1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Hơ mày! Về đến nơi rồi cơ ah? Cho tao số điện thoại cái gọi là phần thi chia sẻ ý mà Nói đùa thế chứ, bao giờ hắn lại về Nga? Có kịp để tao gửi quà SN cho mày không? Mày lên Matx làm gì thế? Chơi à? Cẩn thận nha mày, và nhớ kiểm tra đthoại ngày 3 lần nhé
    Con em của chị! Mày tệ lắm nhé. Không thèm trả lời offline của chị. Còn hai môn nữa là tung tẩy rồi em ạ. Hè này có nhiều việc lắm. Nghĩ kiếm tiền thì cũng máu, nhưng toàn việc lao động chân tay ( may mà chưa chèn ép vào nhân phẩm ) Chị cũng mong được lăn hùng hục như mày.Kiếm ít mua vài thứ tân trang nhan sắc May ra thì còn gia cố được chút ít, để lâu nữa là mất cả nền lẫn móng
    Beengoan cưng, cuối tháng sáu đầu tháng bảy đi hông? Công việc gọi một cách hoành tráng thì là làm promoter. Còn nói cho dễ hiểu thì là tiếp thị. Không thấy yêu cầu về trí tuệ mấy, cho nên chị thấy em hoàn toàn đủ tiêu chuẩn
  2. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Em nghi chỉ có đúng thui sếp ạ..mà..hic...chỗ em may quá ko gần Novoibirsk..số em cũng còn may chưa bị đày về đấy...hichic..thế sếp có người quen ở đấy à?
    HI`...Mày ơi...về rùi đấy...nhưng mà SĐT thì tao cũng chả nhớ..lưu trong máy mà có bao h nghiá đến đâu...hihì...đang kêu mệt ầm cả lên...rõ lắm chuyện...làm tao cũng đau cả đầu....hihì...Nó về đến 15/9 thì bay sang...tận 3 tháng lận...tĩ tã dã man...cũng may là bọn tao đưọc nghỉ 2 tuần đầu tháng 9....GỬi quà cho tao hả...mẹ ơi..xúc động...mày cứ vác sang nhà tao được rùi...hihì!
    Tối lên tàu...đi chơi gì đâu...lên ĐSQ xin visa đấy chứ...Đi 1 mình mày ạ...kể cũng buồn nhwng mà việc mình phải lo thôi...bọn nó giờ đang thi cả.....cũng chỉ mong là mọi việc suôn sẻ thôi!Iu mày....
  3. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ê ẩm hết cả người rùi....nhưng tối qua ngủ ngon quá, chứ ko như hôm trên tàu..ko sao ngủ được vì sự khủng bố âm thanh của cụ già...hichic....Chả hiểu mình lảm nhảm cái gì nữa...tụi nó cứ cười.......
    Tối qua chat với ...thấy vui mà ấm áp dã man...cứ như là xa nhau lâu lắm rùi ý...chán chuyện.....
    Khuyến cáo các ông già là lần sau con chat cấm ko được la hét nữa...tức quá đi mất!
    Hôm qua định chat với mày, nhưng mà bị out thế là tao cũng đi ngủ luôn..hi`hi`
  4. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Lâu lém mới được online đêm. Thế mà chẳng có ma nào. Đời bạc thế
    Hôm nay có đứa hẹn mình ra nói chuyện tế nhị. Thế mới sợ
    Online nghe nhạc bằng Launchcast radio. Phê lử đử!
    Đức hoà mới nhục chứ. Euro này cứ bắt cửa dưới là ăn
  5. lovezet

    lovezet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.755
    Đã được thích:
    0
    nhân danh lovezet, 1 người đàn ông đứng đắn và nghiêm túc, tao xin đc phát biểu thẳng thừng chúng mày hãy dừng lại ngay đi 2 con điên !
  6. auroracle

    auroracle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ạ, lâu rồi tớ k vào cái mạng này, cũng chỉ vì con bạn dở hơi của tớ.
    Hôm nay tớ sang nhà nó, trong lúc nó lon ton đi chợ nấu cơm cho mình thì mình ngồi nghịch cái máy tính, hi hi...
    Mình viết bài mắng nó ngay từ cái máy tính của nó, tại cái box mà nó hay vào .. hi hi..Lại dùng vnn1269, cho nó chết
    Cái con ngốc này nó lại để chế độ automatically connect vào YM nữa chứ, nhiều cái hay phết .
    Nhân tiện đây ta nhắn mi: mi có offline nhé, vào lại msg archive mà đọc....Có cái anh gì anh ý hỏi cái zì ý, nhạy cảm quá , nếu k là ta trả lời hộ rồi đấy . Mà ta thấy cái list những người có thể available hơi bị đặc biệt đấy nhé, chết chết..
    Đành phải nhắn nó qua đây, nhỡ nói trước mặt nó lại điên lên, cho thạch tín vào canh thì chết
    Chúc mi chiều nay thi tốt nốt môn cuối cùng!
  7. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bóp bép, bóp bép, Chà chà, cái kẹo cao su này ngon ghê. Gớm của người khác cho bao giờ cũng không đắng như của mình mua là thế nào nhẩy
    Ê anh gì đẹp giai ơi, sao cứ ôm cái con cá sấu ấy làm gì cho nóng. Lại đây nào, lại đây em cho anh sướng cùng em. Nào xích gần tý nữa, tý nữa. Đấy thích chưa, khoan khoái chưa, êm dịu chưa? Đã bảo rồi, trong cái phòng này, ai ngồi gần em chả sướng... Chẹp chẹp, pà kon ạ. Đi chat chit mà cứ ngồi gần cái quạt điện là có lợi nhất đấy!!!!
    Hớ hớ, hôm nay có tin nhắn của pác Lovezet. em không bít bác này là bác nào, con trai, con gái, hay gay hay lesbian vậy nữa. Pà kon giúp em với ạ. Đời em có 12 bến nước biết bên nào trong bến nào đục bi giờ
  8. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ơ ...đàn ông à???????? Đấy....banh_cuon nghe kìa...tự khẳng định rùi đấy...ko phải là lesbian đâu! Cũng ko phải là....mà chỉ là.....
    ......
  9. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Chán quá, học hành vất vả kết quả như...Tình hình là rất tình hình, Toán với chả tiếc, khổ thế chứ, được mỗi con Hoá cứu vãn danh dự. Hu hu...
    Tại sao trong diễn đàn dạo này tình hình ngôn từ *** ngày càng lan tràn thế nhỉ, khiếp khiếp, eo ôi kinh quá
  10. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hik, buồn thế là buồn. Đc hôm online lâu lâu thế mà chả có ma nào thế này .
    Hik, how I wish U were here
    Thi xong rồi, nghỉ rồi mà cũng như ko. Cả ngày quanh quẩn trong nhà, hik, có em sao mà khổ thế ..Mà trời nóng kinh điển, kiểu này chỉ dám mò ra khỏi nhà sau 6h tối quá . Mẹ lại cấm ol đêm rồi, giờ thì làm gì cho đến giờ đi ngủ chứ, thức đêm quen rồi.
    Hờ, mà đang nghĩ xem trả thù cái đứa vào ID của mình nghịch ngợm thì cách nào thâm nho nhất nhở .. Có đứa đã ăn cắp lại còn la làng cơ đấy.
    Lại còn mắng mình cứ xơi xơi như ko, cú vật.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này