hả mày
    Vẫn chẳng thấy khá hơn tẹo nào. Điên rồ. Phải chăng đứa con gái 20 nào cũng thế.
    20 tuổi, đâu đã cắt nghĩa hết điều chi.
    Ngày mai, tao với mày sẽ khác, đúng không. Tao với mày, cùng cố nhé.
    Hi vọng không còn buổi nào như hôm nay nữa.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này