1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí cho mọi người......Ngày .....tháng....năm......!!!!

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi bee2a, 07/09/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Nóng nóng nóng mà không giòn...
    Hôm nay tấp tểnh dắt đứa em đi nộp lệ phí thi. Chẹp chẹp, có cơ hội vênh mặt với lũ đàn em ngơ ngơ ngác ngác...Cứ bình tõm, việc gì mà vội. Uống nước đê, đợi mấy con bé giám thị xấu xấu kia ( nói dối như thế này xấu hổ lắm) nó đọc xong quy chế rùi hẵng vào. Nộp tiền rùi phắn lun ấy mà....
    À mà này, vào nhớ vênh cái mặt lên đấy. Mày đẹp trai thế kia, không vênh mặt lên cho bọn con gái nó thèm là hơi bị phí đấy! Từ từ đã, xem lại cái phẹc mơ tuya xem nào, trông nó hình như là...
  2. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    http://www.botay.com, bác Banh_cuon_nong_gion tuyền lời lẽ kích động linh tinh, khéo phải đặt biển cấm trẻ em dưới 18 tuổi vào thôi. Khíp khíp...
  3. wawawa

    wawawa Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Sáng sớm mắt nhắm mắt mở vào box mình đọc bài, tự dưng thấy ở trên mỗi bài có cái hình tẩy rửa. Đang lẩm bẩm quái lạ, chả nhẽ mình say click nhầm vào box NS??? Nhìn kỹ lại mới bít mình mới được lên mod[​IMG][​IMG][​IMG]
  4. emgaithaibinh

    emgaithaibinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    hix hix, mình bắt đầu ở trang 91 àh, vậy thì xin bắt đầu bằng một câu mách bảo giùm anh em. Chiều nay ra ghi em con lô 91, nhanh lên, dính vài nháy, tôi có tiền mời em đi cafe Thanh Đa. ;))
    hơ, nhưng mà nghĩ lại, anh em mình ở hà nội cả, không biết ở hà nội có cafe Thanh Đa không nhỉ ? ;)
    nóng thế này, đâm ra cái thằng mình lại nghĩ lẩn thẩn, nhớ anh Hùng ở hàng in Tô Hiệu - đó là cái gã mà mình nhớ nhất trong 5năm ở trường xây dựng. nhớ nhất là lúc lão cầm 2triệu của mình trong tay cái ngày minh đi in tốt nghiệp.( đống đấy mà đi đánh lô, tối về mình ra tân sơn nhất mua cái vé máy bay ra thăm anh em luôn ) sao lúc đó trông mặt cái lão đấy phởn thế không biết.
    hix hix, thôi, chẳng thể typing tiếp được đâu, xếp vào rồi...hẹn anh em khi khác thôi
  5. bee2a

    bee2a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2003
    Bài viết:
    1.024
    Đã được thích:
    0
    Đến lúc rồi đấy, mấy hôm nay suy nghĩ mãi rồi, bây h mới quyết định đây. Mãi rồi mới đi đến quyết định khó khăn, đúng như bà già nói cách đây vài hôm, chắc gì vài năm sau mình vẫn còn chơi với dân XD. Tự nhiên cảm thấy mình gia cỗi hơn người thường, có phải mình đã già ko nhỉ, bây h chẳng còn cái gì để mình quan tâm nữa rồi. Bà già ơi, độ này chị mải kiếm tiền quá, chẳng chat chit với em gì cả. Nói thế thôi, chứ em cũng mải kiếm tiền có khác gì chị đâu. Mà chị biết ko, hôm trước em chat với ông bác của em, em thấy đã đến lúc rồi. 1 năm vừa qua, gắn bó với cái mạng này nhiều, có được nhiều tình cảm chân thành của mọi người cũng tốt, có lẽ cái gì nhiều quá rồi thì cũng chóng chán thì phải.
    Oài, buồn ngủ quá. mới có 11h đêm.
    Cười là nước mắt khô không lệ
  6. trando_matcan_solo

    trando_matcan_solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    1.734
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, trời nóng ghê thật đấy! Giời này đi bơi cũng ko được. Hôm wa đi bơi mà bể bơi đông nhung nhúc, toàn đám trẻ con. CHán thật! Khổ thân bọn trẻ con hôm nay thi đại học!
  7. Banh_cuon_nong_gion

    Banh_cuon_nong_gion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mười giờ, ì ạch chạy con xe ghẻ lên chỗ hẹn, nắng thế này hỏng hết cả làn da châu Á của mình mất...
    Khuôn mặt nhợt nhạt của thằng em hiện ra trông như vừa xuất viện vậy. "Thế nào làm tốt không. Đưa đề đây tao xem nào. À à, dễ nhỉ? Ối trời ơi mày ko làm được hết à. Trông đẹp trai thế mà trong đầu lại toàn đậu phụ à. Đề này tao chỉ làm trong 60'' thôi. Còn lại thì tao ngồi cắn bút..."
    Thế đây, trẻ con bi giờ càng ngày càng tụt hậu so với anh chị chúng nó các bác nhỉ. Suốt ngày chat với chả chít thì làm sao mà giỏi được cơ chứ. Ngày xưa anh chị chúng nó phải căng mắt đọc Cô giáo thảo lén lút trong giờ học, bi giờ chúng nó điềm nhiên clíck chuột là thấy hết..Hỏi làm sao mà học được cơ chứ
    Chiều nay thi Lý, không làm được thì tối nay về đừng có mơ tao cho đi gội đầu thư giãn nữa đấy
  8. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Mệt mỏi quá , hai hôm nay mơi'' về nhà , thèm tí cơm vào miệng , an toàn là mình tôm với bánh mì , ặc . cũng dạo này năm ngoái còn có gì để mà hi vọng , giờ trôi theo mây nước hết rồi , mình cũng đâu còn như ngày nào , chán ngắt
  9. strike

    strike Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/04/2003
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Chán, tất cả gói gọn trong một từ. Đó là cảm giác sau khi kiểm tra bài cho thằng em. À, mà thực ra là lên tintucvietnam.com lấy đáp án để kiểm tra. Thất vọng quá. Không ngờ vẫn kém vậy. Năm trước đã trượt vỏ chuối rồi, chả nhẽ năm nay không thể tiến bộ hơn. Mong rằng thằng em yêu quí làm tốt bài Hoá hôm nay, làm con 9 nữa thì may ra đỗ. Khỉ thật, học cả năm giời mà thế đấy. Chán quá, cứ như là mình không làm được bài vậy...
  10. Obelik09

    Obelik09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    Ối chà...đi đến đâu cũng chỉ là 1 từ chán ngắt....Mình cũng chán..hèm...trời quái gì mà mưa suốt thế...buẹc mình...Được bữa phởn lên thèm đi xe đạp...BK....mưa với gió....hơn 2 năm trời ko động vào 1 cái xe đạp nào cả...nhìn mà cứ....từng giọt ...từng giọt...khỉ thật...ngày xưa mình có thế đâu....bây giờ nhìn cái xe đạp như nhìn cái ô tô ý.....
    Oài....bọn trẻ con (oai quá) thi xong rùi đấy...hèm...lại có cả khối đứa thở phào.....ăn chơi đi các em...đời hết khổ rùi...hic....lại nhớ lại mình 3 năm trước......giá mà ở nhà thì mình cũng sắp ra trường rùi....oa....
    MỆT - BUỒN !!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này