1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    *** đời,đen đủi đủ thứ chưa đủ lại thêm bạn bè như sheet 5năm học chỉ vì mấy đứa cho là bạn suýt nữa làm toi cái TN.Mà thực ra cũng gần như die mẹ nó rồi
  2. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Ố là la! Hôm qua đứa bạn trúng hơn 17 triệu tiền lô. Vô sờ tư đi mày. Sang gia lâm hả? Thôi xa quá, gần gần thôi. Hớ hớ, thế nào mà gặp ngay thằng hôm nọ choảng nhau với mình. Tay bắt mặt mừng mới đau. Đi lun!
    Đêm, đầu quay quay, khật khưỡng về nhà. Thằng đểu, lợi dụng thế là cùng. Nhưng cũng phê ra phết. Đời là mấy tý. Vớ vỉn mình bị nó quay trộm thì tèo. Số máy của bạn gì Hải phòng là gì nhỉ, Hỏi kinh nghiệm với
  3. SixFeetUnder_1980

    SixFeetUnder_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Treo lên vì tội "quấy rối ********" giờ. Khà, mà Bánh cuốn nóng giòn dễ xơi nhỉ.
    Anyway, cảnh cáo lần 1 và duy nhất.
    Nhật ký: 1 mình mình làm việc cho 3 mod, ko dây với tụi bóc lột sức lao động này nữa. Bye
  4. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Vớ vỉn cái nhà bác này. Mừ bác cũng là fan của HBO à. Em là khoái cái kênh ấy nhứt đấy. Tiếc là nó chẳng bao giờ có mấy cảnh mùi mẫn như là mấy kênh xxx bác nhỉ?
    Sáng nay dậy sơm hơn 5 phút so với mọi ngày. Quái lạ mấy cái thứ có cánh mà kô bít bay của mình hôm nay sao lại bừa bãi nhẩy. À, tối qua say, tưởng là....vứt lung tung.. Phi tang ngay , ông bô bà bô mà lên đây thì chỉ còn nước cạo đầu bỏ trôi sông.
    Đầu vẫn ong ong. Nhớ lại hôm qua sao mà lắm cái đam mê..Thằng bạn nói gì ấy nhỉ: Trên rung rung, dưới sung sướng...
    Lúc ấy đang khoái nên chẳng để ý nó nói giè.. Rốt cục, kết qua là cả hai được một bữa no nê cái sung sướng.
    Hi vọng lần sau co dịp làm trận nữa... Gọi điện cho nó phát gợi ý mới được
    " 0912xxxxxx " " Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm đè trên một thuê bao khác. Thuê bao kia gần như nghẹt thở. Xin quý khách vui lòng..." "The Number you called...."
    Thế này là thế nào nhỉ?[r23)]
  5. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới chẳng có gì cả nhỉ...
    Tối qua bác Figo nhà ta mệt mỏi như ông lão 80, Rui loằng ngoằng như rối nước. Bồ Đào nha sụp đổ. Mình thì mất toi 20K với thằng bạn.
    Được anh Raul đẹp giai và đồng đội cứu cho mình 30K cũng đỡ. Nhưng giá mà... thì mình đã có 50K. Thà hồ mà hút hít..Ẹ ẹ!
    Chiều nay lại phải bôi tro trát trấu vào mặt rùi...Mỗi lần gặp nhau sao xí hổ thê nhỉ. Bà kon cô bác nào có thế không?
  6. blackmetal_xd

    blackmetal_xd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    TÁI XUẤT GIANG HỒ
  7. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bớ làng nước ơi! Ở chỗ này có một con gì trông kinh khủng sợ. Tóc nó 3 phân , da nó đen ngòm như blackboard, Răng nó khấp khểnh như nải chuối, môi nó cong tớn như bị đứa nào đấm. Mồm nó dẻo quẹo toàn **** với ****! Ơ nhưng cái con ngồi cạnh nó thì duyên đáo để. Bác nào cho em mượn cái Nokia 7650 em chụp cái ảnh cái nhẩy. Rõ là bông hoa *** lợn cắm cái bánh ga tô. Phản cảm chết đi được..
    Tối hôm qua thua con lô đau lòng...Hôm trước làm phát 57nó không về, hôm sau chuyển 37 thì nó lại về...Thế đấy. Đời dạy cho mình phải kiên trì mới thu hoạch được.
    Ơ thế mà đêm hôm kiacái vụ ấy thì mình chịu không làm sao mà kiên trì được nhỉ. 5 phút là đã tèo. Người bải hoải, chóng mặt, toàn thân rụng rời. Lăn quay ra ngủ. Sáng hôm sau vẫn còn không muốn dậy nữa. Gớm bác nào chịu được hơn 5 phút , làm xong mà vẫn làm được tiếp thì cho em xin địa chỉ học hỏi với.
    À quên ấy là em nói về cái trò Háp Nai bùm bùm chíu chíu ấy các bác ạ.
  8. SixFeetUnder_1980

    SixFeetUnder_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Bố sư khỉ, Háp Nai anh còn lạ gì mà nghe cô em miêu tả thì...cứ gọi là. Ăn nói ***y gì đâu.
    May là anh còn thích được cái kiểu này, ko thì treo cái cổ cồn nhà cô lên rồi đấy, định viết thế nữa thì ...PM cho anh, nghe chửa.
  9. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Ê hê hê hê buồn cười quá cái bác này, giai hay gái mà cứ hùng hục thế Đang ngồi thúi ruột ra đợi đứa bạn mải mê chat. Nó cứ Sắp! Sắp! thế này thì đến đời nào mới xong hả zời. Bây giờ con chỉ muốn về nhà vò đầu bứt tai con Zi rồi ngủ thôi zời ơi ăn no mà cứ phải ngồi thẳng đứng thế này làm sao mà chịu được . Zời ơi, dạo này con quay cuồng trong vũ điệu của bi kịch quá.. Bao giờ mới xong nợ đây
  10. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký ơi, tình hình là hôm nay tớ tạch rồi. Hôm qua tớ cũng thức cả đêm đấy, nhưng tớ chả học chữ nào. Tớ ngồi nghe nhạc nhật ký ạ. Đang lúc nước sôi lửa bỏng như vậy mà anh tặng em cái đĩa hay thế, khác gì giết em hử anh
    Tớ không học nên tớ ko làm được bài, thế mà tớ vẫn chán đời ấy ạ. Tớ đi ăn chè nhé, ấy ở nhà trông nhà, xem ai có chuyện hay ấy bảo họ kể tớ nghe với. May ra thì tớ mới đỡ chán đời.
    Bác Hồ ơi....huhu.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này