1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhom_ngo_gi

    nhom_ngo_gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Đến bao h mới thoát khỏi những đen đủi,đến bao h mới có thể yên ổn mà vui vẻ được.Có lẽ là số mẹ nó rồi :(
  2. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Oa oa, ngày thứ 2 lao động. Hik, nhà thì bé tí tẹo mà sao lắm cái phải dọn thế. Ê ẩm cả người . Nhìn cái đống sách vở mà thấy ghê răng
    Từ bi h nghỉ hè, sẽ phải nấu cơm cho tử tế. 2 tuần rồi mới ăn đc có 1 bữa cơm. Hik. giờ cứ nhìn thấy mì tôm với cháo là sợ
  3. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Nóng.
    Nóng cháy da cháy tóc.
    Nóng khát khô cả cổ.
    Tóm lại là nóng.
  4. BuiCamVan

    BuiCamVan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Cửa Lò mát phết ấy ạ
    Tình hình là tớ đang ở đấy chơi cả nhà ạ.
    Biển xanh, cát trắng, trời trong...... Hôm qua ngồi trên bãi biển ngắm sao trời, tự nhiên thèm được dịu dàng với ai đó. Nhìn thấy sao đổi ngôi, ước một điều mà đứa con gái nào cũng ước. Mong rằng sẽ thành hiện thực
    Chợt nghĩ, không hiểu ước mơ của mình liệu có qua đi vội vàng như khoảnh khắc cháy bừng của mảnh thiên thạch ấy ?
    Xa một tuần có lâu quá không anh?
    Sao em thấy ngày cứ dài nỗi nhớ

  5. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Ngày kết thúc môn cuối cùng. Vừa nắng. Vừa nóng. Có thể khát cháy cổ kể cả khi vừa mới uống nước xong. Đi chơi mà cũng thấy mệt nhoài luôn. Tưởng về nhà là có thể lăn ra ngủ. Nhưng cái đám ma ngay bên cạnh với ầm ì những tiếng đàn trống lẫn lộn với những tiếng khóc hờ càng thêm mệt mỏi. Ra hàng net nhưng rồi cũng chẳng gặp một ai, hình như mọi người đi trốn nắng hết rồi. Cuối cùng thì cũng nhận được không phải là 1 mà đến 2 cái mail, đã đợi mãi, nhưng khi đọc nó thì lại nghĩ giá cứ đừng chek, đừng đọc và đừng trả lời có khi lại hay hơn. Tự nhiên chẳng muốn nói thêm một điều gì nói. Có lẽ là tại mệt. Nên nản.
  6. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Người ơi, mới chỉ có 1 tuần mà ngày đã dài nỗi nhớ. Trong khi người ta nỗi nhớ thì đếm bằng năm. Bây h mới thấy bà già của mình lãng mạn thật. Đúng là có tí hơi giai vào nên nó khác. Còn mình thì có hơi tiền vào khác hẳn. Tình hình là rất tình hình cả nhà ah. Độ này chẳng hiểu ăn gì uống gì mà ngủ kinh thế, kiểu này lại lên cân mất. Hôm qua dậy muôn tiếng rưỡi đi làm muộn mất 45 phút. Bótay con gà quay.
    Độ này tình hình box ọp ẹp nhỉ, lão JE đâu rồi, các anh iu đâu hết rồi. Ông bác già của mình lại đú đởn với ai rồi. . Sao cứ được 1 thời gian lại lặn thế này. Cả nhà ơi, vào đây cãi nhau đi nào. Nhớ nhà quá.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  7. SixFeetUnder_1980

    SixFeetUnder_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ô, thế ra con này ở nhà toàn cãi nhau, thảo nào phải dạt tận nửa vòng trái đất tị nạn, giờ lại ngồi mà nhớ.
    Bác sắp bị đuổi việc rồi, mấy hôm nay cũng toàn đi làm muộn, tại Euro cả ?mát giời.
    Vậy sao Hà Nội nóng quá vậy, làm người cũng nóng lây...
  8. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Ê 6 Ngón .Hè này chắc vẫn còn trong SG chứ.Đầu tháng 7 khi xong tất cả các thủ tục linh tinh và công việc tôi sẽ vào đó chơi đấy.Độ 1 tuần trong đó , yêu cầu ông điều cho tôi mấy em nhân viên trẻ đẹp để tôi....giải khuây. ^_^
  9. cumeoxam

    cumeoxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là một ngày tuyệt vời.
    Bạn bè đi làm cả
    Chỉ có mình thất nghiệp
    Chẳng có chỗ đến chơi
    Cũng định ra công trường
    Nhưng thấy trời nắng quá.
  10. Man0waR

    Man0waR Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    464
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ đêm qua ngủ quên ko thèm học chỉ dậy xem Anh-Bồ thôi, chiều nay đến trường vẫn cứ thản nhiên như ko mặc dù môn này cóc được mang sách vở trong khi công thức chưa thuộc,cuối cùng cũng giải quyết xong, lát nữa lại fải về chỉnh nốt cái bản vẽ để sáng mai bảo vệ nữa chứ, chưa biết có kịp bảo vệ ko nhưng mà trưa mai lại fải thi luôn môn khác nữasao mà mệt mỏi thế này, đêm nay lại vẫn xem
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này