1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    NK cho buổi tối.
    Lần đầu tiên siêng năng ngồi cặm cụi với chậu đồ ngất ngư. Vừa giặt xong phi lên nhà xem film Hèn Wéc. (Trời, mình cũng biết xem film Hèn Wéc). Chả bít cái đề. Cứ đụng đến film HQ là tình tày 3 tay 4. Đứa giàu yêu đứa nghèo, Lọ Lem biến thành công chúa, Con rơi con rớt, Nắm tay nắm chân đủ thứ kiểu. Thế mà lại đek chịu kizz nhau. Dạo này mình điên vật. Thèm kizz nhau vật vã. He he... Chắc tối về ôm cái gương soi. Thấy tụi nó ngồi nhìn nhau, mắt đắm đuối như con cá chuối, làm 2 con mắt mình nó mún bụp xuống. Thảm quá! DZậy mờ cũng ráng lết cho đủ 1 tập film. Wớ trời.
    Xong, tết một fát online. Vừa mới fơi đồ là mưa vô tư luôn. F^ck thiệt. Thảm thương. Chắc tạnh mưa đem đồ xuống vắt rồi treo lên lại là vừa. Tức nhờ. Mưa ơi là mưa.
    Giờ thì hình như nước đang ngập đường. Để phắng ra lượn mơ tí, lội nước tí, rồi tắm phát đi ngủ. Thèm ngủ quá...
    Cầu mong cho HN mưa đi, mưa đi, mưa to vào, để cho cả bọn khỏi xem được rockshow. He he
    Rồi, thấy có mấy nhân lượn lờ trong box rồi, chả biết thèng Hoàng trọc có bị lạnh đến mức thun cả... gì gì đó lại ko? Về đi Hoàng ơi. Nhớ mớ omai của tớ...
  2. blackmetal_xd

    blackmetal_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Fê vãi lúa ! 1 câu nhận xét ngắn gọn xúc tích cho show rock hôm nay.
    Tuy vậy có 2 ''hạt sạn " :
    - Chuẩn bị kiểu gì mà lâu bỏ mama . Vé ghi là bắt đầu từ 19h30 mà mãi đến 20h30 mới rú phát khai cuộc.
    - Thằng xxx nào vặn sai dây đàn của bọn Sói Đen làm nó chỉnh mãi ko được , mất time , đành phải nhường vị trí cho The Light oánh trước .
    2 HF : Ko lắc lư cùng anh em mà lại ôm nhau à . Thấy rồi nhá .
    Vào hồi 20h ngày 16-5-2004 , tại sân trường ĐHXD có chương trình nhạc rock đặc biệt chào mừng ngày sinh nhật Bác 19-5 , ngày quốc tế gia đình 15-5 .
    Với sự góp mặt của : Y MOAN , ban nhạc Bazan ,ban nhạc Đồng Đội , band Đại bàng Trắng , band Together Dream .
    Giá vé : 20 K
  3. highflyer

    highflyer Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Pố thèng ku,đi xem rock không nhìn lên sân khấu à ? Nhòm ngó lung tung có ngày ăn téng đấy
  4. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    bee điên, lưu ý nhé, hai bài trên không phải do chị post. Em để ý mà xem, chị có bao giờ hào phóng thế
    Hôm trước chị gặp một tên gián điệp, may mà chị không phải Mỵ Châu nên chỉ mất có cái pass
    Giờ thì ổn rồi
  5. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Thê thì làm lấy một cái gì hay ho đi.
    Dont talk, let action !
  6. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Hix đểu thật cái lão kết cấu 3, lão trốn đi du hí ở đâu suốt 3 week liền qua luôn cả 1-5 mới thèm ló mặt đến lớp...lúc ấy mới đua cho người ta đề BT lớn,lại còn bắt tuần sau nộp mới cáu chứ,đang lụt thì chớ...mà ko hiểu lão ấy tên gì, mình hỏi cả 2 lớp kể cả 2 thằng cu lớp trưởng mà cóc tên nào bít tên lão...dạy được hơn 10 buổi thì nghỉ học 4 buổi, đi muộn 1 tiết mất 3 buổi,còn lại là đến muộn 15'' ->30''...chưa có buổi nào lão ý đến dạy đúng giờ cả...đã thế lão còn quảng cáo kỳ trước lớp X6 lão dạy chết 30% sau khi chơi trận lượt về,dạy như lão ý mà qua mới lạ
  7. con_ranh_yeu_anh

    con_ranh_yeu_anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Trở về nhà sau 1 chuyến đi dài và mệt mỏi, tự nhiên thấy hụt hẫng kinh khủng. Bao h cũng vậy sau những gì ồn ào thì lại thấy yên tĩnh lạ lùng. Hôm trước sau khi thi xong, bà hỏi có làm được bài ko con? hichichic, đôi lúc cứ tưởng mình đã trưởng thành và chẳng sợ gì. Rồi lại nhận ra mình còn quá bé và vẫn cần sự che chở của người lớn. Hichichic.Đôi lúc mình như một con lừa, khi người ta bảo đừng đâm vào vũng nước thì con lừa ấy nhất định đâm bổ vào vũng nước để được tuyên dương là một con lừa có.. cá tính.Cuối cùng chả để làm rì. Bảo đi ngủ thì nhất quyết ko đi. Thôi đành đi ngủ vậy!
  8. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời nắng, thấy nick anh Lake hào hoa phong nhã lên định nhảy vào gây sự vài câu, nhưng cuối cùng thì thành thế này đấy :
    lake_of_tear2000: nguoi yeu Linh
    ...
    lake_of_tear2000: anh ay cho to nick
    ...
    lake_of_tear2000: that day
    ...
    lake_of_tear2000: to la con gai
    ...
    lake_of_tear2000: nhan voi anh Linh la to YEU ANH AY LAM
    Bó tay
  9. purple_orchid

    purple_orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Lake ơi , anh làm trái tim em rỉ máu ....hu..hu..Sân trường Ngoại thương sắp ngập trong nước mắt rồi
  10. RockGirl13

    RockGirl13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bựa, cái cổ từ hôm đi rockshow thứ 5 đến giờ vẫn còn khất khưởng, mỏi nhừ. Thiệt! Đến rockshow tháng sau có Unlimited, lại có cả anh iu mình diễn thì biết làm thía nào bi giờ? Cổ ơi là cổ!
    Thèng nhóc Hoàng tí tởn ở HN, đã thế khi về lại tuyên bố "quên mất vụ Omai roài". Chuối củ. Thèm Omai quá, hix hix...
    Hôm qua dầm mưa, ướt nhẹp, lại còn để nguyên đồ ướt online. --> Hôm nay ốm, sụt sịt, mũi nghẹt cứng. --> ko lên trường được để học giờ của bố Todd, chuẩn bị, mai, đưa đầu ra cho bị uýnh.
    Cũng hôm qua, ăn cháo trắng, cháo ko nóng lắm. Nhưng ngồi bên hiên, vừa ăn vừa suýt xoa, ngoài trời thì mưa --> nhớ nhà kinh khủng hoảng.
    Hôm nay, online, cả 2 người mình ngóng dài cổ đều ko pm. Suýt nữa thì bỏ về. Chán hết thảy mọi thứ. Con vẹo mình hâm roài.
    Thôi, đi cày, phục vụ cho chương trình ăn chơi đú đởn cuối tháng cùng các pác 7X già mà cứng cựa... Ô hô, ai tai, cố lên.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này