1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Thế là xong 2 tuần rưỡi vui vẻ trẻ khoẻ, trở về với thực tế đau buồn là hiện tại đang ở trong dorm, 1 mình 1 bát cơm. Hôm lên máy bay cứ nhìn thấy cái nhẫn là khóc. Bó tay. Ông bác làm cái quái gì mà mấy ngày hôm nay gọi không thèm trả lời, khinh con cháu quá.
    Tôi hôm qua lão wa lừa mình giả vờ bà già. May mà mình đề cao cảnh giác, dạo này tội phạm như rươi. Đề nghị bà con nâng cao cảnh giác
    Đô này box mình với box NN tạm bình thường hoá quan hệ do box NN bị khóa diễn đàn. Cũng may.
    Vào post lăng nhăng cái.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  2. SixFeetUnder1980

    SixFeetUnder1980 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Phù, thôi hôm nay đến đây thôi nhỉ. Ngồi máy tính nhiều hay bị yếu sinh lý lắm
  3. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bee điên, mày rất quá đáng nhé. Dám phét là mùng ba mới đi, thế mà mùng hai đã ngồi chệm chế ở phòng chờ rồi. Chị mua quà cho em đấy, định tối mùng hai mang qua cho em. Cái thói điêu toa của em làm hỏng hết bánh kẹo rùi
    Thôi thì chị đành dùng tạm vậy
    Dear diary
    Hôm nay thi xong tót lên Tràng Tiền ăn kem. Ngon thế không biết. Dạo này mình cứ như trung tâm tư vấn và chia sẻ. Lương hưởng bằng đồ ăn, hôm nay được thưởng bằng dùng net miễn phí
    Dùng cái bàn phím này mới thấy bộ keyboard nhà mình tã quá rồi. Không biết kêu gọi đầu tư ở đâu bây giờ
  4. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    Hi, chào nhật ký, lâu lắm mới gặp, thế nào rồi khỏe không? Tớ vào chỉ muốn nói với ấy một câu rồi tớ đi ra ngay: "Tớ muốn khóc, nhật ký ạ!" Chào ấy!
  5. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    PHÙ...xong...đã đến lúc giải phóng ...haha...sướng quá!............aaaaaaaaaaaaaaaaa..............hi`...phởn thật!
  6. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí thân mến, tình hình là hôm wa tớ deck làm được bài, chắc tớ thi lại mất, hichichic. Tự nhiên tớ thích câu bài wa''............................
    --------------------
  7. bee8408

    bee8408 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời thật lắm nỗi bất hạnh !
    Máy ảnh thì hỏng
    Đài thì tậm tịt
    Máy tính thì hết pin
    Card màn hình cũng đi chầu Hà Bá
    Xe thì xẹp lốp
    Đến con chó nhà mình cũng bị chột mắt ..
    Ôi trời ôi hu hu hu
  8. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Mình bắt đầu tin là có luật nhân quả.
    Hôm nay là một ngày hạnh phúc đối với mình. Nguyên nhân là tại có một cái mạng điện thoại rất hay bị lỗi. Cái mạng ấy mà lỗi thì gọi quốc tế không mất tiền. Hôm nay nó lỗi rất lâu và quan trọng hơn cả là cái mạng ấy nó ở bên Nga, và Obelik09 thân yêu của mình thì lại sử dụng cái mạng ấy, Thê là sáng nay buôn được gần 2h đồng hồ. Cảm giác cứ như những ngày nó còn ở nhà. Hai đứa cứ như chưa hề xa nhau.
    Ôi mày ơi, tao yêu mày quá !!!!!! Nhất định tao sẽ dành dụm để cho mày cái vé về trong....ngày cưới của tao
    Bee2a, đừng khóc nữa nha cưng. Hnay anh iu gọi điện cho chị bảo em post mấy cái ảnh đang khóc, chị nghe mà thương quá. Gắng lên nha em! Để hnay là một ngày vui với cả hai chị em mình.
    Hôm nay còn có mấy cái SMS thú vị, một cuộc hẹn hò Rất nhiều việc để làm, đến tận bi giờ vẫn chưa xong. Mình thích thế này
    Ước gì mọi ngày đều như ngày hôm nay
  9. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng ko post được bài....hừ hừ...
    Thui chả sao...dẫu sao thì hôm nay cũng là 1 ngày vui dã man, con cảm ơn ông giời ạ....có lẽ là phải ăn mừng thôi!
    Sướng quá mày ạ...lâu lắm rồi mới có cái cảm giác gần nhua như thế....mà buôn 2 tiếngc ũng chả nhiều, lúc đấy vẫn muốn buôn tiếp thôi! hi`hi`.... Mà tao buôn từ 1h đêm đến 5h rưỡi sáng mà ko thấy mệt mỏi gì cả....TỰ hưa từ hôm nay mỗi ngày sẽ kiểm ttra điện thoại 3 lần cho chắc...hihi..biết đâu tối nay thủng tiếp thì sao....đến lkúc ấy thì...chậc chậc!
    Tối qua cứ như ngày hội ý....cả lũ Việt nam đổ xô ra hành lang gọi điện...lâu lắm rồi mới nghe thấy nhiều tiếng gọi " mẹ ơi", "bố ơi" như thế...nghe mà muốn chảy cả nước mắt!...chao....thèm về nhà quá
    Vừa đi xem Hary Porter về xong, phê hết cả người!hi`...nhìn xung quanh thấy toàn bọn trẻ con...hoá ra là mình cũng....TRẺ

  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật với các ấy nhé. Tớ bực lắm rồi. Tớ không thể hiểu được tại sao mọi chuyện lại thành như thế này. Các ấy cứ để yên cho tớ nói. Đừng ngăn tớ. Tớ điên lắm rồi.
    Tớ hỏi các ấy một câu thôi, các ấy trả lời thật lòng đi:
    - Tại sao bây giờ cái gì cũng đắt thế ?
    Hôm nay tớ đi ăn bánh xèo. Tớ tưởng hai chị em tớ chỉ hết hai, ba chục thôi, thế quái nào mà nó lại thành gần năm chục nghìn hả các ấy ???
    Tớ bực lắm rồi. Các ấy cứ để yên cho tớ nói
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này